Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 15-8-2018] Vào những chiều Chủ Nhật mùa hè, Quảng trường Tự do và Nhân quyền ở Paris là nơi có thể thấy nhóm Pháp Luân Công địa phương. Họ tập trung để biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện ôn hòa này ở Trung Quốc.

Như thường lệ, nhiều du khách đã đến quảng trường vào Chủ Nhật vừa qua. Bị thu hút khi nhìn thấy các bài công pháp Pháp Luân Công, nhiều người đã chụp ảnh và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc làm của các học viên Pháp Luân Công.

c32077a7585690c6354f5efd146db871.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên Quảng trường Tự do và Nhân quyền ở Paris

4764a006f02e6eba45d05bcbe9c5f431.jpg

f552258e6983f950f5cf48092465964b.jpg

Du khách đến Paris từ khắp nơi trên thế giới xem các bài công pháp Pháp Luân Công và tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc

1bf87667a0100ed77697ae0144d95847.jpg

Một gia đình người Trung Quốc tìm hiểu về cuộc bức hại môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông Liani Belkcem, một doanh nhân ở Pháp, đã tỏ ra rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy pháp môn này. Tôi rất ngạc nhiên khi họ nhập tĩnh thâm sâu đến vậy. Tôi cảm nhận được năng lượng đó. Nó như nói với tôi điều gì đó và thu hút tôi.” “Thật tuyệt vời! Cảm giác như bị lay động. Tôi rất thích pháp môn này!” Ông Belkcem ca ngợi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và muốn tìm hiểu thêm thông tin từ trang web Pháp Luân Công.

Bà Asmaa Oubou đến từ Morocco cho hay: “Việc thu thập chữ ký của họ [các học viên Pháp Luân Công] là một hành động cao cả. Tôi đương nhiên đứng về phía họ. Tôi mừng vì hành động cao thượng của họ và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Hãy khiến cho thế giới này tràn ngập hòa bình!”

Một du khách khác tên là Jean-Philippe Anderni nói: “Có quá nhiều người đang chịu đau khổ dưới ách chủ nghĩa cộng sản! Thật kinh khủng khi nội tạng có thể bị lấy đi mà không được phép. Người Trung Quốc bị bức hại vì đức tin của họ. Đó là điều khủng khiếp dưới con mắt của chủ nghĩa nhân đạo. Không một ngôn ngữ nào có thể mô tả được sự tàn bạo đó! Mọi người phải chung tay chấm dứt nạn giết người đẫm máu đó!”

Ông Patrice, một cư dân địa phương, cho hay ông biết người Trung Quốc không có tự do ngôn luận. “Tôi muốn ký đơn thỉnh nguyện của các bạn. Tôi phản đối ĐCSTQ và những tội ác chống lại loài người của nó.”

Cô Thục Cúc (bí danh), một phụ nữ từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, cho hay cô biết một học viên Pháp Luân Công từng bị cầm tù, bức thực và tra tấn. Cô cho biết răng của học viên này đã bị gãy ra trong quá trình bức thực, và các ngón tay của cô đã bị gãy, nhưng cô vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Cô Thục Cúc ngưỡng mộ sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công.

Một số du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, sau khi đọc các tấm bảng trưng bày, đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ ngay tại chỗ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/15/372489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/18/171563.html

Đăng ngày 21-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share