Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-6-2018] Ngày 22 tháng 6 năm 2018, bốn học viên Pháp Luân Công ở khu Tây Thanh, thành phố Thiên Tân là ông Ngô Điện Trung, bà Lý Minh Quân, bà Vương Liên Dung, và ông Cảnh Đông – bị thẩm phán Lưu Bân xét xử phi pháp tại Tòa án khu Tây Thanh. Cảnh sát và người của viện kiểm sát đã tham gia vào các vụ bắt giữ, thẩm vấn và xét xử có nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Đầu tiên, các học viên không hề nhận được giấy triệu tập của tòa án thông báo về phiên xét xử sắp tới. Chỉ một ngày trước ngày diễn ra phiên tòa, họ mới hay tin về việc này thông qua các lính canh. Ở Trung Quốc, việc không thông báo triệu tập bị cáo trước khi xét xử là vi phạm pháp luật.

Thứ hai, cảnh sát cũng không hề xuất trình lệnh bắt giữ khi họ bắt các học viên. Họ cũng không cung cấp bất kỳ biên bản liệt kê nào sau khi tịch thu tài sản cá nhân của các học viên.

Thứ ba, có rất nhiều điểm ngụy tạo trong hồ sơ thẩm vấn mà công tố viên đã sử dụng trong phiên tòa. Tất cả bốn học viên đều khẳng định rằng nhiều lời lẽ được trích dẫn và sử dụng để khép tội họ là bịa đặt, rằng họ không hề nói những điều đó trong các phiên thẩm vấn.

Thêm vào đó, cảnh sát đã lừa dối bà Vương Liên Dung. Họ nói rằng mẹ già 80 tuổi của bà đã bị ốm và rằng nếu bà Vương ký tên vào tuyên bố thừa nhận rằng bà tu luyện Pháp Luân Công, bà sẽ được thả để gặp mẹ bà. Vạn bất đắc dĩ bà Vương đành phải ký tên. Tuy nhiên, cảnh sát không hề trả tự do bà Vương sau khi bà ký tên vào biên bản. Thay vào đó, họ dùng nó làm bằng chứng chống lại bà.

Trong suốt phiên xét xử, ông Ngô Điện Trung nói với thẩm phán rằng ông từng bị đau tim và vùng thắt lưng. Sau khi bị chất vấn, ông Ngô nói với thẩm phán rằng ông không hề có tiền sử bệnh tim, và nó chỉ mới phát bệnh sau khi bị giam giữ. Thẩm phán phớt lờ lời đề nghị được nghỉ giải lao và vẫn tiếp tục phiên tòa.

Khi luật sư của các học viên trình bày về vụ án, thẩm phán cố tình ngắt lời ông và tuyên bố tạm hoãn phiên tòa.

Tất cả bốn học viên đều không nhận tội và tự bào chữa cho mình. Mỗi người đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy họ làm người tốt và chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống. Họ nhấn mạnh rằng họ trở lên rất khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công và rằng họ luôn luôn nhìn vào trong bản thân mình mỗi khi gặp phải mâu thuẫn. Họ hỏi viên tòa tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể tuyên bố rằng họ là những “kẻ gây nguy hiểm cho xã hội” và cáo buộc họ phá hoại luật pháp trong khi họ là những người nhân hậu.

Bối cảnh

Tháng 12 năm 2016, Đội An ninh Nội địa thành phố Thiên Tân và các đồn cảnh sát địa phương đã âm mưu đồng loạt bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trên địa bàn. Ít nhất bảy học viên Pháp Luân Công ở khu Tân Thanh đã bị bắt giữ, trong đó có bà Lý Minh Quân, bà Vương Liên Dung, ông Điền Gia Gia, ông Cảnh Đông, ông Ngô Điện Trung, bà Trần Văn Yến, và con gái bà. Ông Điền, 85 tuổi đã được trả tự do trong ngày hôm đó, các học viên còn lại bị giam giữ tại Trại tạm giam khu Tân Thanh.

Tòa án khu Tân Thanh đã xét xử ông Cảnh Đông, ông Ngô Điền Trung, bà Lý Minh Quân, và bà Vương Liên Dung. Họ cũng dự định kết án ông Cảnh và ông Ngô từ ba đến bảy năm tù giam.

Các bên tham gia bức hại các học viên:

Lưu Bân, phó chánh án tòa án và chủ tọa phiên tòa: +86-22-27949518, máy lẻ 214

Thôi Nghiễm Vân, công tố viên của Viện Kiểm sát khu Tân Thanh: +86-22-27394232, +86-22-27920046, máy lẻ 8207

Cục Cảnh sát khu Tân Thanh ở thành phố Thiên Tân: +86-22-27393016

Điền Xuân Lâm, giám đốc trại tạm giam khu Tân Thanh: +86-22-27392368, +86-13652198866


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/25/370212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/17/171146.html

Dịch ngày 27-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share