Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-8-2018] Thời tiết mát mẻ vào hôm Chủ Nhật rất lý tưởng cho việc tổ chức một lễ diễu hành tại trung tâm thành phố Vancouver. Các học viên Pháp Luân Công tại Canada đã tham gia sự kiện này, và có cơ hội giới thiệu môn tu luyện tới cộng đồng địa phương.

82c9fd68d420e3d9fb19226e16b79ebf.jpg

3f11973e82168abfe5eab0971f5ea40a.jpg

a155395093f477048f1382b2efa111e5.jpg

Nhóm Pháp Luân Công tại lễ diễu hành

Dẫn đầu đoàn diễu hành, nhóm Pháp Luân Công gồm một chiếc thuyền Pháp, đội trống lưng và một nhóm trình diễn các bài công pháp.

Điểm nổi bật của nhóm Pháp Luân Công là những bông hoa sen giấy gấp thủ công, một biểu tượng của sự thuần khiết trong văn hóa Trung Hoa. Trên những bông sen có đính kèm một chiếc thẻ đánh dấu trang sách (bookmark) với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Dọc theo toàn bộ tuyến đường diễu hành, các học viên phát tặng rất nhiều món quà cho khán giả. Trên phố, đâu đâu cũng bắt gặp mọi người cầm những bông hoa sen giấy trên tay.

64e2ed5a77176d704707e366d1e192c4.jpg

Các học viên tặng hoa sen giấy có kèm theo bookmark

23a7353d252fe73c86a731bf2b41a423.jpg

6d5f63f6af12e538b4eb4eb392750978.jpg

186d1f115c6157ad235f3682d308b85b.jpg

Khán giả trò chuyện với các học viên và chụp ảnh đoàn Pháp Luân Công

Cư dân địa phương có tên Sidney Kelly rất vui khi thấy màn trình diễn của Pháp Luân Công.

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Pháp Luân Công. Tôi thích màu vàng trong trang phục của họ”, cô nói, “Tôi đánh giá cao việc họ giới thiệu môn tu luyện cho công chúng. Pháp Luân Công thật ôn hòa và đẹp mắt.”

Cầm bookmark và bông sen giấy trên tay, cô Kelly liên tục lặp lại câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung.

d11065a958d26de02695e255e5dc1210.jpg

Cô Kelly rất thích chiếc bookmark đó. “Thật tuyệt vời. Tôi sẽ tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp trên mạng”, cô nói. “Chân – Thiện Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Thật ý nghĩa. Tôi rất thích đoàn Pháp Luân Công”..

Anh Tojo, một người Canada gốc Nhật Bản, đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cất chiếc bookmark vào trong túi của mình, anh Tojo nói: “Pháp Luân Công không làm hại ai, nhưng họ lại bị chính quyền Trung Quốc bức hại. Thật bất công. Họ rất hòa ái.”

Anh nói thêm: “Văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản có rất nhiều điểm tương đồng. Thật đáng tiếc là văn hóa truyền thống của Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản nước này hủy hoại. Tôi rất vui khi thấy rất nhiều người tu luyện đến vậy tại Vancouver. Những người này vẫn kiên định đức tin truyền thống của mình. Thật tuyệt vời.”

Cô Eva Martiny cổ vũ cho các học viên. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy Pháp Luân Công”, cô nói với phóng viên: “Họ thật tuyệt. Tôi thích màn trình diễn của họ, đặc biệt là phần biểu diễn của đội trống lưng. Có thể nói rằng, đó là những nghệ thuật truyền thống mang tính lịch sử. Tôi rất hào hứng.”

Nhiều người Trung Quốc rất tự hào khi thấy đoàn Trung Quốc trong lễ diễu hành.

Một người đàn ông Trung Quốc đã hô lên “Pháp Luân Đại Pháp” khi nhóm Pháp Luân Công đi ngang qua. Ông nói với phóng viên rằng ông biết vụ kiện của Pháp Luân Công đối với cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, vì đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại.

“Giang Trạch Dân sẽ sớm bị đưa ra công lý”, ông nói: “Toàn thế giới sẽ biết đến những tội ác của ông ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/14/372428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/15/171527.html

Đăng ngày 17-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share