Bài viết của Huệ Lâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-4-2018] Hơn 20 năm trước khi chỉ mới 50 tuổi, tôi đã bị mắc đủ các loại bệnh tật như loạn nhịp tim, dạ dày, thiếu máu, hạ đường huyết, huyết áp thấp, v.v. Tôi thường bị ngất xỉu và khi tỉnh dậy thì không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Cuộc sống khi đó với tôi chỉ là những chuỗi ngày dài chịu đựng trong đau khổ. Nhưng vào mùa Đông năm 1993, tôi đã may mắn gặp được Sư phụ Lý Hồng Chí tại Hội Sức khỏe Đông Phương. Ngài đã cứu gia đình tôi thoát khỏi mọi sự thống khổ

Bệnh tật của tôi và con gái không cánh mà bay

Tôi tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý tại Hội Sức khỏe Đông Phương năm 1993 và đã bị chấn động bởi các Pháp lý cao thâm của Đại Pháp. Trong suốt khóa giảng, Sư phụ yêu cầu mọi người trong hội trường đưa bàn tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, và đả xuất Pháp Luân cấp cho mỗi cá nhân điều chỉnh thân thể và bảo mỗi người hãy nghĩ về một căn bệnh mà bản thân hoặc người nhà mắc phải.

Tôi không nghĩ tới bệnh tình của mình mà nghĩ về bệnh viêm túi mật của con gái thứ hai của tôi. Tuy nhiên, khi tôi bước ra khỏi giảng đường, tôi cảm thấy thân thể rất khoan khoái và có cảm giác ngon miệng [muốn ăn thứ gì đó]. Khi trở về nhà, tôi liền ăn hết một tô mì lớn.

Bệnh dạ dày của tôi cũng đã khỏi, và giờ đây tôi có thể ăn uống như một người bình thường. Thật ngạc nhiên, chứng viêm túi mật của con gái tôi cũng đã khỏi. Quá thần kỳ. Tôi đã sớm bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con gái thứ ba của tôi bị bệnh cường giáp, viêm thận, thần kinh suy nhược và viêm xoang nặng. Tháng 5 năm 1998, cháu ốm đến mức không thể làm việc được nên phải ở lại với tôi để dưỡng bệnh.

Vừa hay ở một trường cấp ba gần đó có tổ chức mở băng ghi hình chín bài giảng của Sư phụ ở thành phố Tế Nam cho mọi người tới xem. Con gái tôi cũng đến tham dự. Hai ngày đầu tiên, tôi phải chở cháu trên chiếc xe ba bánh để tới chỗ xem. Sang đến ngày thứ ba, cháu đã có thể tự đi xe đạp. Vài ngày sau, cháu hoàn toàn hồi phục và quay trở lại làm việc.

Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu đã tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Cháu đã khắc phục được tính khí nóng nảy và học Pháp cùng với con trai mình. Cháu ngoại tôi lớn lên là một thanh niên khỏe mạnh và có đạo đức tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu đã ra nước ngoài làm việc và bây giờ đã có được một công việc tốt.

Sư phụ chữa khỏi chứng rối loạn nhịp tim của cháu trai tôi

Cháu trai của tôi bị rối loạn nhịp tim (nhịp tim bất thường). Chúng tôi đưa cháu đến hai bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để điều trị. Cả hai lần, bệnh tình đều có chút chuyển biến khi điều trị ở bệnh viện, nhưng lại tái phát sau khi xuất viện về nhà.

Tôi muốn xin Sư phụ chữa khỏi bệnh cho cháu, nên tôi đã đưa cháu tới Hội Sức khỏe Đông Phương. Khi tới nơi, chúng tôi thấy rất ít người ở các gian hàng khác, nhưng ở gian hàng của Pháp Luân Đại Pháp thì chật kín người. Không còn đăng ký điều trị thêm được nữa, nên tôi đành kiên nhẫn đứng đợi ở phía trước gian hàng.

Ngay trước khi hội trường triển lãm đóng cửa, một người đến trả lại vé vì không thể kiên trì chờ thêm được nữa. Sau đó, nhân viên của gian hàng đã đưa tấm vé đó cho tôi. Như vậy, Sư phụ đã chữa khỏi cho cháu trai tôi những bệnh mà tất cả chuyên gia ở các bệnh viện đều không chữa nổi. Chúng tôi đã quá may mắn!

Mọi bệnh tật của chồng tôi đều biến mất

Chồng tôi bị chứng tăng huyết áp, bệnh mạch vành và viêm tuyết tiền liệt. Ông ấy thường dùng năm đến sáu loại thuốc mỗi ngày. Khi sang tuổi 80, ông ấy bắt đầu bị đau chân và khớp. Bác sĩ chẩn đoán ông bị thoái hóa khớp và khuyên ông ấy nên ở trên giường càng nhiều càng tốt.

Tôi bảo ông ấy hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bởi từng chứng kiến những cải biến ở tôi, nên ông ấy hoàn toàn tin vào huyền năng thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi tôi bảo ông ấy liền bắt đầu niệm theo. Ông ấy cũng nghe các bài giảng của Sư phụ.

Kỳ tích đã xuất hiện. Không chỉ hết đau ở chân, mà mọi bệnh tật của ông ấy cũng hoàn toàn biến mất. Giờ đây ông ấy không còn cần dùng thuốc nữa. Ông ấy cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Câu chuyện đắc phúc báo của thế nhân

Chúng tôi có quen biết một cậu thanh niên người ở tỉnh Hà Nam kiếm sống bằng nghề bán rau. Vì cha bị mắc bệnh ung thư phổi, nên cậu ấy phải trở về nhà để chăm sóc cha.

Tôi biết cậu ấy đang rất lo lắng vì cần tiền để trang trải tiền thuốc men nên đã đưa cho cậu ấy chút tiền và nói với cậu ấy về sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng bảo cậu ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cũng bảo cha cậu ấy niệm như vậy.

Tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cuộc bức hại Đại Pháp là sai trái, cậu thanh niên trẻ này đã lựa chọn thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản. Sáu tháng sau, cậu ấy trở lại và báo tin rằng cha cậu ấy đã khỏi bệnh. Chúng tôi đã rất vui mừng cho cha cậu ấy.

Con trai tôi có bạn là một doanh nhân người tỉnh An Huy. Cậu ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan ở tuổi 40. Vợ cậu ấy đã ly dị và bỏ lại cậu ấy với cô con gái nhỏ. Khi cậu ấy bị ốm, cậu ấy phải ngưng việc kinh doanh lại. Chúng tôi biết rằng cậu ấy đã mất đi nguồn thu nhập và đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Chúng tôi đã gửi cho cậu ấy 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng để giúp cậu ấy gắng gượng qua thời kỳ khó khăn này.

Con gái tôi cũng nói với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp và giúp cậu ấy thoái Đảng. Tôi gửi cho cậu tài liệu Đại Pháp và nhạc luyện công, rồi bảo cậu ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Không lâu sau, cậu ấy tới Bắc Kinh thăm và cảm ơn ơn chúng tôi. Tinh thần cậu ấy rất phấn chấn. Cậu ấy bảo chúng tôi rằng kết quả xét nghiệm của cậu hoàn toàn bình thường và bác sỹ nói rằng cậu ấy khỏe mạnh như một vận động viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/2/363645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/21/169441.html

Đăng ngày 9-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share