Bài viết của người nhà một học viên ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-7-2018] Phật quang của Pháp Luân Đại Pháp đã chiếu sáng gia đình của chúng tôi. Là người nhà của một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng nhất gửi tới Sư phụ tôn kính – Ngài Lý Hồng Chí.

Từ tận đáy lòng, tôi cũng muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.

Một người luyện công, cả gia đình được hưởng lợi ích

Mẹ tôi năm nay đã 70 tuổi, nhưng nhìn bà chỉ như mới độ 50. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ tôi nhìn không được mạnh khỏe lắm, với nước da màu vàng sẫm và cân nặng chỉ 90 pound ( khoảng 41 kg)

Mẹ tôi là người nóng tính, luôn cáu gắt và không đáng tin tưởng. Đến người trong nhà cũng không chịu nổi tính cách của bà, đặc biệt là cha tôi. Họ thường xuyên cãi vã và đánh nhau và thậm chí đã tính tới chuyện ly hôn.

Kể từ khi bước vào tu luyện, mọi bệnh tật của mẹ tôi đã hoàn toàn biến mất và nhìn bà cũng trở nên khỏe mạnh hơn. Mẹ tôi đã biết quan tâm đến người khác và hàn gắn lại mối quan hệ với mọi ngừoi trong nhà. Cha mẹ tôi trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Ông nội tôi đã 94 tuổi và mẹ tôi đối xử với ông như con gái ruột. Chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc ở mẹ tôi, ông tôi vô cùng kính trọng Đại Pháp. Ông thường hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Ông thường nói rằng Chân – Thiện – Nhẫn luôn ở trong tim ông. Năm ngoái, ông nội tôi bị ngã khi đang đi bộ và bị gãy hai chiếc xương sườn. Nhờ Đại Pháp che trở, ông không cảm thấy đau đớn nhiều và đã hồi phục nhanh chóng.

Hai người chị dâu của mẹ tôi cũng vui mừng khi chứng kiến những sự thay đổi ở mẹ tôi và trở nên ủng hộ Đại Pháp. Cả gia đình tôi đã được hưởng lợi ích từ Đại Pháp và trở thành một đại gia đình hạnh phúc.

Phúc báo của tôi

Năm ngoài, đột nhiên cổ họng tôi có vấn đề khiến tôi không thể nói được. Các bác sĩ chẩn đoán tôi bị một khối u và cần phải tiến hành phẫu thuật. Khi biết được tin này, mẹ tôi nói rằng Đại Pháp có sức mạnh vô biên. Bà khuyên tôi nên tin tưởng vào Đại Pháp và Sư phụ và hãy niệm: “Pháp Luân Đai Pháp hảo.”

Tôi đã ngay lâọ tức đồng ý và hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Một kỳ tích đã xuất hiện. Hai ngày sau, khối u đã biến mất và tôi lại có thể nói được. Xin đa tạ Sư phụ.

Tôi sở hữu một công ty nhỏ. Ngay cả khi nền kinh tế rơi vào chu kỳ khó khăn, công ty của tôi vẫn chiếm lĩnh được thị trường và vận hành một cách hiệu quả và đã đạt được lợi nhuận một triệu tệ.

Mặc dù tôi không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cả gia đình, ngươi thân và tôi đều đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp và tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Giang Trạch Dân trong việc bức hại Đại Pháp.

Tất cả chúng tôi đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và kêu gọi mọi người dân Trung Quốc còn lương tâm cũng nên làm như vây.

Nguyện cho nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn soi sáng nhân gian!

Nguyện cho mọi người dân Trung Quốc thiện lương đều được hưởng phúc báo của Đại Pháp!

XIn đa tạ Sư phụ Lý!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/23/371442.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/20/171578.html

Đăng ngày 30-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share