Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-8-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ, bắt đầu tu luyện từ năm 2012 và đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ bỏ học Pháp dù chỉ một ngày, dù có lúc tinh tấn có lúc không.

Cuộc sống trước khi tu luyện Đại Pháp

Tôi đã theo Phật giáo trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi trở thành một Phật tử hiện đại, theo học giáo lý Phật giáo để hướng thiện. Nhưng tôi vẫn bị ô nhiễm bởi thế gian độc ác và trần tục này. Tôi đọc những cuốn sách về Khổng giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo, và các tôn giáo khác nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu được rằng mình vẫn trượt xuống trên con đường dẫn đến địa ngục.

Sau khi tốt nghiệp và bước vào xã hội, tôi đã không ngừng cạnh tranh với mọi người vì danh lợi. Tôi chìm đắm trong những ham muốn của mình và không có bất cứ sự ước thúc nào.

Tôi từng một lần phải làm phẫu thuật lớn và thậm chí đã mơ thấy mình dạo một vòng dưới địa ngục. Tuy nhiên Diêm Vương nói rằng dương thọ của tôi vẫn chưa hết.

Có một giáo sư đại học đã thuê chung phòng ở cùng tôi. Cô đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và những hành vi xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi ấy tôi không thật sự quan tâm đến những gì cô nói nhưng lại bị cuốn hút khi cô nói về các Pháp lý. Tôi cảm thấy hiếm khi tìm được ai đó mà tôi có thể thảo luận về các vấn đề siêu hình. Mọi thứ mà cô đã nói đều rất logic.

Con đường tu luyện gian nan

Cô cho tôi đọc một mục tên là “Được và mất” trong một cuốn sách Đại Pháp. Sau khi thấy tôi có vẻ thích thú, cô ấy bảo tôi rằng cuốn sách đó là Chuyển Pháp Luân. Tôi đã mượn cuốn sách.

Sau khi đọc xong cuốn sách, tất cả những câu trả lời mà tôi đã khó nhọc tìm kiếm trong nhiều năm dường như đều đã được giải đáp. Đây chính là thứ tôi đang tìm kiếm, và tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vị giáo sư này đã giới thiệu tôi với một học viên lớn tuổi rất tinh tấn. Bà đã giới thiệu cho tôi các bài giảng khác của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi đã phải mất khoảng một tháng để đọc gần 90% các bài giảng của Sư phụ.

Tôi bắt đầu ra ngoài để nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc đàn áp. Khi tôi cố gắng nói chuyện với bạn cùng lớp của mình, thì họ không muốn nghe và tôi cảm thấy rất thất vọng.

Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ. Tôi đã mơ thấy cảnh tượng trong “Tây du ký”. Dọc đường đi, có bão cát, đất đá bay mù trời, một vị hòa thượng cùng ba vị đệ tử của ông đang tiến về phía trước rất khó khăn. Sau khi thức dậy, tôi hiểu được rằng con đường tu luyện là rất gian khổ.

Nhờ trợ giúp của vị học viên Đại Pháp lớn tuổi tu rất tinh tấn kia, tôi đã có thể bảo trì một trạng thái tu luyện rất tốt. Tôi thức dậy vào lúc năm giờ sáng mỗi ngày để học thuộc lòng các bài giảng.

Nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Chúng tôi chuẩn bị các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả những tập tài liệu và cuốn tài liệu nhỏ.

Tôi luôn nói chuyện với tài xế taxi mỗi khi đi xe về nhà sau giờ làm. Kết quả là rất nhiều tài xế xe taxi hiểu được chân tướng về Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Trong những ngày đó, tôi thực sự cảm thấy mình được đắm chìm trong Phật quang. Tôi thường mơ thấy mình đang bay qua các rặng núi và đỉnh núi, bay qua những đám mây, xuyên qua vũ trụ hay bay vào các thế giới vi quan, trên đường đi tôi đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng tráng lệ.

Sau đó, tôi bắt đầu dùng điện thoại di động để giảng rõ chân tướng. Một học viên khác lái xe trong khi tôi gọi điện thoại. Tôi đã có được những kết quả rất tốt.

Tôi cũng nói cho họ biết lý do tại sao họ cần phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ và ĐCSTQ đã phá hủy giá trị đạo đức của con người như thế nào, và trong quá trình này, họ cũng đang phá huỷ nhân loại. Tôi cũng nói cho họ biết Đại Pháp đang cố gắng đánh thức lương tâm của con người như thế nào.

Nhiều người đã rất cảm kích và muốn truyền thông điệp này cho người thân và bạn bè của họ. Một số thậm chí còn hỏi cách để họ tìm được tôi.

Có một người mang thái độ thiếu thân thiện lúc cô mới nhận cuộc gọi, nhưng khi tôi bắt đầu giảng rõ chân tướng, cô ấy đã lắng nghe rất chăm chú và cuối cùng nói rằng: “Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi thế này, và trước kia tôi đã gác máy, nhưng hôm nay khi cô gọi, tôi đã thấy thú vị nên tiếp tục lắng nghe!“

Tôi biết tất cả đều là duyên phận, Sư phụ muốn dùng những người này để khích lệ tôi, giúp tôi kiên trì bước tiếp, kiên trì ra ngoài cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/7/371591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/29/171686.html

Đăng ngày 10-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share