Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary

[MINH HUỆ 28-9-2018] Bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng “Thư từ Mã Tam Gia” đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt tại Liên hoan Phim Quốc tế Calgary vào ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2018.

Bộ phim nêu bật những gì đang diễn ra ở Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia, nằm ở phía Đông Bắc Trung Quốc. Ông Tôn Nghị, nhân vật chính của bộ phim và là một học viên Pháp Luân Công, đã bị giam giữ tại đó trong hai năm rưỡi, từ năm 2008 đến năm 2010. Các tù nhân ở Mã Tam Gia bị ép lao động 15 giờ một ngày, bảy ngày trong tuần, và bị tra tấn và ngược đãi.

f41fff266a71489802af663e65da0e65.jpg

Đạo diễn phim Leon Lee trả lời câu hỏi từ khán giả sau buổi chiếu phim

Bộ phim mở đầu bằng cảnh một bức thư cầu cứu của ông Tôn, được cô Julie Keith tìm thấy vào năm 2012, giấu bên trong một hộp đồ trang trí Halloween mà cô đã mua tại một trung tâm thương mại Kmart ở Oregon.

Khi cô Keith công bố bức thư này, nó đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của toàn thế giới đối với tất cả những vi phạm trong hệ thống “cải tạo thông qua lao động” kéo dài mấy thập kỷ qua ở Trung Quốc.

Đạo diễn phim Leon Lee cho hay Mã Tam Gia là trại lao động khét tiếng nhất ở Trung Quốc. Ông Lee đã tìm được ông Tôn sau ba năm tìm kiếm và biết rằng hóa ra ông Tôn đã từng xem những bộ phim trước đó của đạo diễn Lee về những vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Ông Tôn tin tưởng đạo diễn Lee và cảm thấy đây là một cơ hội tốt để kể toàn bộ câu chuyện của mình, “để phơi bày sự tà ác của Trại Lao động Mã Tam Gia”.

Cô Khâu và chồng, cả hai đều đến từ Bắc Kinh, rất kinh hoàng trước cuộc bức hại được tái hiện trong bộ phim tài liệu này. Cô vừa xem phim vừa khóc.

“Nhân vật chính trông rất hiền lành, nhưng ông đã rất can đảm để kiên định đức tin của mình khi đối mặt với những tra tấn tàn bạo như vậy. Điều đó thật phi thường. Chỉ người nào có đức tin mạnh mẽ mới có thể làm được điều đó”, cô nói. “Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”

Một khán giả khác là ông Rocco Ciancio. Ông đã đánh giá cao về bộ phim và còn hoan nghênh cô Keith đã công bố bức thư. Ông nói rằng miễn là mọi người có hy vọng và niềm tin, thì tình hình sẽ chuyển biến.

6cf90eda2f0ca30d2ef958ffe67762b0.jpg

Ông Tom Kmiec, Nghị sỹ Canada (ở giữa); đạo diễn Leon Lee (bên trái); và nhà sản xuất phim Caylan Ford (bên phải)

Nghị sỹ Tom Kmiec đã đến buổi chiếu phim và kêu gọi khán giả viết thư gửi đại diện bang của họ và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoàng nhân quyền ở Trung Quốc.

Ông Kmiec, đại diện cho khu vực Calgary Shepard, cũng nỗ lực tham gia giải cứu bà Tôn Thiến, học viên Pháp Luân Công và công dân Canada bị cầm tù ở Trung Quốc. Ông chỉ ra rằng bộ phim sẽ giúp mọi người thấy được hệ thống trại lao động cưỡng bức của Trung Quốc chính là một mặt của Trung Quốc mà hầu hết mọi người có lẽ chưa từng biết.

Bộ phim cũng để lại một tác động sâu sắc trong lòng các khán giả khác. Một phụ nữ Canada nói rằng bộ phim khiến mọi người suy nghĩ về nhân tính, chủ nghĩa xã hội, đức tin và cuộc chiến giữa chính và tà. “Bộ phim đã đem lại cho tôi nhiều điều, và tôi vô cùng cảm kích”, bà chia sẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/28/375072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/3/172690.html

Đăng ngày 05-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share