Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ tại California

[MINH HUỆ 6-8-2018] Vào ngày 4 và 5 tháng 8 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Liên hoan Nghệ thuật Fremont với hơn 500 nhà cung cấp để giới thiệu môn tu luyện thiền định này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Là một trong những lễ hội nghệ thuật và rượu vang lớn nhất ở khu vực phía Tây Mississippi, sự kiện thường niên lần thứ 35 này đã thu hút gần 400.000 người trong hai ngày.

2b65820a78f79c68e33659b43dbd8afa.jpg

Biểu diễn công pháp tại Liên hoan Nghệ thuật Fremont

Các bài công pháp tường hòa mang lại lợi ích cho mọi người

Mặc dù trời rất nóng, nhiều người đã dừng lại để nói chuyện với các học viên và học các bài công pháp. Người nhập cư Ấn Độ, anh Deepak Kapoor, nói rằng các bài công pháp thật tường hòa, và là biện pháp cải thiện cả thân lẫn tâm. Anh nghĩ rằng các bài tập này sẽ có lợi cho mọi người. Anh đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Sau khi nghe nói về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, Steven Raymakris và Veronica Rudlraia đã ký đơn thỉnh nguyện để giúp đỡ các học viên. “Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTA) đã làm là sai trái và phản nhân loại”, Raymakris nhận xét. Anh vui mừng khi thấy các học viên nâng cao nhận thức về sự tàn bạo này.

Rudlraia đồng tình: “Những thảm kịch như thế này là trái với luật pháp của chúng ta. Chúng ta phải chấm dứt nó”. Michael, người thường hay sang Trung Quốc để kinh doanh, đi cùng một người bạn đến. Anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại. “Những học viên này đang thiền định để trở thành những người tốt hơn và có sức khỏe tốt hơn. Cuộc bức hại đó không nên xảy ra.”

45fce8cfcd10db730b834b493a9ebb5e.jpg

4aedb332820d78e6d5ed466c475f76cc.jpg

8e1d16ace31204aab4429e6fd26b7b1e.jpg

Người dân trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một cánh cửa để nhìn ra sự thật

Nhiều người gốc Hoa và du khách đã đến lễ hội. Ngạc nhiên khi thấy các học viên Pháp Luân Công, họ đã dừng lại để xem, một số người còn nhận tài liệu giới thiệu.

Một cặp vợ chồng đến từ tỉnh Quảng Đông đã lấy một cuốn sách nhỏ và nói rằng họ đã biết về cuộc đàn áp do cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động. Họ không biết sự tàn bạo vẫn tiếp diễn và nạn cưỡng bức thu hoạch tạng đang xảy ra với các học viên. Trước khi rời đi, họ cảm ơn các học viên đã nói cho họ biết thông tin.

Một người đàn ông đến từ Đài Loan cho hay ông thường thấy các sự kiện của các học viên. Ông nói thêm: “Ở Đài Loan, tất cả chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Du khách: Tự do tín ngưỡng là điều quan trọng

Cô Leni Beck, một y tá đến từ Đức, cho hay cô biết việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc. Cô đã từng gửi đơn thỉnh nguyện tới bệnh viện đề nghị tất cả các bác sỹ và y tá ký tên.

Cô nói tiếp: “Tất cả họ đã ký tên vì chúng tôi cùng thấy rằng – việc cưỡng bức thu hoạch tạng là sai trái”. Cô nói rằng Đức nên ngừng giao thương với Trung Quốc cho đến khi bi kịch này chấm dứt.

“Tự do tín ngưỡng là vô cùng quan trọng và bạn không thể đưa người ta vào trại lao động hoặc nhà tù vì điều đó.” Beck cho biết cô đã tìm hiểu Pháp Luân Công trên internet và sự ngược đãi mà các học viên phải chịu đựng thường khiến cô rơi nước mắt. “Chúng ta phải đứng lên và hành động về thực trạng này”, cô nói thêm, mắt ngân ngấn lệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/6/372115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/8/171432.html

Đăng ngày 11-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share