[MINH HUỆ 25-3-2015] Trước đây mẹ tôi ho không ngớt cả ngày lẫn đêm. Bà sống rất khổ sở vì luôn cảm thấy khó thở, và phải uống thuốc mỗi ngày trong nhiều năm trời. Cuối cùng bà đã qua đời do chứng viêm phế quản di truyền.

Chưa đến 30 tuổi, tôi phát hiện mình cũng mắc căn bệnh viêm phế quản di truyền này. Mỗi khi nó phát tác, tôi thở rất gấp, và tôi cũng không thể nằm xuống hay ngủ được.

Các triệu chứng của bệnh khiến tôi luôn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, và sức khỏe của tôi ngày càng suy sụp. Tôi cũng bị thiếu máu, ù tai, đau lưng, và mất ngủ. Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi sắp kết thúc, nhưng tôi không muốn chết, vì tôi có hai đứa con nhỏ cần được chăm sóc.

Trên đường tới thăm anh trai trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 1998, tôi đã đọc được một vài bài báo của các học viên Pháp Luân Công chia sẻ kinh nghiệm của họ. Các bài viết nói rằng khi một người gặp phải mâu thuẫn, người đó nên hướng nội để tìm xem đã không làm tốt ở đâu, và rằng một người nên nghĩ cho người khác mọi lúc mọi nơi, và không nên làm hại người khác.

Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, và tự nhủ: “Trên thế giới vẫn còn những người tử tế như vậy sao? Điều gì đã giúp họ trở thành những người tốt thật sự nhỉ?” Tôi đem các bài viết về nhà và đọc đi đọc lại. Tôi tự hỏi Sư phụ của họ như thế nào mà có thể dạy một nhóm đệ tử tốt đến vậy.

Thế rồi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trong kỳ nghỉ lễ đó. Thông qua việc học sách Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra rằng đây là một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia. Người ta không cần phải đi lên núi hay vào chùa, mà có thể tu luyện ngay trong xã hội người thường, miễn là người đó tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Kể từ ngày bắt đầu tu luyện, tôi không còn bị bất kỳ cơn hen suyễn nào hành hạ nữa. Thậm chí tôi đã không nhận ra căn bệnh vốn luôn đeo bám gia đình tôi đã biến mất từ khi nào.

Một ngày nọ chồng tôi nhận xét: “Trong một thời gian dài anh không còn nghe em than phiền về bất kỳ sự khó chịu nào, và dường như bệnh viêm phế quản của em đã không tái phát trong nhiều năm. Em đã thay đổi. Nhìn em tràn đầy năng lượng và trẻ trung trở lại.”

Tôi trả lời: “Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, em hiểu ra tại sao con người lại phải trải qua bệnh tật, khó khăn, và khổ nạn. Không có gì xảy ra ngẫu nhiên, và em vui mừng vì đã giải quyết được các nợ nghiệp của mình. Đó là lý do em không còn tức giận với anh.”

Pháp Luân Công không chỉ mang lại cho tôi một thân thể khỏe mạnh, mà còn thay đổi cuộc đời tôi, và hóa giải các hận thù của tôi trong quá khứ. Bây giờ tôi có một cuộc sống gia đình hòa thuận. Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/25/306536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/4/149599.html

Đăng ngày 07-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share