Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 21-07-2018] Sư phụ giảng:

Sự kiện này bị cựu thế lực an bài, khiến thế gian vô cùng [bại] hoại. Ý thức người hiện đại, nghệ thuật hiện đại, trào lưu hiện đại, văn hoá hiện đại, thêm lên đó là văn hoá tà đảng phá hoại, nhất là người trẻ, lớn lên trong trạng thái đó, khó khăn nhất, họ không có phân biệt [được].” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ quốc 2015)

Đặc biệt là sau khi tôi xem Shen Yun 2018, biết được lời bài hát trong đó nói rõ rằng quan niệm của người hiện đại và Thần là khác nhau, tôi rất xúc động và có hêm nhiều lĩnh hội sâu sắc. Chính Pháp đang vào hồi kết, chúng ta cần nhận thức rõ quan niệm của con người thế gian, các chủng chấp trước, các chủng dục vọng, các chủng nhân tâm và kịp thời tiêu trừ chúng.

Ở tuổi 60 của tôi, chuyện gì cũng đã trải qua. Thời niên thiếu, tư tưởng đơn thuần, ngây thơ hoạt bát, ai bảo gì làm nấy, dạy gì nói nấy, bảo hát gì cũng hát theo nên những tư tưởng của tà linh cộng sản, văn hóa đảng biến dị cùng 9 độc tố di truyền của tà đảng đã tiêm nhiễm vào đầu tôi, nói theo cách của tà đảng, hát những bài hát của chúng, lời lẽ thô kệch, ăn to nói lớn, bị khống chế mà vẫn ngốc nghếch hồ đồ làm theo. Sau khi tu luyện, tôi vẫn luôn tự cho rằng bản thân đã tu luyện nhiều năm, rất lương thiện, cũng luôn biết nghĩ cho người khác. Nhưng thực tế khi đối diện với những mâu thuẫn gay gắt thì các chủng tâm xấu xa liền nổi lên: một cỗ tà khí lại bốc lên trên đầu, mất hết lý trí, không thể kiềm chế, cao giọng lấn áp người khác, áp đảo người ta, lời lẽ cay nghiệt, âm dương quái khí, cứ như thể có như vậy mới làm tâm mình thỏa mãn. Sau một thời gian ngẫm lại, lại mơ hồ lúc đó không rõ đã phát sinh những chuyện gì, tôi cũng không phân biệt rõ đây thực sự không phải là bản thân mình.

Đặc biệt, chồng tôi nhiễm văn hóa đảng quá nặng, có những lúc chỉ cần tôi nói không đúng với quan niệm của ông, tôi chưa nói xong ông đã lớn tiếng mắng mỏ, ném đồ đạc, không dùng lý trí xem xét hậu quả về sau. Hận bản thân, hận trời hận đất, hận cả thế giới, từ miệng nói ra vô số thứ bất hảo: người trên đời này đều đáng chết, không sót một ai, phải chết hết! Mỗi trận cãi vã như vậy, đầu óc tôi đều mù mịt, không thể phân biệt rõ. Sau khi đọc “Mục đích cuối cùng của Đảng cộng sản”, tôi mới tỉnh ra. Hóa ra khi con người xuất hiện những trạng thái như vậy, thì chính là biểu hiện của tà linh không chế. Mà tà linh chính là do “hận” và các chủng vật chất bại hoại ở tầng không gian thấp nhất tạo thành, chúng chính là ma quỷ. Chúng tiêm nhưng nhân tố tà ác “hận” vào trong từng tế bào vi quan của chúng ta, biến chúng thành bộ phận trong sinh mệnh con người, tùy lúc không chế con người, phát huy tác dụng của chúng. Ví dụ: đánh đập, lăng mạ, phá hoại, bạo lực, tranh đấu, đố kỵ, khát máu v.v. Chỉ cần nó tiến vào cơ thể liền phát huy tác dụng, khiến hoàn cảnh sống chung quanh chúng ta nhanh chóng bị bao phủ bởi năng lượng phụ diện rất lớn mạnh. Khiến con người luôn trong trạng thái đấu tranh, thù hận.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra, khi tà linh đã chiếm đại não của con người khiến con người thần hồn điên đảo, lý trí không thanh tỉnh, làm việc không màng hậu quả, hại mình hại người. Tôi lập tức xin Sư phụ gia trì, thanh trừ hết thảy những trường vật chất và các nhân tố bại hoại gồm có hận, Thuyết tiến hóa, Vô Thần luận, văn hóa đảng bị tà đảng nhồi nhét bấy lâu nay cùng với những ý thức biến dị và các tư tưởng ngoan cố từ lịch sử xa xưa bị cựu thế lực an bài đã cắm rễ trong mỗi tế bào trong thân thể, từ vi quan đến hồng quan và từ trong xương cốt, bản ngã của ta không có những thứ này, toàn bộ phủ định, giải thể, thanh trừ và tiêu hủy triệt để. Sau đó tôi phát chính niệm trường kỳ, có lúc phát một tiếng, có lúc không được một tiếng nhưng vẫn hàng ngày kiên trì phát chính niệm.

Hơn một tháng sau, một buổi sáng khi tôi thức dậy, thân thể tôi quả được một lần tịnh hóa long trời lở đất, tôi bị tiêu chảy và phải liên tục tìm nhà vệ sinh. Loại trạng thái này kéo dài hơn hai ngày thì thân thể hoàn toàn bình thường. Thật đúng là “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ”! (Chuyển Pháp Luân) Con xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Sư phụ!

Kỳ thực, con đường từ người trở thành Thần, theo tôi thấy chướng ngại lớn nhất là các chủng các dạng quan niệm của con người. Chúng ta đến từ những đại khung thiên thể đến đây, mang theo sứ mệnh vĩ đại theo Sư phụ hạ thế, đến tam giới này. Trải qua lịch sử dài đằng đẵng, trong cõi vô minh trải qua bao kiếp luân hồi, khổ nạn vui buồn có, nghiệp lực và nợ nần bao đời tích tụ, tuần hoàn qua lại. Giữa kiếp người mênh mông này, Sư phụ vĩ đại cuối cùng cũng tìm được tôi, tẩy tịnh hết thảy những đen bẩn trên thân, Đại Pháp tẩy tinh cả những tư tưởng trong tôi, khai mở trí huệ cho tôi, khiến tôi có thể chân chính nhận ra đâu là quan niệm của con người, đâu là nhân tâm, đâu là dục vọng đâu là chấp trước, từ đó tìm thấy chính mình, bản ngã chân chính của mình.

19 năm đằng đẵng đã trôi qua, Sư phụ mỗi thời mỗi khắc đều bảo hộ tôi, dẫn tôi theo con đường chân chính, dạy tôi vô tư vô ngã. Trong ma nạn bảo hộ tôi, gặp quan từ bi điểm hóa cho tôi, vì tôi mà lao tâm, khổ tứ bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Chính Pháp đang vào hồi cuối, đệ tử sâu sắc biết được trách nhiệm to lớn của bản thân, đệ tử nhất định sẽ làm tròn sứ mệnh, dốc sức làm tốt ba việc, cứu độ thế nhân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/21/371336.html

Đăng ngày 03-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share