Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-6-2018] “Khi sự hối hả và nhộn nhịp tan theo hoàng hôn, khi Thiên và Địa hòa tan vào vũ trụ, các học viên Pháp Luân Công và những người tốt từ khắp nơi trên thế giới tề tựu cùng nhau dưới Đài tưởng niệm Washington, một ngọn hải đăng của tự do và hy vọng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, với những ngọn nến trong tay, tưởng nhớ những người đã mất đi sinh mạng vì kiên định với đức tin của mình, trung thành với lương tâm, bảo vệ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và phơi bày sự dối trá của chính quyền Cộng sản Trung Quốc và sự thật về cuộc bức hại. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”

Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã tề tựu để thắp nến tưởng niệm vào tối ngày 22 tháng 6. Trường năng lượng an hòa và đầy tình thương khiến những người có mặt ở đó không khỏi xúc động.

10c27eb6bd03ff7abc9caa40a6cebd97.jpg

Khoảng 3.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Đài tưởng niệm Washington vào ngày 22 tháng 6 để tưởng nhớ những người đã bị giết trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Sinh viên đại học: Chân – Thiện – Nhẫn tạo thành sức mạnh hợp nhất

Hunter Bergman và Zaine Gallagher, sinh viên Trường Đại học Cộng đồng Đông Bắc ở Norfolk, Nebraska, đã đi ngang qua buổi thắp nến tưởng niệm trong khi đang đi tham quan DC. “Thật tuyệt vời khi thấy sự trung thực, chân thật, và trung thành khiến một nhóm người hội tụ như thế này”, Gallagher nói. “Thành thật mà nói, không có những giá trị căn bản này thì mọi người sẽ không thể hội tụ như thế này, thế giới sẽ hỗn loạn. Thật điên rồ khi người ta bị bức hại vì tín tâm vào điều này vì nếu không có nó, thế giới sẽ hỗn loạn.”

03e984a109a5f16c025d7f5e0840edfd.jpg

Hunter Bergman (bên trái) và Zaine Gallagher

Anh nói tiếp: “Chân và Thiện—Tôi nghĩ rằng không ai nên rời xa những giá trị này, và điều đó nên được ủng hộ. Không ai nên bị bức hại vì nói lên suy nghĩ của mình và làm điều tốt cho người khác trên khắp thế giới. Chia sẻ về cảm nhận về năng lượng của sự kiện, anh nói: “cảm thấy mạnh mẽ, cảm giác như mọi người tụ hội ở đây vì điều mà họ vô cùng tin tưởng.“

Bergman nói: “Thật tuyệt vời khi thấy mọi người hội tụ ở đây vì mục đích cao cả hơn. Đó là động lực và cần diễn ra nhiều hơn trên thế giới. Chân, Thiện, Nhẫn… một số giá trị căn bản trên thế giới có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thật tuyệt vời khi được thấy nó truyền rộng.” Hai sinh viên dự định chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công qua mạng xã hội.

Nhà hoạt động: Chân – Thiện – Nhẫn sẽ thay đổi thế giới

Ông Danny và bà Eva Jackson đến từ San Diego, California đang trên đường đến Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam thì thấy buổi thắp nến tưởng niệm của các học viên Pháp Luân Công. Họ đã dừng chân và trò chuyện với những người tham gia cả tiếng đồng hồ.

Ông Danny là một cán bộ về hưu và là một nhà hoạt động chính trị. Ông chia sẻ rằng, nhìn cảnh tượng thắp nến khiến ông suy nghĩ, là một người Mỹ, làm thế nào ông có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề đang xảy ra. Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã tổ chức sự kiện ở Washington DC. Ông nói: “Thật xúc động khi thấy đông người thế này đến đây để tưởng nhớ những người đã mất [trong cuộc bức hại].”

Ông đã quay phim buổi thắp nến và nói: “Nhân quyền không chỉ là vấn đề của người Mỹ. Đó là một vấn đề toàn cầu.”

Ông giải thích rằng ông không đến nơi lúc đầu định đến nữa vì ông muốn tham gia vào buổi thắp nến theo cách của riêng mình. Ông nói rằng Chân – Thiện – Nhẫn sẽ thay đổi thế giới.

Bà Jackson cho biết: “Khi thấy cảnh tượng này, tôi tin rằng chúng ta sẽ kiên trì và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Khi chúng tôi thấy nhiều người thế này đến đây với khao khát cháy bỏng trong tâm về những việc họ đang làm… thật là tốt, rất tốt. Đó đúng là tình thương.”

Bà nói thêm: “Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, xin cảm ơn cơn gió nào đã mang chúng tôi đến đây hôm nay… đưa chúng tôi đến đây, vì chúng tôi đã biết được rất nhiều điều, chúng tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Chúng tôi sẽ chia sẻ khi về nhà.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/24/370160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/25/170894.html

Đăng ngày 29-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share