Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Vương Quốc Anh

[MINH HUỆ 26-6-2018] Trong nhiều năm, để cho mọi người biết về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như sự thật rằng môn tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã duy trì sự hiện diện tại Quảng trường Trafalgar và St. Martin Place ở London.

Nhiều người qua đường nói: “Được, tôi sẽ ký tên vào bản thỉnh nguyện.” Họ ngạc nhiên khi nghe nói về những điều khủng khiếp đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và họ hy vọng đơn thỉnh nguyện sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 19 năm này.

Tìm hiểu sự thật

8204f4bd35e9a0bb308fdf03ce2b6f66.jpg

9d84b47a6acbaf04a6368f593d7b1313.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng trường Trafalgar vào ngày 9 tháng 6 năm 2018

Học viên Patrick cho biết: “Dựng một quầy thông tin không hề khó.” Phía trước chiếc bàn là một biểu ngữ màu vàng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và phía sau bàn là một tấm áp phích giải thích cuộc thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên để kiếm lời ở Trung Quốc. Một số học viên luyện công, trong khi những người khác phát tài liệu thông tin. Các tấm bảng trưng bày cung cấp thêm thông tin cho mọi người.

Anh Patrick đã nhận thấy ngày càng có nhiều người quan tâm tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. “Họ rất tò mò và rất vui mừng được giúp bằng cách ký thỉnh nguyện. Một số người đã bị sốc khi họ nghe thông tin chi tiết, và họ hỏi tại sao môn tu luyện này lại bị bức hại.

Danusia đến từ Ba Lan và hiện đang sinh sống ở London. “Tôi vừa nói chuyện với hai thanh niên và họ rất quan tâm tìm hiểu thêm thông tin. Tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích tại sao Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản [Trung Quốc]) lại bức hại môn này. Họ rất kinh ngạc khi nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc và gọi đó là “phi lý”.

Anh Lasitha đến từ Indonesia cho biết anh đến đây vào mỗi thứ Bảy hàng tuần. Gần đây anh nhận thấy nhiều người quan tâm đến môn thiền định này. Anh kể cho họ nghe những trải nghiệm của mình và hy vọng nhiều người hơn nữa có thể được lợi ích từ nó.

“Để giải thích tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường nói về bản chất hủ bại của ĐCSTQ và việc chính quyền này đã làm hại người dân một cách có hệ thống như thế nào. Nhiều người đã hiểu ra và ký tên vào bản thỉnh nguyện.”

0e925aa1d5e24081c2725e03070a80bd.jpg

d4cf5e0e173a5be32d3a9711985ee02d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại St. Martin Place vào ngày 12 tháng 6 năm 2018

“Tôi phải giúp nhiều người hơn nữa biết về điều này”

80be36ea5ffb831d237e1ba17ef19807.jpg

Cô Mariana Filive đến từ Hungary ký tên vào bản thỉnh nguyện vào ngày 6 tháng 6 yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Mariana Filive đến từ Hungary cho biết cô đang học ở London để lấy bằng Thạc sĩ về marketing. Trước đây, cô từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một học viên.

Bài tọa thiền đã thu hút sự chú ý của cô, rồi cô nhìn thấy những tấm áp phích về Pháp Luân Đại Pháp. “Trông thật an hòa và tôi muốn mình thử tập”, cô nói. “Tôi nghĩ tình hình ở Trung Quốc đã được cải thiện, nhưng khi nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch tạng tôi mới biết là mình đã nhầm. Tôi cần theo dõi nó và phải giúp nhiều người hơn biết về vấn nạn này.”

Anh Peter, sống cách London 200 dặm, cảm ơn các học viên vì đã nói cho anh biết chuyện gì đang diễn ra ở Trung Quốc. “Mọi người cần có tự do tín ngưỡng. Tôi ủng hộ các bạn và tôi tin nhiều người hơn nữa cần nhận thức về sự việc này.” Anh nói rằng các học viên đã làm rất tốt và khuyến khích họ tiếp tục việc làm của mình.

Tác động tích cực

9811a293a123a3d00fe664019cb00069.jpg

Nhà phát triển phần mềm Paul đến từ Bỉ (bên phải) nói chuyện với một học viên vào ngày 12 tháng 6 và khen ngợi những nỗ lực của họ để cho mọi người biết sự thật.

Anh Paul, một kỹ sư phần mềm đến từ Bỉ, đang ở London trong kỳ nghỉ. Anh thích âm nhạc thiền định và từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp ở Bỉ.

“Thật khó có thể tin rằng [cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp] vẫn đang tiếp diễn. Nỗ lực mà các bạn đặt vào việc này rất gây ấn tượng với tôi. Các bạn đang ảnh hưởng đến người khác bằng chính năng lượng của mình. Điều này rất tốt, bởi vì tôi tin thậm chí tiếng nói của một người thôi cũng có thể làm thay đổi thế giới này.”

“Cuộc sống có nhiều điều bấp bênh”, anh nói. “Nhưng các bạn đã giúp tình thế xoay chuyển theo hướng tích cực. Tấm lòng thiện lương của các bạn sẽ làm cho thế giới chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

Bảo vệ giá trị truyền thống

Bà Susan là một giáo viên về hưu và cũng từng làm việc tại một phòng khám. Từng tập Thái Cực Quyền trước đó, bà vui mừng khi gặp các học viên tại St. Martin Place vào ngày 12 tháng 6. Bà có thể cảm nhận được năng lượng tường hòa và muốn học pháp môn này.

Khi nhìn thấy đơn thỉnh nguyện trên bàn, bà Susan đã ký ngay không chút do dự. Đã từng sống ở Trung Quốc trong một thời gian ngắn, bà không muốn ĐCSTQ tiếp tục hủy hoại đi giá trị truyền thống.

“Đó là một chế độ độc tài. Trên bề mặt thì mọi người có vẻ như ổn, nhưng thực tế là họ đều đang bị bức hại”, bà nói. “Điều đó thật đáng sợ, bởi vì [ĐCSTQ] đang cướp đi sự tự do của chúng ta.”

“Tôi tin rằng giá trị truyền thống là những gì chúng ta cần. Tôi chúc các bạn thành công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/26/370281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/27/170915.html

Đăng ngày 1-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share