[MINH HUỆ 3-9-2017] Giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp qua điện thoại cho người Trung Quốc đã giúp tôi đề cao tâm tính và có nhận thức rõ hơn về Pháp.

Hướng nội tìm

Khi tôi gọi ba cuộc điện thoại để giảng chân tướng Đại Pháp, người Trung Quốc nào cũng đều phỉ báng Sư phụ và muốn biết tại sao tôi lại gọi cho họ nhiều lần như vậy.

Vì đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm một phản ứng dữ dội như vậy, tôi đã nhận ra đó không phải ngẫu nhiên, nhưng điều đó chứng tỏ tôi có tâm chấp trước cần phải bỏ.

Để tìm vật chất xấu trong trường không gian của tôi, tôi hướng nội về việc kính Sư kính Pháp. Nhưng tôi không thể tìm thấy chỗ nào có vấn đề và nghĩ rằng mình đã luôn kính Pháp.

Sau rất nhiều suy nghĩ tôi nhận ra tôi đã luôn không kính Pháp. Ví dụ, tôi đã không ngồi song bàn khi học Pháp, không tập trung hoàn toàn khi đọc, mê mờ đi mất trong khi phát chính niệm, và không nhập định hoàn toàn khi luyện tĩnh công.

Hướng nội tìm giúp tôi nhận ra rằng những người tôi gọi nghi ngờ sự thành thật của tôi vì tôi thiếu từ bi và có tâm ích kỷ. Điều này nghĩa là tôi đã tu không tốt, và không thể thật sự giúp những kia hiểu được Đại Pháp.

Cả hai người trả lời cuộc điện thoại của tôi đều hỏi tôi có đang nổi cáu không. Lần thứ nhất, tôi đã phớt lờ, nhưng khi người thứ hai hỏi cùng một câu, tôi hướng nội tìm và nhận ra tôi đã mơ hồ, không tỉnh táo và mệt mỏi. Từ đó tôi đã tìm ra tâm an dật. Tôi trở nên tỉnh táo vào ngày tiếp theo và việc giảng chân tướng của tôi đã hiệu quả hơn.

Giảng chân tướng cho các quan chức cấp cao trong chính quyền

Điều quan trọng đặc biệt là giảng chân tướng cho bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp Luật, trưởng Phòng 610, các đội trưởng Đội An ninh Nội địa, và các văn phòng chính phủ khác về Pháp Luân Đại Pháp.

Một bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương đã hoạt động tích cực trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt hơn mười năm và tham gia vào hầu hết các chiến dịch bức hại ở cấp địa phương. Anh ta đã không trả lời điện thoại vào cả ban đêm lẫn ban ngày.

Tôi đã xin Sư phụ giúp tôi tiếp cận được với anh ta. Lần kế tiếp tôi gọi điện, anh ta đã nhấc máy, nhưng lại cúp ngay lập tức. Tôi gọi lại lần nữa và lần này anh ta trả lời. Anh ta nói liên tục, tôi chỉ chen vào vài từ, tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng anh ta nói một số điều theo cách mà ĐCSTQ trả lương để anh ta nói như thế. Tôi lập tức nói với anh ấy: “Bí thư Ngô, tôi chỉ đang nói về chuyện của anh, không phải về Đảng. Nếu anh tiếp tục tham gia vào cuộc bức hại, anh nghĩ xem rốt cuộc anh sẽ được gì đây?” Anh ta liền im lặng.

Đây là cơ hội để anh ta nhận ra rằng bản thân sẽ bị điều tra bởi cộng đồng quốc tế. Sau khi Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã điều tra chính quyền khắp Trung Quốc về những ai đã tham gia vào cuộc bức hại. Và cuộc điều tra sẽ liên quan đến gia đình của anh ta. Có vẻ như anh ta đã hiểu được tầm quan trọng của cuộc trò chuyện cửa chúng tôi.

“Anh nên học kỹ hơn về các chính sách do Tập Cận Bình ban hành kể từ khi ông ấy lên nắm quyền,” tôi nói… “Hãy nhìn xem, không có lý do gì có thể giải thoát anh khỏi những gì anh đã làm cho dù là nghỉ hưu hoặc đi nơi khác. Không ai sẽ chịu trách nhiệm thay cho anh cả. Anh phải tự chịu trách nhiệm.”

Cuộc điện thoại kéo dài tám phút liền. Mặc dù anh ta không nói rõ quan điểm của mình, tôi vẫn cảm thấy anh ta đang lắng nghe và suy nghĩ.

Mỗi lần tôi gọi một cuộc điện thoại, tôi đều xem đó như một bài kiểm tra trạng thái tu luyện của mình. Khi tôi cảm thấy mình có thiếu sót, tôi sẽ hướng nội để tìm ra thiếu sót của mình trong tu luyện để có thể chính lại bản thân dựa trên Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/3/353298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/9/165992.html

Đăng ngày 11-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share