Bài viết của Tịnh Vũ

[MINH HUỆ 25-04-2017] Tháng 03 năm 2010 tôi đắc Pháp, được Sư phụ từ bi vĩ đại trông nom, tận mắt chứng kiến rất nhiều sự việc thần kỳ, bản thân thể hội được sự mỹ hảo của tu luyện Đại Pháp, xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè người thân sau khi liễu giải chân tướng Đại Pháp đã đắc phúc báo.

Đại Pháp chữa bệnh hiệu quả thần kỳ

Trước khi đắc Pháp bởi vì gia đình có ma nạn lớn dẫn đến thân thể tôi xuất hiện rất nhiều loại bệnh tật như: bệnh động mạch vành, thoái hoá đốt sống cổ, viêm quanh khớp vai, đau dạ dày, viêm túi mật, đau đầu, v.v. Thứ khiến tôi không thể chịu đựng được nhất là tính bộc phát của chứng nổi mề đay, mỗi ngày đều nổi khắp thân, ngứa suốt cả đêm không sao ngủ được, chữa cả Trung Tây Y hơn nửa năm cũng không khỏi. Sau này, bác sỹ nói với tôi rằng căn bệnh này không thể chữa khỏi, chỉ có thể khống chế, khiến tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, thật sự là sống không bằng chết!

Năm 2002, vừa ra Tết, bạn học tới nhà chơi thấy thân thể tôi không tốt, bảo tôi hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” thì có thể được cứu mạng. Khi đó, tôi nghe xong cũng chẳng để tâm, đến đêm toàn thân lại nổi đầy mề đay, ngứa không chịu được, nhớ tới câu bạn học bảo, trong tâm nghĩ thử xem thế nào, niệm được khoảng nửa tiếng đồng hồ, ngủ một mạch đến tám giờ sáng, việc thế này trước nay chưa từng xuất hiện.

Qua vài hôm, bạn học lại tới nhà xem tôi thế nào, tôi kể lại sự việc này, bảo cô bạn dạy tôi luyện công. Sau khi học xong năm bộ công Pháp, chỉ cần bệnh mề đay khởi phát tôi luyện bộ công Pháp số năm trong vòng năm phút là toàn bộ tiêu hết. Lần đầu tiên tôi thể nghiệm được hiệu quả chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp.

Sau khi luyện công, Pháp lý Đại Pháp bác đại tinh thâm khiến tôi mong muốn làm một người tốt biết nghĩ cho người khác, lấy Chân Thiện Nhẫn làm tiêu chuẩn, từng chút một cải biến bản thân, thân thể cũng phát sinh biến hoá, trong vòng hai năm các loại bệnh tật biến mất không tung tích. Lúc tôi vượt quan nghiệp bệnh đau đầu, thật sự là đau dữ dội, đến cả động nhẹ đầu thôi cũng không được, bài xuất ra đều là vật chất bại hoại, mất cả một tuần mới bài xuất xong. Từ đó về sau, không bị đau đầu nữa, là Sư phụ đã tịnh hoá ác nghiệp ở đầu cho tôi.

Sự việc như thế này rất nhiều, mỗi lần tâm tính đề cao, Sư phụ đều tịnh hoá thân thể cho tôi, mỗi lần như vậy tôi đều thật sự cảm nhận được hết thảy.

Đồng hoá Chân Thiện Nhẫn – lấy đức báo oán

Trước khi đắc Pháp, tôi luôn sống trong thống khổ và sợ hãi, không biết ngày nào sẽ mất đi cuộc sống yên bình, chồng cũ là một người thích làm theo ý mình, không cần biết hậu quả, khiến cho cuộc sống hôn nhân của tôi gặp rất nhiều ma nạn, gây gổ đánh nhau là chuyện thường như cơm bữa, cuối cùng dẫn tới ly hôn.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, mặc dù đã ly hôn lâu rồi nhưng tôi vẫn không buông bỏ được oán hận đối với chồng cũ. Sư phụ từ bi đã điểm hoá cho tôi, kiếp trước tôi là đứa con trai bị mẹ bỏ rơi, là chồng cũ đã dắt tôi về nhà anh sống, chúng tôi cùng lớn lên bên nhau. Vì kiếp trước anh có ân với tôi, kiếp này mới có đoạn nhân duyên này. Tôi minh bạch được tôi nên chịu nhận những tổn thương mà anh gây ra cho tôi.

Sau khi ly hôn, chồng cũ bị đơn vị sa thải, hơn hai năm không có chỗ ở ổn định, ăn nhờ ở đậu, họ hàng thân thích rất sợ anh làm phiền, đều tránh mặt anh. Sau khi biết được tình hình, tôi nghĩ mình là người tu luyện, cần nghĩ cho người khác, không thể để anh trở thành gánh nặng cho họ hàng thân thích, tôi nên giúp anh. Tôi đem căn phòng trước đây chúng tôi từng sở hữu được toà phân cho tôi đưa cho anh ở, cũng sắm các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cho anh, hỏi anh có kế hoạch gì cho sau này, biết anh không tìm được công việc phù hợp, sống dựa vào tiền đi vay mượn, tôi nói hiện tại anh không có thu nhập thì hãy lấy tiền của tôi tiêu cho đến khi tìm được công việc có thu nhập ổn định thì thôi.

Mấy năm sau, có một hôm, đột nhiên anh bị một chiếc xe taxi đâm vào hai chân, nằm viện hơn 40 ngày, ngày xuất viện tôi đón anh về nhà, lúc thu dọn nhà cửa nhìn thấy tấm bùa hộ thân mà tôi tặng anh bị rách ném trên bệ cửa sổ, tôi thất kinh! Trong lòng nghĩ sau khi tôi tu luyện thân tâm phát sinh biến hoá to lớn, anh đều thấy: trước khi tu luyện thì tính cách tôi nôn nóng, tranh giành háo thắng, là người phụ nữ ngang ngược, vì chút chuyện nhỏ liền nổi giận với anh, vì chút chuyện nhỏ với họ hàng thân thích nhà anh liền không đi lại với họ nữa, thân thể thì không tốt sắc mặt xám vàng. Sau khi tu luyện, sức khoẻ tốt lên, tâm thái tốt lên, cũng biết thông cảm cho người khác, thiện đãi với người, để hoá giải mâu thuẫn với người thân nhà anh, tôi đã chủ động mua lễ vật tới nhà mọi người để xin lỗi.

Về nhà tĩnh tâm suy nghĩ tự tìm bản thân, bắt đầu cảm thấy uất ức, đã vì anh mà làm biết bao nhiêu việc, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều rồi nhưng sao anh lại không thừa nhận Đại Pháp là tốt? Cuối cùng tôi phát hiện tâm lợi ích quá nặng, mặc dù tháng nào cũng đưa anh tiền sinh hoạt, nhưng không nhiều, mỗi tháng cũng chỉ 500 đến 1000 tệ, có lúc vẫn còn mất kiên nhẫn mà thúc giục anh mau chóng tìm việc làm. Tìm thấy tâm lợi ích này mới biết bản thân vẫn còn làm chưa tốt.

Lần tiếp theo tới thăm anh, thấy vẻ mặt anh u sầu, tôi hỏi anh lo lắng điều gì? Anh nói: “Tài xế gây sự không trả cho anh tiền sinh hoạt phí và tiền thuê người chăm sóc, vì tiền mà vợ chồng người ta đang đòi ly hôn, hơn nữa bác sỹ nói tình huống của anh không biết sau này có thể đi lại được nữa hay không, nếu nửa đời sau này nằm trên giường thì biết làm thế nào?”. Tôi an ủi anh: “Không phải lo lắng chuyện tiền nong, hiện anh nằm trên giường không dậy được, cần người chăm sóc, tài xế vì chuyện này cũng bồi thường năm – sáu vạn Nhân dân tệ rồi, người ta cũng không dễ dàng gì, tiền sinh hoạt phí và thuê người chăm sóc em sẽ trả đến khi anh có thể tự lo liệu được cho bản thân, anh làm phẫu thuật ở bệnh viện vì bị đường huyết cao nên miệng vết thương không lành lại, hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” trong hai, ba ngày miệng vết thương sẽ lành lại, có thể tránh được hai lần phẫu thuật tới, đây là những gì bản thân anh trải nghiệm, hàng ngày chân thành niệm, nhất định sẽ đắc phúc báo”.

Như thế trong vòng 100 ngày, anh có thể đứng dậy được, tám tháng có thể đi xuống lầu, giống như người bình thường có thể tới bất cứ đâu, đến cả một chút hậu di chứng cũng không có. Lần này tôi coi nhẹ lợi ích, chủ động vì anh trả tiền thuê hộ lý, khiến anh hoàn toàn công nhận Đại Pháp là tốt, đắc đại phúc báo, cũng hoá giải ân oán giữa hai chúng tôi.

Sau khi chân anh bình phục, tôi đã quyết định tặng anh phần bất động sản mà tôi đã giành được lúc ly hôn với anh, như thế hàng năm anh có thể thu tiền cho thuê nhà để sống. Nhưng việc không như mong muốn, hàng tháng anh vẫn đến đòi tôi tiền sinh hoạt phí, có lúc cũng rất phiền phức, tâm lợi ích, tâm oán giận, tâm uất ức nổi lên, trong lòng nghĩ: tôi với anh đã không còn quan hệ gì nữa, đã ly hôn hơn mười năm rồi, tất cả tài sản của tôi cũng đều đưa cho anh rồi, sao vẫn còn đòi tôi tiền phí sinh hoạt chứ? Con cái tôi nuôi, còn bắt tôi nuôi cả anh nữa, đến khi nào mới biết nghĩ đây! Sao mà không nghĩ một chút cho tôi và con cái chứ? Lại tới đòi tiền phí sinh hoạt, tôi liền nói đạo lý với anh, anh nói với tôi tiền cho thuê nhà anh đem đi đầu tư rồi, tôi nghe xong càng tức giận, quyết định không đưa anh tiền sinh hoạt phí nữa.

Ba tháng trôi qua, tôi phát hiện anh đòi con tiền sau lưng tôi, lúc ấy tôi vô cùng kinh ngạc, tôi nghĩ cũng có thể tôi ở trước mặt chồng cũ chính là một đường tu luyện của tu “xả”. Hơn nữa, Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được”.

Tôi không thể trốn tránh ma nạn, tôi phải đối mặt với anh, anh như vậy nhất định là do nhân tâm của tôi thúc đẩy tạo thành. Sau này, anh lại tới đòi tôi tiền sinh hoạt phí, tôi liền đưa, hơn nữa không có nhân tâm gì, chính là tuỳ kỳ tự nhiên.

Qua vài tháng, chồng cũ đột nhiên nói tìm tôi có việc, tôi nghĩ lần này anh có nói gì tôi cũng không động tâm, không ngờ anh tới để nói rằng: “Những việc trước đây anh đều làm sai, không nên lấy đồ của em, không nên vay mượn tiền bên ngoài. Anh trả lại bất động sản cho em, tiền mượn bên ngoài anh định bán căn phòng đang ở để trả, sẽ không liên hệ với em và con nữa”.

Nghe được mấy câu này, tôi vui mừng thay cho những thay đổi của anh, càng thể hội sâu sắc đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Chư vị biết chăng? Chừng nào chư vị là một người tu luyện, bất kể là ở hoàn cảnh hoặc bất kể tình huống nào, thì tất cả những việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, việc thần thánh đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, bộc lộ ma tính của chư vị, và trừ bỏ nó đi. Bởi vì sự đề cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Nhận thức tiếp nữa).

Thông qua sự việc này tôi ngộ được rằng, tất cả ma nạn đều là do tâm sợ đụng chạm ma nạn của bản thân mà tới, đều là hảo sự.

Bạn bè người thân xung quanh minh bạch chân tướng đắc phúc báo

Tu luyện gần sáu năm, người thân bạn bè xung quanh chứng kiến những thay đổi của tôi sau khi đắc Pháp. Vì sự thay đổi của tôi mà giúp họ thấy được sự mỹ hảo của Đại Pháp, hơn nữa còn làm tam thoái. Có rất nhiều người thừa nhận Đại Pháp là tốt mà đắc phúc báo, ví dụ như:

Em dâu tôi gần 40 tuổi, từng làm phẫu thuật buồng trứng, còn mắc bệnh về da nghiêm trọng, gần như không có khả năng mang thai, thuận theo tuổi tác ngày càng lớn càng mong có đứa con, nhưng cũng biết không thể mang thai. Tôi giảng chân tướng cho họ, cũng làm tam thoái cho họ. Một lần, tôi tình cờ gặp cô, cô nói cô đã mang thai rồi, nhưng lo lắng tuổi lớn rồi sinh gặp nguy hiểm. Tôi nói với cô: em đã có thể mang thai, chính là cho thấy em đáng có đứa trẻ này, yên tâm đi. Sau khi trong gia đình biết tin, mọi người đều cảm thấy không thể lý giải, tôi nói với mọi người rằng việc này là nhờ làm tam thoái mà đắc phúc báo.

Vợ chồng người chị thứ hai của tôi cũng đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái. Có một lần, nghe người thân trong nhà báo, hai người lúc lái xe ra ngoại thành đã bị tai nạn xe. Tôi nghe được rất lo lắng, liền tới thăm anh chị, thấy hai anh chị rất tốt, không có bị sao hết, liền hỏi tình huống lúc đó của anh chị. Anh chị nói, tông vào đuôi xe người ta, vì tốc độ cao, xe bị hỏng nặng, hai cái túi khí đều bật ra, sửa xe mất gần hai vạn Nhân dân tệ, người khác đều nói hai người quá may mắn rồi, người không việc gì. Cuối cùng chị hai lại nói: “Trước em tặng chị bùa hộ thân chân tướng, chị để trong ví, lúc đó cái ví để phía trước xe, có phải là nhờ lá bùa này không?”. Tôi nói đúng vậy, vì anh chị đã minh bạch chân tướng mà đắc phúc báo, Sư phụ của em đã bảo hộ anh chị. Chị nói sau này lái xe ra ngoài đều sẽ mang theo, còn bảo tôi tặng cho chồng chị một bùa hộ thân chân tướng.

Một lần tôi đi đến nhà người bạn thăm mẹ của cậu, mẹ cậu bị tắc động mạch não, không thể tự lo liệu sinh hoạt cho bản thân, cần có cha cậu chăm sóc. Tôi liền giảng chân tướng cho cha mẹ cậu, nói họ làm tam thoái bảo bình an, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”, trong lúc giảng, mẹ cậu nghe rất chăm chú, cũng nguyện ý làm tam thoái, còn tiếp nhận bùa hộ thân chân tướng, nhờ tôi dạy niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”. Cha cậu lại không tiếp thu chân tướng lắm, cũng không nguyện ý làm tam thoái. Sau một năm, người bạn này nói với tôi, cha cậu bị tắc động mạch não và qua đời rồi. Hỏi đến mẹ cậu, cậu nói còn rất khoẻ, thân thể khoẻ hơn trước rất nhiều, có thể tự chăm sóc cho bản thân. Thật đúng là thiện niệm của một người quyết định tương lai của người đó!

Còn có một lần, tôi cùng đồng nghiệp đi đến nhà bạn cô, thấy bạn cô nằm trên giường, liền hỏi cô chỗ nào không thoải mái, cô nói trên đầu cô có cái u nhọt rất lớn, phải làm phẫu thuật, ở bệnh viện quá ồn, đầu rất đau, truyền xong dịch liền trở về nhà. Tôi giảng chân tướng cho cô, cũng làm tham thoái cho cô, trước khi về còn dặn cô thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”, lúc đó cô không nói gì. Sau nửa năm, có người chào hỏi tôi, bất thình lình tôi không nhận ra cô. Cô kéo tay tôi, cảm ơn tôi đã truyền phúc âm cho cô, hiện tại thân thể rất khoẻ mạnh, hàng ngày đều đi nhảy vũ điệu Tang-go. Tôi nói với cô, hãy cảm ơn Sư phụ của tôi.

Một người bạn của tôi, là cộng sự của tôi nhiều năm, sự cải biến của tôi sau khi tu luyện khiến cậu cực kỳ tán thành Đại Pháp, có một hôm, tôi bật to ca khúc của đệ tử Đại Pháp, cậu nghe một hồi bỗng nhiên nói lớn một câu: “Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt”. Tôi nghe thấy rất chấn động, cảm động không nói lên lời, cậu hô lên chính là lời muốn nói trong lòng tôi. Cuối cùng người bạn này chủ động tìm tôi, muốn cùng chúng tôi học Pháp luyện công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/25/342659.html

Dịch ngày 10-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share