Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-5-2018] Bà Mạnh Tuệ Linh là một học viên Pháp Luân Công, đồng thời là giáo viên tiếng Anh ở thành phố Trát Lan Đồn, Nội Mông Cổ. Vì đọc sách Chuyển Pháp Luân, nên bà đã bị Vương Văn Sinh và Lý Cương từ Đội An ninh nội địa thành phố Trát Lan Đồn mưu hại, lấy cớ rằng bà “phân phát các tờ rơi Pháp Luân Công.”

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, bà bị kết án hai năm tù.

Bà Mạnh, 57 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và đã thu được lợi ích rất lớn cả về sức khỏe và tinh thần.

Ngày 24 tháng 8 năm 2017, bà bị bắt giữ khi cùng 13 học viên khác đang đọc sách Chuyển Pháp Luân ở nhà học viên Vương Bảo Hoa. Bà Mạnh bị giam ở Trại tạm giam A Vinh Kỳ và bị ngược đãi.

Khi bà Mạnh từ chối mặc đồng phục tù nhân và nhắc lại những quy định của trại giam, bà đã bị xích chân và bị ép đi vòng tròn đến mức mắt cá chân chảy máu.

Cảnh sát ở Phòng cảnh sát thành phố Trát Lan Đồn và nhân viên Phòng 610 đã dùng chìa khóa tổng đột nhập vào nhà bà Mạnh một vài lần. Họ lấy đi gần 10.000 nhân dân tệ tiền mặt, một máy vi tính, một laptop và các sách Pháp Luân Công.

Ngày 6 tháng 2 năm 2018, bà Mạnh bị xét xử. Phần lớn người tham dự tại phòng xử án hôm đó là từ cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án. Khoảng hơn 10 học viên Pháp Luân Công cũng có mặt.

Luật sư bào chữa từ thành phố Cáp Nhĩ Tân thay mặt bà Mạnh biện hộ vô tội. Luật sư lập luận rằng: “Các sách của Pháp Luân Công dạy con người làm điều tốt chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2011, Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các sách của Pháp Luân Công.”

Trong thời gian luật sư bào chữa, thẩm phán và các công tố viên đã không thể nói được gì. Tuy nhiên, bà Mạnh vẫn bị kết án hai năm tù qua bằng chứng ngụy tạo về việc “phân phát các tờ rơi Pháp Luân Công.” Trong khi theo luật pháp Trung Quốc, việc đó thậm chí còn không thể hình thành một tội danh.

Vương Văn Sinh, đội trưởng Đội An ninh Nội địa và Lý Cương, đội phó Đội An ninh Nội địa là chủ mưu đứng sau việc ngụy tạo bằng chứng này. Trong băng video, những người được coi là người nhận tờ rơi thực chất chính là Vương Văn Sinh và Lý Cương.

Khi gia đình bà Mạnh đặt câu hỏi cho họ, họ nói: “Cố chịu thêm chút đi. Rồi bà sẽ sớm được trở về cộng đồng.”

Các cá nhân tổ chức tham gia bức hại bà Mạnh:

Vương Văn Sinh (王文生), đội trưởng Đội An ninh Nội địa Trát Lan Đồn: +86-15847039911

Vương Ngọc Chương (王玉章), trưởng Phòng cảnh sát Trát Lan Đồn: +86-4703216671

Từ Liên Thần (徐连臣), trưởng Phòng 610 Trát Lan Đồn: +86-13848030939, +86-13190990088

Khương Nhạc (康乐), lính canh tại trại tạm giam A Vinh Kỳ: +86-13948402461


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/27/368058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/18/171157.html

Dịch ngày 29-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share