Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 6-6-2018] Tôi là một nữ học viên trẻ sinh ra vào những năm 90. Năm 2011, với sự từ bi của Sư tôn tôi đã quay trở lại tu luyện trong Đại Pháp.

Tìm ra hướng đi của cuộc sống

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không hề có mục tiêu trong cuộc sống. Tôi chìm đắm trong những cuốn tiểu thuyết, chơi điện tử trên mạng, và xem TV.

Tôi đã từng chơi điện tử suốt cả đêm, một lần sau một đêm dài chơi điện tử, tôi đã kiệt sức và ngất trong khi trên đường đến lớp học đại học.

Sau nhiều năm, sức khoẻ của tôi trở nên rất kém do luôn luôn căng thẳng và nóng tính. Leo hai, ba tầng lầu đã thở không ra hơi.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã minh bạch được chân lý của nhân sinh và quyết tâm chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để làm một người tốt. Qua học sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng Pháp khác, tôi mau chóng từ bỏ được những thói quen xấu như đọc tiểu thuyết, chơi điện tử, rượu bia, v.v.

Tôi bắt đầu sống một cuộc sống lạc quan và tích cực, cả trong công tác và trong tu luyện. Nhờ thường hằng học Pháp luyện công, tâm tôi tĩnh lại và sức khoẻ ngày càng tốt hơn, mang đồ đi lên sáu tầng lầu cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Sau tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc trong ngành công nghệ thông tin. Mặc dù lúc ở trường, tôi lập trình không giỏi, nhưng với trí huệ từ Đại Pháp, tôi cảm thấy đầu óc sáng suốt hơn những người xung quanh.

Tôi đã học được nhiều kỹ năng một cách hiệu quả để có thể hoàn thành các công việc được giao, do đó hiếm khi tôi phải làm thêm giờ, và có thể dành thời gian rảnh để giúp đỡ các đồng nghiệp. Có những vấn đề mà tôi chưa từng gặp nhưng vẫn có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

Khi còn ở đại học, tôi đã nói với nhiều bạn bè trong lớp và trong trường về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ làm tam thoái.

Các bạn cùng phòng ở ký túc xá của tôi đều minh bạch chân tướng về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), do đó tôi có thể thoải mái luyện công học Pháp ở trong phòng mà không bị làm phiền. Họ cũng rất thông cảm và giữ im lặng khi tôi đả toạ.

Một lần vào cuối tuần, tôi đang học Pháp trong phòng và gặp đoạn kinh văn:

”Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân – Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sau đó, tôi đã lập tức ra ngoài để giảng chân tướng trực diện cho mọi người. Trong khi bước đi, tôi không biết phải nói với ai và nói thế nào.

Đột nhiên tôi gặp một người nông dân đang dắt chiếc xe đạp cũ. Khuôn mặt anh ấy đen và rám nắng, với vài vết bẩn trên quần áo.

Tôi lấy can đảm chào anh ấy và hỏi thăm đường. Hoá ra chúng tôi đi cùng hướng.

Chúng tôi đi bộ và nói chuyện cùng nhau, mặc dù có khó khăn trong việc hiểu nhau do anh ấy nói giọng miền Nam còn tôi nói giọng miền Bắc. Đột nhiên trời mưa phùn, tôi trở nên lo lắng vì chưa nói được với anh ấy về chủ đề Pháp Luân Đại Pháp.

Sau một lúc đi bộ trong mưa, cuối cùng tôi đã nói với anh ấy về chân tường Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp, và gợi ý cho anh ấy một cái tên để thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Anh ấy vui vẻ đồng ý.

Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì cơ hội này. Tôi sẽ rất hối tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội nói cho anh ấy biết chân tướng.

Tinh tấn hơn sau khi kết hôn

Mỗi học viên trẻ đều có quan điểm riêng của mình về vấn đề kết hôn. Từ Pháp tôi ngộ rằng các học viên có thể kết hôn.

Cuộc đàn áp tại Trung Quốc đã tạo áp lực rất lớn lên các học viên. Khi hẹn hò với bạn trai được hai năm, tôi đã lo sợ bởi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp có thể mang đến rắc rối cho tôi. Tôi cũng lo lắng rằng mình không giữ được tinh tấn. Thực tế, mỗi khi trượt ngã, tôi chỉ có thể trách bản thân mình.

Tuy nhiên, dù áp lực lớn đến đâu, tôi vẫn kiên định cùng các đồng tu lái xe đi giảng chân tướng và cùng nhau học Pháp hầu như mỗi tuần.

Trước khi kết hôn, tôi nghiêm khắc tuân thủ theo những yêu cầu của Pháp không có quan hệ trước hôn nhân. Như vậy, trong suốt bốn năm, tôi đã từ chối yêu cầu quan hệ của bạn trai.

Khi chúng tôi đi cùng nhau, tôi thường mở cho anh ấy nghe những câu chuyện về văn hóa truyền thống liên quan đến dục vọng phát trên trang Minh Huệ. Sau khi anh ấy có được nhận thức đúng đắn, hiếm khi anh ấy ép buộc tôi.

Trong một giấc mơ, Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã điểm hóa cho tôi rằng các cặp đôi chưa cưới không nên ngủ cùng phòng. Vì vậy, khi ở lại nhà bạn trai, tôi thường ngủ ở phòng khác.

Năm ngoái chúng tôi đã quyết định kết hôn và mua một căn hộ. Chúng tôi không những nhanh chóng tìm được một nơi ở tốt, mà còn nhận được khoản vay mua nhà trong vòng chưa đầy bốn tháng, trong khi trung bình thường mất năm đến sáu tháng cho thủ tục vay.

Năm nay, chúng tôi đã mua một số máy in để in tài liệu thông tin giúp mọi người biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tu luyện trong khi mở công ty mới

Hai năm trước, chồng tôi quyết định bỏ việc và cùng một người bạn mở công ty Internet. Họ cũng mời tôi làm trong công ty.

Tôi đã từ chối nhận cổ phần của họ và cũng chấp nhận giảm lương để tham gia cùng họ. Trong những ngày đầu, việc duy trì công ty rất khó khăn.

Chúng tôi chỉ nhận lương một nghìn Nhân dân tệ mỗi tháng, nhưng không bao giờ giảm lương của nhân viên. Sự trung thực là nguyên tắc trong công ty chúng tôi.

Nếu chúng tôi không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho họ mặc dù bị lỗ. Cuối cùng, chúng tôi đã mở rộng được tập khách hàng của mình, và mức lương đã nâng lên tương đồng với các công ty khác trong ngành.

Ở Trung Quốc, nạn tham nhũng rất phổ biến. Có câu nói rằng: “Nếu không có quan hệ thì rất khó thành công.” Tuy nhên, chúng tôi đã thành công trong việc xin một văn phòng miễn phí trong vườn ươm khởi nghiệp của một trường đại học mà không phải nhờ vả ai. Kết quả chúng tôi đã tiết kiệm được 60 nghìn Nhân dân tệ tiền thuê văn phòng trong hai năm.

Nguồn vốn của công ty không ổn định, có những lúc ngân sách của chúng tôi rất hạn hẹp. Tuy nhiên tôi không bao giờ lo lắng, bởi tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

”Như vậy những người tu luyện chúng ta lại càng không nên thế; những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Cuối năm ngoái, công ty chúng tôi đã đạt lợi nhuận khoảng 100 nghìn Nhân dân tệ. Mặc dù đó không phải là con số lớn, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng trong việc tích lũy kinh nghiệm và phát triển trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

Những năm qua, tôi cũng tận dụng các cơ hội để nói về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp với các đồng nghiệp. Tôi luôn tiếp tục cố gắng loại bỏ những tâm chấp trước của bản thân và chăm chỉ làm việc cùng mọi người.

Tôi không bao giờ nói lời hạ thấp các nhân viên, và thậm chí tôi còn tình nguyện làm công việc dọn dẹp văn phòng. Nhờ học Pháp thường hằng, tư tưởng của tôi trở nên bình hòa hơn nhiều.

Khi gặp mâu thuẫn, tôi hướng nội tìm thiếu sót của bản thân để có thể đề cao, thay vì hướng ngoại tìm lỗi sai của người khác. Qua nhiều năm, tôi đã cải biến bản thân rất nhiều, và sống một cuộc sống tích cực nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/6/青年弟子在大法中成熟-368489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/20/171178.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share