Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Seattle

[MINH HUỆ 7-8-2018] Vào ngày 4 và 5 tháng 8 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Seattle được mời tham gia Lễ hội Mùa hè Magnolia. Sự kiện thường niên này bao gồm diễu hành, hội chợ đường phố, biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật, đã thu hút người dân địa phương và du khách tham gia các hoạt động ngoài trời đẹp mắt. Thuyền Pháp tuyệt đẹp và đội trống lưng của các học viên đã làm say mê khán giả trong suốt cuộc diễu hành. Họ còn giới thiệu những lợi ích của Pháp Luân Công cho công chúng tại quầy thông tin của Pháp Luân Công.

ca130c80a339530a91eea3dec0b6dfb7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại cuộc Diễu hành Lễ hội Mùa hè Magnolia tại Seattle

Đoàn Pháp Luân Công gồm một chiếc thuyền Pháp trang nhã và đội trống lưng. Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên thuyền, và đội trống lưng cống hiến một màn trình diễn thú vị. Khán giả hoan nghênh và cổ vũ họ nồng nhiệt. Có thể nghe thấy nhiều người nói: “Đoàn Pháp Luân Công xuất sắc nhất!” “Tôi thích mọi mặt trong đoàn diễu hành của các bạn!” “Con thuyền đẹp nhất thế giới!”.

Khi nhóm Pháp Luân Công đi qua khán đài trung tâm, người dẫn chương trình giới thiệu: “Pháp Luân Đại Pháp còn gọi là Pháp Luân Công. Đó là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân với nguyên lý cốt lõi Chân, Thiện, và Nhẫn. Có 100 triệu người ở trên 70 quốc gia đang tu luyện Pháp Luân Công. Những học viên trong trang phục truyền thống trên thuyền đang trình diễn các bài tập. Xin hãy nhìn màn múa trống lưng theo sau chiếc thuyền! Người Trung Quốc chơi trống lưng để chúc mừng năm mới và mùa thu hoạch của họ.”

e9da26bb6a164694c001d5ffba980894.jpg

Một học viên giới thiệu những lợi ích của Pháp Luân Công tại quầy thông tin

Quầy Pháp Luân Công là một điểm dừng chân phổ biến tại hội chợ đường phố này. Mọi người đến để hỏi han thông tin và nhiều người ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một phụ nữ lớn tuổi xúc động trước sự thật về cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà ký tên thỉnh nguyện và nói với một học viên: “Thường thì tôi không ký bất cứ cái gì, nhưng tôi phải ký cái này.”

Ông Matt Dubin, người đang tranh cử làm đại diện của tiểu bang, trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công và ký tên vào bản thỉnh nguyện để ủng hộ việc làm của Pháp Luân Công. Ông cho hay, nếu ông trúng cử, ông muốn làm những gì có thể để giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công.

Một phụ nữ gốc Ba Lan lấy tài liệu giới thiệu cho con trai bà, người rất thích thiền định. Bà đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bà cho biết bà là một y tá và biết được điều gì sẽ xảy ra với những người hiến tạng, và nói bà cảm thấy rằng việc thu hoạch nội tạng là không thể tưởng tượng nổi. Một học viên nói với bà rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cầm tù các học viên Pháp Luân Công, làm các xét nghiệm máu, và sử dụng họ như một ngân hàng nội tạng để phẫu thuật cấy ghép. Bà biết ngay khi nghe thấy từ ĐCSTQ rằng, bất cứ ai không tuân theo ĐCSTQ sẽ phải đối mặt với những hậu quả xấu. Bà lấy mỗi loại tài liệu có sẵn một bản và nói bà đã lên kế hoạch để tìm hiểu thêm.

Hai nữ sinh đã bị sốc khi biết rằng những người vô tội ở Trung Quốc đã bị bức hại, và chính quyền nước này đã tước đi quyền tự do của họ. Các em nói: “Điều này khiến cho chúng cháu trân trọng đất nước của mình hơn.”

Một chủ doanh nghiệp nói với một học viên Pháp Luân Công: “Đối với một chính quyền bạo lực, chúng ta phải kiên định và phơi bày sự thật!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/7/372177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/9/171453.html

Đăng ngày 15-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share