Bài viết của Lan Linh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-6-2018] Ngày 22 tháng 6 vừa qua, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã luyện công tập thể và xếp Đồ hình Pháp Luân tại Đài tưởng niệm Washington. Trời mưa gần như cả ngày, thỉnh thoảng mưa rào, nhưng các học viên vẫn kiên trì, thể hiện sự điềm tĩnh vốn có khi họ kháng nghị phi bạo lực đối với cuộc bức hại.

cdaa09abcabf118b7812d1fdf054f5e1.jpg

Hàng ngàn học viên xếp Đồ hình Pháp Luân

Anh Joshua, một du khách đến từ Caribbe, hỏi thăm về sự kiện. Anh biết được rằng các học viên Pháp Luân Công đang xếp Đồ hình Pháp Luân để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Cảm ơn vì thông tin của các bạn. Cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Đó là một tội ác.“ Anh Joshua cho biết anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

1b4f2b8f0f02e3ab9ef1c9a0afd880d5.jpg

Cô Monica đến từ Canada và cô Kitty đến từ Florida

Cô Monica đến từ Canada và cô Kitty đến từ Florida, hai cô đang đi du lịch cùng nhau, trông thấy nhiều người mặc áo phông màu vàng tươi sáng tại khách sạn của họ. Khi họ gặp lại màu áo này tại Đài tưởng niệm Washington, họ tò mò và hỏi về sự kiện này. Họ nói rằng thật ý nghĩa khi các học viên nâng cao nhận thức tại Đài tưởng niệm.

4f35751103b18f5f5ec3290ed99c49a2.jpg

Cô Eva và Jiulia đến từ Hà Lan

Eva học ngành kinh tế học ở Hà Lan. Còn người bạn tốt của cô, Jiulia, học ngành chính trị tại một trường ở Massachusetts. Trên đường đến một bảo tàng, họ đã trông thấy các học viên luyện công tập thể. Eva nói rằng một sự kiện ở DC sẽ ảnh hưởng đến toàn nước Mỹ. Jiulia nói: “Chúng ta cần nhiều hơn thế. Chân – Thiện – Nhẫn thật vô cùng ý nghĩa! Washington DC là nơi phù hợp nhất cho một sự kiện như vậy.”

ae737f2b2ba7c0d863560f0a66d272a8.jpg

Alec (bên trái phía trước) và gia đình em

Alec là học sinh lớp 5 tại một trường tiểu học ở Delaware. Em đến thăm Washington DC cùng với cha, chú và em họ của mình. Bởi vì em đang học tiếng Trung, gia đình em đã dừng lại ở Đài tưởng niệm để tìm hiểu những gì đang diễn ra.

Họ tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Người chú của Alec hiểu rằng lý do của cuộc bức hại là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể đồng hóa với các giá trị như Chân – Thiện – Nhẫn. Tất cả họ đều bày tỏ lòng biết ơn vì đã được biết thông tin.

205f4cc536af6e019fb540b0fc42223a.jpg

Cô Whytney Barnett và các con gái Hparge và Nataore

Cô Whytney Barnett, một người mẹ tại địa phương, ở Đài tưởng niệm với các con gái Hparge và Nataore. Họ cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm thể hiện vẻ đẹp của Chân – Thiện – Nhẫn và chia sẻ cho toàn thế giới.

Cô Barnett nói: “Tôi rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đưa tin tức đến Washington DC. Thật buồn khi biết rằng rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo như vậy. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc bức hại khủng khiếp này có thể sớm kết thúc.”

Cô nói rằng việc xếp Đồ hình Pháp Luân và luyện công tập thể là “ngoạn mục”, “tường hòa”, và “tuyệt đẹp”. “Tôi cho rằng thế giới cần những điều đó vào lúc này. Những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn có thể giúp mọi người nhận ra bản tính thiện và sự bình yên trong tâm họ. Ngày nay, điều này là vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ không gì có thể ngăn cản được họ, ngay cả trời mưa rất to. Tuy vậy, mưa cũng thật tuyệt – nó làm sạch không khí, tẩy tịnh tinh thần và mọi vật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/24/370162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/27/170919.html

Đăng ngày 30-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share