Bài viết của Tôn Bách, Tô Dung, Đức Tường, Đức Long và Lan Linh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-6-2018] Khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ 56 quốc gia đã cùng tham dự Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) 2018 tại Nhà thi đấu Capital One Arena tại Washington DC vào ngày 21 tháng 6. Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã tới giảng Pháp và giải đáp câu hỏi cho các học viên tham dự.

Nhiều học viên tham dự chia sẻ rằng họ đã được truyền cảm hứng rất lớn từ bài giảng Pháp của Sư phụ Lý, cũng như từ bài chia sẻ của các đồng tu trình bày tại Pháp hội.

4efe6c7c11070931fcfa9ca14c316379.jpg

Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2018 tại Nhà thi đấu Capital One Arena tại Washington DC vào ngày 21 tháng 6

Áp dụng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống và công việc

0b28aff2b8fb6c178b2dc76e4819cba3.jpg

Ông Trương Hàn Nguyên và bà Ngô Di Huyên

Tham gia Pháp hội có ông Trương Hàn Nguyên và vợ là bà Ngô Di Huyên đến từ Đài Loan, họ bắt đầu tu luyện vào năm 1999. Những báo cáo tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của họ. Họ cho rằng những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp thì hẳn là phải rất tốt, và họ đã bắt đầu tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Chẳng bao lâu sau đó, họ bước vào tu luyện.

Bà Ngô chia sẻ: “Tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện vô cùng khác biệt và uyên thâm.”

Vợ chồng ông Trương sở hữu một số công ty hoạt động minh bạch tại Đài Loan. Họ tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để quản lý nhân viên và các nhà phân phối trong công việc kinh doanh hàng ngày của mình.

Họ cũng dành nhiều thời gian hồng Pháp nhằm giúp những người khác có được những lợi ích như những gì họ đã thể nghiệm. Công việc kinh doanh của cặp vợ chồng phát triển ngày một vững chắc. Bà Ngô nói rằng: “Phương châm điều hành một doanh nghiệp không phải là ở việc phải kiếm được bao nhiêu tiền, mà là ở chỗ chăm lo cho nhân viên cũng như nâng cao về trình độ và đạo đức cho họ.”

Cặp vợ chồng này đã mua một tòa văn phòng ở trung tâm thành phố Đài Bắc. Bên ngoài tòa nhà, họ đặt một tấm biểu ngữ với chiều cao 9 tầng quảng bá ShenYun, một chương trình biểu diễn nghệ thuật cổ điển của Trung Quốc “Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì sự trợ giúp và gia trì của Ngài. Thông qua tu luyện, chúng tôi đã nhận được phúc báo và trí huệ trong công việc kinh doanh của mình. Tất cả đều là từ Sư phụ và chúng tôi muốn báo đáp Đại Pháp.”

Hai ông bà đặc biệt xúc động trước bài chia sẻ của một học viên Tây phương tại Pháp hội. Sau khi bước vào tu luyện, người học viên này có thể từ bỏ ma túy và rượu, tốt nghiệp ở một trường đại học hàng đầu và trở thành người quản lý tại một công ty nằm trong danh sách 500 công ty do Tạp chí Fortune bình chọn. Anh học được cách hướng nội vô điều kiện khi gặp mâu thuẫn. Trên bức tường của văn phòng nơi anh làm việc, anh gắn một mảnh giấy ghi dòng chữ “hài hòa và hợp tác” để liên tục nhắc nhở bản thân đề cao tâm tính và đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét vấn đề.

“Câu chuyện của anh ấy là tham khảo tuyệt vời cho chúng tôi cũng như cách thức điều hành công việc kinh doanh của mình”, bà Ngô chia sẻ. “Thông qua chia sẻ của học viên trẻ này, tôi ngộ được rằng tôi cần yêu cầu bản thân hướng nội một cách vô điều kiện và thay đổi bản thân mình trước.”

Lĩnh hội thể ngộ sâu sắc hơn về Pháp

9bd5b7b654f3cb29d02a2f67a5d7225b.jpg

Anh Ilya Rzhevskiy đến từ Đức

“Thật tuyệt vời khi Sư phụ đã tới Pháp hội! Tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về Pháp”, anh Ilya Rzhevskiy, một kỹ sư đến từ Đức chia sẻ.

Anh Ilya Rzhevskiy tìm được Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Anh nói rằng các bài chia sẻ tại Pháp hội liên quan trực tiếp đến những vấn đề tu luyện hiện tại của anh. “Tôi đã đối chiếu bản thân mình với các học viên và đang suy nghĩ về việc làm thế nào tôi có thể đề cao tu luyện của mình.”

Bài phát biểu cuối cùng của một học viên Argentina gây ấn tượng sâu sắc với anh: “Cô ấy nói rằng cô ấy đã phát hiện ra tâm tật đố của mình khi cô ấy chỉ trích các học viên khác. Tôi cũng thường chỉ trích và bình phẩm về các học viên khác nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng lại có liên quan tới tâm tật đố. Tôi cần suy nghĩ về điều này.”

Cảm nhận được sự từ bi vô hạn của Sư phụ

ae78f71aba2e0df607974fa1854edbe3.jpg

Cô Tegan Davies đến từ Úc

“Khi nghe Sư phụ giảng Pháp và giải đáp câu hỏi của chúng tôi, tôi cảm nhận được sự từ bi vô hạn của Ngài. Tôi cảm thấy như thể tôi đã được tái sinh, thuần khiết và hạnh phúc như một đứa trẻ sơ sinh”, cô Tegan Davies, nhà tư vấn môi trường đến từ Úc nói.

Cô Davies lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp là từ mẹ của mình. Rồi cô học tiến sỹ. Cuộc sống và việc học tập đã tạo ra nhiều áp lực và cô bắt đầu bị rụng tóc. Khả năng học tập của cô cũng càng ngày càng kém hiệu quả.

Cô bắt đầu đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân. Trước sự ngạc nhiên của bản thân, cô tìm có được lời giải đáp từ cuốn sách đối với nhiều điều bí ẩn về tâm linh mà cô đã từng thảo luận với mẹ khi cô còn nhỏ. Cả hai mẹ con cô đều nghĩ không có đáp án cho những thắc mắc này. Sau khi tu luyện, cô thấy rằng khả năng học tập của mình được cải thiện và tóc của cô đã bắt đầu mọc trở lại.

Các bài chia sẻ trong Pháp hội đã tạo nhiều cảm hứng cho cô Davies. Một học viên chia sẻ về việc anh ấy đã giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp cấp 2 như thế nào. Cô Davies nói rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục có thể vượt qua nỗi sợ hãi để giảng thanh chân tướng. Còn tôi sống trong một đất nước tự do. Tôi không nên sợ hãi và cần làm tốt hơn.” Cô lên kế hoạch tiếp cận với các doanh nhân ở đất nước mình và cho họ biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Được tiếp thêm động lực mới

7c826f45225d4a08b0d04ae949a4bbc3.jpg

Anh Ngô Gia Vĩ và cô Hồ Hinh Vân

Anh Ngô Gia Vĩ và vợ là Hồ Hinh Vân, cả hai đều là kiến trúc sư đến từ Đài Loan. Anh Ngô bắt đầu tu luyện cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Cô Hồ bắt đầu tu luyện sau khi tiếp xúc với các đồng tu của chồng mình và thấy họ “rất hòa ái, chân thành và đáng tin cậy”.

Cô và chồng cùng nhau nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bao gồm việc sản xuất các chương trình tài liệu truyền hình cho Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) về cuộc bức hại. Mặc dù đó là một công việc khó khăn và chiếm rất nhiều thời gian rảnh rỗi của họ, nhưng họ rất vui khi được phó xuất cho công việc này.

Cả hai vợ chồng đã tới Mỹ để tham dự Pháp hội trong 3 năm liên tiếp. Họ nói rằng mỗi lần tham gia Pháp hội, họ đều cảm thấy bản thân được tiếp thêm động lực mới để nỗ lực tinh tấn hơn trong tu luyện. Những chia sẻ tại Pháp hội đã khích lệ họ học Pháp nhiều hơn và tu luyện vững chắc hơn.

Họ rất xúc động bởi bài chia sẻ đầu tiên của một học viên trẻ lớn lên ở Trung Quốc. Anh trân quý việc tu luyện và đã vượt qua nhiều trở ngại để có thể học Pháp và luyện công đều đặn. Họ rất xúc động bởi quyết tâm tu luyện của học viên này.

“Ở Đài Loan, tôi sống trong một môi trường tu luyện thoải mái. Tôi không có lý do gì để buông lơi”, cô Ngô chia sẻ.

Niềm tin vững chắc hơn vào Đại Pháp

6c9edad25083e358ae357f9181bfaba8.jpg

Cô Veronica Müller đến từ Đức

Cô Veronica Müller đến từ Đức bắt đầu tu luyện vào năm 2002. Cô tham dự Pháp hội Washington DC năm 2018 bởi vì cô muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại ở Trung Quốc thông qua nhiều hoạt động khác nhau như mít tinh và diễu hành quy mô lớn.

“Tôi được truyền cảm hứng từ một bài chia sẻ ngày hôm nay liên quan đến việc giảng chân tướng cho các chính trị gia”, cô chia sẻ. “Người học viên đó bắt đầu tu luyện từ năm 2011. Tôi thấy bài chia sẻ đó có khá nhiều điểm liên quan tới bản thân mình bởi vì tôi cũng đang giảng chân tướng cho các chính trị gia tại Berlin. Tôi muốn thực hiện việc này một cách sâu sắc hơn. Người học viên này đã thiết lập được những mối quan hệ vững chắc với các chính trị gia. Tôi đã rất xúc động trước bài chia sẻ đó bởi vì anh ấy đã đề cao rất nhanh chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.”

Cô Müller nói thêm: “Tôi đặc biệt xúc động bởi những gì học viên này chia sẻ bởi vì anh ấy đã hành động ngay lập tức mà không suy nghĩ quá nhiều. Anh đã cầu xin sự trợ giúp của Sư phụ khi gặp khó khăn. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Chúng ta cần kiên định chính niệm đối với Đại Pháp.”

Chuyển biến quan niệm

194f8f5f78d0d6be05d50475c488004e.jpg

Cô Nina Pegmann

Cô Nina Pegmann đến từ Thụy Sỹ cho biết: “Từ khi nghe bài chia sẻ của một học viên New York, tôi đã nhận ra rằng chúng ta cần coi mọi thứ thật nhẹ thì chúng ta mới có thể giải quyết những vấn đề nhỏ một cách suôn sẻ được.

“Người học viên đã chia sẻ trải nghiệm của mình về việc anh ấy thấy mình trở nên rất cao lớn và nhìn thấy chính bản thân anh đang phát tặng tài liệu và giảng thanh chân tướng.”

Đối chiếu bản thân với học viên này, cô chia sẻ: “Khi tôi tương tác với cộng đồng của mình, chẳng hạn như trường học của con gái tôi, đôi khi tôi tự coi bản thân mình thật nhỏ bé, hoàn toàn trái ngược với người học viên này. Tôi sẽ ghi nhớ sự dũng cảm của anh ấy và trải nghiệm của anh về việc thấy mình trở nên cao lớn. Tôi sẽ buông bỏ tâm sợ hãi trong nỗ lực giảng chân tướng của mình.”

Trân quý cơ hội được tham dự Pháp hội

cdde5966e0bbb3ca5a98cbae49515238.jpg

Cô La Lập Huệ

Cô La Lập Huệ nói rằng mỗi Pháp hội đều rất trang nghiêm. Cô trân quý từng cơ hội được tham dự Pháp hội.

Năm 2011, cô La Lập Huệ rất ốm yếu. Cô bắt đầu suy nghĩ về mục đích của cuộc sống. Ngay cả khi cô có một công việc tốt và nhiều tiền nhưng cô luôn mong tìm kiếm một mục đích cao cả hơn. Cô muốn đi theo một con đường tâm linh nhưng không biết lựa chọn môn tu luyện nào.

Dì của cô đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô và nói với cô rằng tu luyện Đại Pháp là trực chỉ nhân tâm và có thể giúp cô đạt được một nội tâm an lạc. Cô La thích điều đó và bắt đầu tu luyện.

Cô La cũng chia sẻ một nhận thức mà cô ngộ được trong Pháp hội: “Tất cả mọi thứ chúng ta gặp phải, ngay cả khi nó có vẻ như rất đơn giản hoặc biểu hiện trên bề mặt có vẻ là bình thường, nhưng ở đó đều ẩn chứa sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ đối với tu luyện của chúng ta. Chúng ta cần liên tục hướng nội, buông bỏ chấp trước và phối hợp như một chỉnh thể. Tu luyện không phải là để chứng thực bản thân mà là để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.”

Tu luyện là toàn bộ cuộc sống của tôi

ca9bde42007ac1f461567beaac9c54e1.jpg

Anh Âu Hằng

Anh Âu Hằng làm việc cho một công ty bảo hiểm lớn ở Pháp. Anh nói rằng anh đã không tham dự Pháp hội quy mô lớn trong 6 năm qua và trạng thái tu luyện hiện tại của anh không được tốt. “Tôi đã có được bước tiến trong công việc người thường nhưng lại bị tụt lùi trong tu luyện bản thân.”

“Sư phụ đã điểm hóa cho tôi ngay khi tôi có ước nguyện tu luyện tốt. Tôi tìm thấy chấp trước của bản thân: muốn hoàn thành mọi việc một cách dễ dàng. Tôi từng nghĩ rằng đó là tâm an dật, nhưng tôi đã không thể loại bỏ nó. Bây giờ thì tôi hiểu rằng tâm an dật có thể chỉ là biểu hiện ở bề mặt. Ở tầng sâu hơn, đó chính là chấp trước vào việc muốn hoàn thành mọi việc một cách dễ dàng. Tôi đã không nghiêm túc trong tu luyện, điều này đã chiêu mời bức hại của cựu thế lực. Tôi đã bị lún sâu vào những chấp trước của mình. Một khi nhận ra chấp trước, tôi cảm nhận được những thay đổi đáng kể ở bản thân mình.

“Khi nghe các bài chia sẻ của các học viên, tôi nhận ra rằng khi tôi có một chút đề cao, ngay sau đó tôi sẽ bị tác động bởi tâm hoan hỉ. Tôi nhận ra khoảng cách rất lớn giữa tu luyện của bản thân so với các yêu cầu của Pháp. Tôi cũng được khích lệ và có được một bài học tích cực. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cần làm tốt hơn nữa.@

“Tôi thường coi tu luyện là một phần của cuộc sống. Nó có thể chiếm một phần lớn khi tôi tinh tấn hay là một phần nhỏ nếu tôi buông lơi. Tôi chưa bao giờ coi việc tu luyện là toàn bộ cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, tôi nhận ra rằng tu luyện là toàn bộ cuộc sống của chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/24/370159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/25/170893.html

Đăng ngày 28-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share