Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-6-2018] Sau khi chính quyền cộng sản phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi vì kiên trì tu luyện Đại Pháp mà bị bắt, giam giữ, cầm tù và lao động cưỡng bức nhiều lần. Tôi mất tự do trong hơn 10 năm vì đã từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Trong khi bị giam giữ, tôi đã hồng Pháp và giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại với nhiều tù nhân. Nhiều người trong số họ lắng nghe tôi. Một số họ có duyên phận với Đại Pháp, thiên mục của họ khai mở, và họ có thể nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác, kỳ tích của Đại Pháp đã triển hiện sau khi nhiều người nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Bệnh nhân bị đột quỵ tỉnh lại sau một thời gian hôn mê

Trong khi bị cầm tù, một tù nhân tên Chử Vũ (hóa danh) được chỉ định giám sát tôi. Anh ấy không bao giờ ngược đãi hoặc làm khó các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường giảng chân tướng cho anh ấy về cuộc bức hại và nói rằng nếu anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” anh ấy sẽ được bình an, đắc phúc báo, và anh ấy tin tôi.

Năm 2007, người của Phòng 610 tới nhà tù nhằm làm cái gọi là “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công hòng ép họ từ bỏ đức tin của mình. Chử Vũ được phân công gây áp lực cho tôi nếu thấy cần thiết. Anh ấy từ chối và nói: “Trong tù cũng có phép tắc và luật lệ. Tôi có thể chỉ tuân lệnh của lính canh và có thể không cần làm theo yêu cầu của các anh.”

Năm 2008, khi đang lao động thì anh ngã lăn ra đất và ở trong trạng thái hôn mê khi được đưa tới bệnh viện nhà tù. Bác sỹ chẩn đoán anh bị “phù nề xuất huyết não” và tình trạng rất nguy kịch. Nhà tù cũng báo tin cho gia đình anh ấy. Bệnh tình như vậy nếu ở những bệnh viện tương đối chất lượng tỷ lệ tử vong còn rất cao, huống hồ là bệnh viện nhà tù.

Tôi rất lo lắng cho sự an nguy của anh ấy. Khi họ hàng đến thăm anh, tôi bảo họ: “Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để anh ấy nghe thấy, có thể sẽ cứu được anh ấy.” Tôi cũng hướng về phía bệnh viện nhà tù nhẩm Pháp của Sư phụ. Trong tâm tôi thầm bảo anh ấy: “Chử Vũ, có thể vượt qua được quỷ môn quan này hay không, còn phải xem số phận của anh, tôi tin anh thiện đãi Pháp Luân Công, thì nhất định anh sẽ được phúc báo”.

Ngày hôm sau kỳ tích xuất hiện, người nhà của anh ấy từ bệnh viện đến báo tin cho tôi: “Chử Vũ đêm qua đột nhiên tỉnh lại! Toàn thể bác sỹ đều nói đó là một phép màu. Tôi thực sự tin vào những điều anh nói!” Sau đó Chử Vũ được tại ngoại để điều trị y tế, nghe nói sau khi trở về anh ấy đã phục hồi rất tốt.

Suy nhược thần kinh nghiêm trọng đã có thể ngủ ngon giấc

Một tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát tôi đã bảo tôi rằng anh ấy bị kết án tử hình vì buôn lậu ma túy. Sau đó anh ấy đã được hoãn thi hành án. Trong hai năm kháng án, anh ấy rất lo lắng khi nghĩ về ngày nào đó sẽ phải “lên đường”. Do đó anh ấy thường ngủ không ngon, hay gặp ác mộng và chỉ có thể ngủ được chưa đầy bốn tiếng mỗi đêm. Anh ấy sút cân và chán ăn. Sau bảy năm, anh ấy vẫn không thể ngủ ngon giấc, và thuốc men đều không hiệu quả.

Tôi bảo anh: “Nếu anh thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, anh sẽ ngủ ngon. Hãy nhớ lời tôi, chỉ cần anh thành tâm, sẽ có tác dụng.”

Ngày hôm sau anh ấy đến chỗ tôi nói: “’Thần dược’ của anh thật kỳ diệu! Tôi ngủ ngon giấc cả đêm qua!” Mọi người quanh tôi đều muốn biết về loại thần dược đó. Tôi bảo họ rằng đó là bí mật và chỉ có thể nói cho từng người một. Tôi lần lượt nói cho từng người một biết, trong đó có cả cảnh sát nhà tù.

Ung thư máu biến mất

Năm 2012, tôi lại bị bắt giữ. Ở “khu trung chuyển” (người mới vào phải ở khu này để học cái gọi là nội quy trại giam), tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp với mọi người và bảo họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an, đắc phúc báo. Có một người mới bị đưa vào trại giam hôm trước đang ngồi ở trong góc phòng, lặng lẽ lắng nghe. Anh ấy đã nhanh chóng đi đâu đó sau bữa sáng, chúng tôi được biết là anh ấy đã đến bệnh viện.

Một tháng sau, anh ấy trở lại và bảo tôi rằng trước khi vào trại tạm giam bác sỹ chẩn đoán anh mắc bệnh bạch cầu. Trong khoảng thời gian một tháng ở trong bệnh viện, anh ấy đã làm rất nhiều kiểm tra, trong đó có chụp CT, siêu âm và xét nghiệm máu. Mọi thứ đều trở về trạng thái bình thường. Anh ấy cũng nội soi ruột kết bởi có máu trong phân, và nó cũng bình thường trở lại. Lúc này nhìn anh ấy đang khỏe mạnh và có vẻ tăng cân.

Anh ấy hỏi tôi rằng liệu có phải những tiến triển của anh ấy có liên quan gì đến việc anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hay không. Tuy nhiên, anh ấy chỉ nghe được một nửa, và do đó chỉ niệm “Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn.” Tôi nói “Chẳng phải rõ ràng là thế sao? Chính là vì anh thành tâm niệm mà có tác dụng vậy đó!”

Anh ấy nói: “Cảm tại Pháp Luân Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp! Tôi sẽ bảo người nhà tôi niệm như vậy khi tôi trở về nhà.” Không bao lâu sau anh ấy được về nhà.

Bệnh tiểu đường khó kiểm soát ổn định lại

Một chủ mỏ được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường khó kiểm soát đang bị cầm tù bởi tranh chấp hợp đồng. Mặc dù phải tiêm insulin trước mỗi bữa ăn, nhưng lượng đường trong máu của ông ấy vẫn không thể kiểm soát. Ông ấy thích nói chuyện với tôi. Tôi nói với ông ấy về cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và Pháp lý của Đại Pháp dạy người ta tống khứ tư tưởng tranh đấu. Tôi cũng bảo ông ấy niệm hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Trước đó không ai muốn tiếp xúc với ông ấy bởi tâm tranh đấu của ông ấy rất mạnh mẽ. Thậm chí lính canh cũng tránh ông ấy ra. Sau khi biết đến Pháp lý của Đại Pháp, ông ấy dường như có cải biến lớn lao. Ông ấy không còn hây hấn với người khác, và nếu xảy ra xung đột, ông ấy cố gắng nhìn vào trong bản thân mình để tìm lỗi và có thể tha thứ cho người khác. Ông ấy bắt đầu hòa đồng với người khác.

Ông ấy từng có khoảng thời gian khó khăn để kiểm soát lượng đường trong máu. Nhưng sau khi nghe theo lời tôi, lượng đường trong máu của ông ấy đã xuống thấp. Lượng insulin tiêm vào cơ thể cũng được chỉ định giảm liều lượng. Khi nhận được bánh trung thu, sau khi ăn, lượng đường trong máu của ông ấy vẫn ổn định.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/28/370343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/21/171198.html

Dịch ngày 29-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share