Bài viết của Lâm Đồng, Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 17-11-2013] Từ ngày 11 – 15 tháng 11 năm 2013 , tại Đan Mạch, hoạt động thường niên “Ngày thầy thuốc” đã được tổ chức tại Bella Center, trung tâm triển lãm lớn nhất Bắc Âu, toạ lạc tại ngoại ô của thủ đô Copenhagen. Các học viên Pháp Luân Công Đan Mạch và Thuỵ Điển đã làm tình nguyện viên thiết lập quầy thông tin để hưởng ứng hoạt động thỉnh nguyện xin chữ ký toàn cầu do Hiệp hội bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) khởi xướng, kêu gọi Cao uỷ Nhân quyền Liên hợp quốc “Yêu cầu chính phủ Trung Quốc lập tức chấm dứt việc mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công”. Quầy thông tin này đã trở thành tiêu điểm trong đại sảnh của triển lãm lần này, thu hút sự chú ý của rất nhiều bác sĩ Đan Mạch.

2013-11-16-minghui-denmark-02--ss.jpg

2013-11-16-minghui-denmark-01--ss.jpg

2013-11-16-minghui-denmark-03--ss.jpg

Trong hoạt động “Ngày thầy thuốc” tại Đan Mạch, các học viên Pháp Luân Công, là tình nguyên viên của DAFOH, đã giảng rõ chân tướng cho nhiều nhân sĩ trong giới y học về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công. Các bác sĩ Đan Mạch đã lần lượt ký tên lên án hành vi tàn bạo của ĐCSTQ

“Ngày thầy thuốc” là một hoạt động quy mô lớn trong ngành y tế Đan Mạch, diễn ra trong khoảng thời gian 1 tuần, do “Tổ chức các bác sĩ hành nghề” (Praktiserende Lægers Organisation) và “Hiệp hội y khoa Đan Mạch” (Dansk Selskab for Almen Medicin) tổ chức vào tuần thứ 46 hàng năm. Hoạt động “Ngày thầy thuốc” Đan Mạch gồm hai nội dung: Thứ nhất là cung cấp các chương trình bồi dưỡng chuyên môn khác nhau cho các bác sĩ, nhằm không ngừng nâng cao trình độ và năng lực kỹ thuật y học của các bác sĩ Đan Mạch; thứ hai là triển lãm của những công ty có liên quan tới sức khoẻ, thiết bị y tế và những hiệp hội bác sĩ, giúp những bác sĩ tham gia khoá học có thể tham quan các quầy triển lãm khác nhau trong giờ nghỉ, cung cấp các thông tin về y học và công tác. Ngoài ra, ban tổ chức còn có các hoạt động liên quan đến một vài đề tài nóng về phương diện y học và sức khoẻ tại Đan Mạch.

“Đây là bài giảng hay nhất mà tôi từng nghe”

Theo ban tổ chức, hoạt động “Ngày thầy thuốc” năm nay đã cung cấp hơn 100 giáo trình bồi dưỡng khác nhau cho các bác sĩ, có hơn 2.500 người công tác trong ngành y đã tham gia học tập. Trong thời gian nghỉ, rất nhiều bác sĩ đã đi tham quan các điểm triển lãm, tìm hiểu thông tin trên mọi phương diện.

Một bác sĩ đã dừng lại trước quầy triển lãm vạch trần nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, chăm chú quan sát thông tin đang phát trên TV, xem video những nhân sĩ chính nghĩa thuộc các tổ chức, cơ quan trên thế giới kêu gọi sự quan tâm và cùng nhau chấm dứt tội ác này. Ông rất chấn động và nóng lòng muốn tìm hiểu tình hình thực tế. Một học viên Pháp Luân Công đã bắt chuyện với ông và nói cho ông biết rằng: Tại Đan Mạch, một bệnh nhân chờ ghép thận có thể sẽ phải chờ tới 5 năm hoặc 10 năm. Bởi vì tạng được lấy từ người hiến tặng sau khi gặp tai nạn giao thông hoặc những việc ngoài ý muốn, hơn nữa tỷ lệ tương thích với các chỉ tiêu xét nghiệm của bệnh nhân là vô cùng nhỏ. Hơn nữa nếu may mắn gặp được nội tạng tương thích, hễ nhận được thông tin sẽ phải làm phẫu thuật ngay, bởi vì trước đó không thể xác định được người hiến tạng. Còn tại Trung Quốc, bệnh viện lại nói với bạn rằng trong 2 tuần có thể tìm được thận tương thích, còn nói trước và lên lịch chính xác thời gian làm phẫu thuật. Bạn thử bình tĩnh suy nghĩ một chút xem điều đó đáng sợ như thế nào! Điều này chứng tỏ có sẵn một số lượng người khổng lồ đợi sẵn ở đó, đã được làm đủ các loại xét nghiệm, tất cả tài liệu đều đã được ghi lại cẩn thận, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị giết, chỉ đợi bệnh nhân thích hợp tới mà thôi! Vị bác sĩ này sau khi hiểu được tội ác đang xảy ra tại Trung Quốc, ông vô cùng chấn động và chân thành nói với với học viên rằng: “Đây là bài giảng hay nhất mà tôi được nghe.”

“Tôi phản đối kiểu mua bán nội tạng này”

Rosdie là một nữ bác sỹ Đan Mạch công tác trong ngành y tế đã 35 năm. Sau khi hiểu được nạn mổ cướp nội tạng sống đang diễn ra tại Trung Quốc, cô đã ký tên ủng hộ hoạt động của DAFOH, cô cho biết: “Những nước bên ngoài Đan Mạch như các nước châu Á đang buôn bán nội tạng, tôi biết có người đi du lịch sang châu Á làm phẫu thuật cấy ghép tạng, mặc dù tôi không biết ai đi, nhưng tôi đọc được những thông tin có liên quan. Tôi phản đối kiểu mua bán nội tạng này.”

Bác sỹ Rosdie nói rằng luật pháp của Đan Mạch quy định có 2 phương diện: Nếu bác sĩ giới thiệu bệnh nhân ra nước ngoài tiến hành phẫu thuật ghép tạng có nguồn gốc không minh bạch thì không được phép, người đó sẽ bị pháp luật xử phạt. Nhưng đối với bệnh nhân mà nói, sau khi làm phẫu thuật ghép tạng tại nước ngoài trở về Đan Mạch, họ vẫn được điều trị như những bệnh nhân khác. Bác sĩ Rosdie cho rằng quy định này còn thiếu sót, nó sẽ khích lệ mọi người đi làm chuyện phi nhân tính này. Trách nhiệm của bác sĩ là cứu người, nhưng không thể dùng danh nghĩa cứu một sinh mệnh mà đi giết một sinh mệnh khác.

“Phải gửi thông tin cho quan viên chuyên trách ngành y tế”

Trong triển lãm có một quầy triển lãm tới từ đảo Greenland, ba nhân viên công tác đã giới thiệu về tình hình y tế của Greenland với các bác sĩ, thực tập sinh, và hoan nghênh những người công tác trong ngành y tế tới đó làm việc. Gisela, một học viên Pháp Luân Công, đã kể cho họ về trải nghiệm của bản thân mình. Trước kia ông mắc bệnh thận vô cùng nghiêm trọng, phải chạy thận, thậm chí còn nghĩ tới chuyện sẽ phải thay thận. Sau này luyện Pháp Luân Công không lâu thì ông khỏi bệnh, ông còn hoàn thành khoá học đại học. Hiện nay, Gisela có sức khoẻ tốt, tâm tính cũng vui vẻ. Những người tu luyện Pháp Luân Công làm người tốt theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nhưng những người tu luyện Phá Luân Công tốt như vậy lại bị ĐCSTQ bức hại tàn khốc, thậm chí còn bị sát hại để mổ cướp nội tạng.

Ba người đến từ Greenland này vô cùng kinh ngạc, rơi nước mắt, tỏ ý rằng cuộc bức hại quá tàn khốc. Họ kiến nghị DAFOH gửi những thông tin này cho viên chức phụ trách Bộ y tế của Greenland, như vậy có thể giúp nhiều người hơn biết về tình hình thực tế, cùng nhau chấm dứt tội ác này.

Nghị sĩ quần đảo Faroe: Xin hãy gửi cho tôi tài liệu chi tiết hơn

Một người đàn ông trông rất lịch sự đi ngang qua quầy triển lãm, sau khi nghe học viên Pháp Luân Công kể về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, ông không hề do dự đã ký tên mình vào bản thỉnh nguyện. Một học viên nói với ông rằng, để Đan Mạch có thể giống như Tây Ba Nha, phải chính thức đưa ra đạo luật ngăn cản công dân Đan Mạch tới Trung Quốc để nhận ghép nội tạng phi pháp, hiện nay đã có mấy nghìn người đã ký tên. Quý ông này đã nói với học viên rằng ông là nghị sĩ của Khu vực tự trị Quần đảo Faroe của Đan Mạch. Để người dân đảo Faroe biết rõ chân tướng về việc này, ông đã để lại địa chỉ hòm thư của mình, nhờ học viên gửi tài liệu chi tiết cho ông.

Dốc toàn lực cùng nhau ngăn chặn tội ác

Một bác sĩ từng phụ trách Hiệp hội Cấy ghép tạng của Đan Mạch khi nghe nói tới tội ác tày trời này của ĐCSTQ, đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói rằng là bác sĩ đã từng làm trong lĩnh vực này ông cũng biết về nạn mổ cướp nội tạng phi pháp đang diễn ra tại Trung Quốc. Ông đã để lại thông tin liên hệ của mình. Sau đó ông nhận ra rằng việc giúp những bác sĩ cấy ghép nội tạng biết được sự thực này là hết sức quan trọng, nên ông đã ghi lại thông tin liên hệ của những nhân viên liên quan trong Hiệp hội Cấy ghép tạng Đan Mạch. Ông dặn rằng: “Các bạn hãy nói cho họ biết tên của tôi, nói là tôi bảo các bạn tìm họ.”

Bên cạnh quầy triển lãm DAFOH là quầy triển lãm của “Hiệp hội Châm cứu Lâm sàng Đan Mạch”. Nhân viên công tác trong quầy triển lãm sau khi nhìn thấy những tài liệu về ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống, đã không hề do dự ký tên của mình. Sau này trong khi tìm hiểu sâu hơn và biết rằng còn có một bản ký tên thỉnh nguyện gửi nghị sĩ quốc hội, cô cũng lập tức ký tên lên bức thư này. Cô cho biết: Tôi tin rằng thông qua nỗ lực của tất cả mọi người, sẽ nhanh chóng có thể chấm dứt tội ác này.

Một bác sĩ sau khi nhìn thấy tài liệu đã hỏi tình nguyện viên của DAFOH rằng: Tôi có thể làm được gì? Ông nhận được câu trả lời là có thể ký tên ủng hộ. Sau khi ký tên ông lại hỏi: Tôi còn có thể làm gì nữa? Ông có thể nói cho bạn bè, đồng nghiệp của mình biết về thông tin này, để họ cùng chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng. Ông lại tiếp tục hỏi: Tôi còn có thể làm gì nữa không? Ông hy vọng có thể làm hết sức mình, giúp đỡ về nhiều phương diện nhằm ngăn chặn “tội ác chưa từng có trên trái đất này”.

Rất nhiều bác sĩ sau khi đọc cẩn thận tài liệu lấy từ quầy triển lãm, đã nhanh chóng quay lại quầy triển lãm để ký tên mình vào bản ký tên thỉnh nguyện. Có bác sĩ hỏi: “Tôi có thể lấy thêm vài tờ xin chữ ký thỉnh nguyện để tiện cho đồng nghiệp của tôi cũng có thể ký tên lên đó được không?”Khi nhận được câu trả lời là có họ đã chép lại địa chỉ gửi thư trả lời một cách cẩn thận, và nói rằng họ sẽ gửi lại bảng ký tên.

Có một bác sỹ đã giới thiệu với học viên Pháp Luân Công rằng: “Sau khi chúng tôi quay lại lớp học, mọi người đều bàn tán về chuyện này. Mọi người cảm thấy vô cùng chấn động!” Còn có nhiều bác sỹ hơn liên tục hỏi rằng: “Chúng tôi có thể làm được gì cho chuyện này?”

Tình nguyện viên DAFOH: Hãy cho các bác sĩ Đan Mạch hiểu về chân tướng nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ

Những học viên Pháp Luân Công tới từ Đan Mạch và những thành phố lân cận của Thuỵ Điển chỉ để tham dự triển lãm là những tình nguyện viên của DAFOH, họ đã dồn toàn tâm toàn trí trong 5 ngày, tận tâm giảng chân tướng cho các nhân sĩ trong giới y học về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng.

Cô Trần cho biết: Chúng tôi tới đây chủ yếu muốn kêu gọi nhiều người hơn nữa trong giới y học của Đan Mạch giúp chúng tôi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Việc này đã thu hút được sự chú ý rất lớn tại Đan Mạch, hôm nay nhân “Ngày thầy thuốc” của Đan mạch, hy vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều bác sĩ hơn nữa.

Mùa hè năm nay, Hiệp hội bác sĩ chống mổ cướp nội tạng ( DAFOH) có trụ sở đặt tại Washington, Hoa Kỳ, đã khởi xướng hoạt động xin chữ ký thỉnh nguyện toàn cầu, kêu gọi Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc “Yêu cầu chính phủ Trung Quốc lập tức chấm dứt mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công.” Tính tới nay đã thu thập được hơn 800.000 chữ ký ủng hộ của người dân các khu vực trên thế giới. Hoạt động xin chữ ký thỉnh nguyện toàn cầu lần này sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 11. Trước ngày này, mọi người vẫn có thể vào trang web của DAFOH www.dafoh.org để ký tên. Những tình nguyện viên DAFOH của Đan Mạch từ giữa tháng 8 tới tháng 10 năm nay đã thu thập được hơn 5.000 chữ ký. Hoạt động ký tên thỉnh nguyện vào “Ngày thầy thuốc” lần này đã giúp rất nhiều bác sĩ hiểu về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ và đã lần lượt ký lên kêu gọi chính nghĩa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/17/282788.html
Đăng ngày 1-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share