Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-3 2016] Bà Lý Viên Mai bị lú lẫn, mất trí nhớ và không thể nhận ra gia đình mình khi bà được thả từ Nhà tù nữ Cát Lâm vào ngày 29 tháng 1 năm 2016.

Người phụ nữ 62 tuổi này đã bị kết án 3 năm tù giam vào năm 2013 vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công – một môn tu luyện tâm linh bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại.

5 ngày trước khi bà về nhà, các viên chức nhà tù đã gọi cho chồng bà Lý và yêu cầu ông chấp nhận việc điều trị các triệu chứng thần kinh của bà, vì bà quá phấn khích về việc sắp được trả tự do.

Chồng bà đã lầm tưởng cuộc gọi là một biểu hiện thiện chí; ông đã không hỏi chi tiết cụ thể và gửi fax cho nhà tù chấp nhận việc điều trị cho bà. Ông không thể ngờ rằng sự chấp thuận của ông đã mở đường cho nhà tù, và vợ ông đã bị đầu độc trở thành một con người hoàn toàn khác khi ông tới đón bà.

Mặc dù sức khỏe của bà đang dần phục hồi, bà Lý vẫn rất yếu, tay chân của bà sưng phù và bà vẫn không thể nhận ra gia đình mình. Tất cả những gì bà nhớ được đó là bà đã phải uống một số viên thuốc nào đó ở trong tù. Nhớ lại cuộc điện thoại trước đó, chồng bà nghi ngờ rằng có thể bà đã bị đầu độc trước khi được thả ra.

Liên tục bị bắt và bị kết án

Khi Đảng cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Lý đã viết một lá thư gửi tới chính phủ liệt kê những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và bị giam giữ trong 1 tuần.

Năm 2000, bà bị bắt trên đường đi lấy các bản sao bài giảng Pháp Luân Công và bị giam giữ tại Trại tạm giam Kiện trong 15 ngày.

Ngày 26 tháng 12 năm 2001, bà Lý và anh trai bị bắt vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó bà bị chuyển tới Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân vào ngày 25 tháng 1 năm 2002. Bà cũng bị tra tấn tàn bạo đến mức bà bị rối loạn tâm thần trong 1 tháng và sau đó mất tự chủ. Trại lao động đã thả bà vào thời điểm đó.

Bà được điều trị tại Bệnh viện thị trấn Haudian và phục hồi ý thức sau ba tháng. Bà nhanh chóng phục hồi sau khi bà có thể tu luyện Pháp Luân Công trở lại.

Vụ bắt giữ mới nhất của bà Lý là ngày 11 tháng 8 năm 2013, một ngày sau khi bà phân phát các tài liệu Pháp Luân Công và bị một dân làng khai báo. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Kiện mặc dù bà bị nôn mửa. Chính quyền địa phương đã xét xử vụ việc của bà vào ngày 15 tháng 10 mà không thông báo cho gia đình bà. Khi gia đình bà hay tin, họ chạy vội tới phòng xử án vừa kịp lúc, nhưng không được phép vào bên trong. Bà bị kết án 3 năm tù giam và bị đưa tới Nhà tù nữ Cát Lâm vào ngày 4 tháng 12.

Gia đình cũng bị liên đới

Chồng bà Lý được xác nhận là bị khuyết tật thứ cấp, đòi hỏi phải có sự trợ giúp trong cuộc sống hằng ngày. Khi bà Lý bị bắt vào năm 2013, ông bị thiếu đi sự trợ giúp của bà và cuộc sống trở nên rất khó khăn. Ông bị trầm cảm và thường nghĩ đến việc tự tử.

Con gái bà Lý đang học trung học khi mẹ em bị bắt lần mới đây. Việc bà Lý liên tục bị bắt giữ và việc em phải chịu đựng những sách nhiễu khiến em rất hoảng sợ. Em bị suy nhược thần kinh khi 17 tuổi và phải nhập viện nhiều lần.

Khi đó, mẹ của bà Lý 91 tuổi. Bà đổ bệnh do buồn rầu và lo lắng. Bà nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/10/325184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/17/155940.html

Đăng ngày 28-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share