Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2018] Trong khu vực của chúng tôi có một học viên 60 tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2008. Trong 10 năm qua, bà đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và đã giúp đỡ hơn 40.000 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Dưới đây là một số trải nghiệm của bà:

Năm ngoái mẹ của học viên này đã qua đời. Khi về quê chịu tang mẹ, bà đã giúp hơn 60 người thoái ĐCSTQ.

Hàng ngày, bà ra ngoài nói chuyện với mọi người, mang theo một túi tài liệu chân tướng Đại Pháp. Một ngày, một ông lão chào bà: “Đã lâu rồi không gặp bà.”

Bà hỏi: “Ông biết tôi à?”

Ông ấy mỉm cười và đáp: “Bà luôn có mặt trên đường nói chuyện với mọi người ở đây. Mọi người biết bà và thích bà.”

Bà nồng hậu chào mọi người và đề nghị giúp họ thoái ĐCSTQ. Bà hỏi ông lão có phải bà đã giúp ông thoái ĐCSTQ không. Ông ấy đáp: “Đúng rồi. Đã nhiều năm rồi. Tôi có thể lấy thêm tài liệu được không?”

Bà đưa cho ông ấy cuốn Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản và ông ấy vui mừng đón nhận.

Bà thấy một người đàn ông khác gần đó và hỏi xem ông ấy có muốn nhận một cuốn không. Bà cũng hỏi ông có phải bà đã giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ không. Ông ấy nói: “Đúng vậy, bà đã giúp tôi đấy.” Sau đó bà đưa cho ông ấy một cuốn. Ông ấy tin rằng mình thích đọc bất kỳ thông tin nào mà bà đưa tới, nhưng thỉnh thoảng ông lại ngại hỏi xin.

Bà khẳng định với ông ấy: “Đừng e ngại, thông tin là dành cho tất cả mọi người!”

Khi bà sắp sang đường, bà nghe thấy một phụ nữ gọi bà: “Tôi có thể nhận một cuốn không?”

Người học viên này trả lời: “Ồ, chị biết về Pháp Luân Đại Pháp không?”

Người phụ nữ kêu lên: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và tôi thích đọc Tuần san Minh Huệ.

Một lần khác, người học viên này tới một bến xe buýt và thấy có ít nhất 10 người đang đứng đó. Bà bắt chuyện với họ và một người trong số đó đã nói: “Tôi biết bà! Gần như ngày nào bà cũng đến nói chuyện với mọi người ở đây.”

Người học viên này đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại, bà nói: “Những ai đã gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó giờ đều có cơ hội thoái xuất.”

Sau đó, có một phụ nữ đã tìm bà để xin Tuần san Minh Huệ. Khi người học viên này đề nghị người đó trả lại các tạp chí đã đọc hoặc chuyển chúng cho những người khác, người phụ nữ đáp: “Tôi thích giữ chúng lại để thỉnh thoảng lại đọc”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/17/369911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/5/171402.html

Đăng ngày 15-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share