[MINH HUỆ 26-5-2015] Anh rể tôi chưa tu luyện Pháp Luân Công, nhưng anh biết rõ chân tướng Đại Pháp và rất căm giận Đảng Cộng sản [Trung Quốc], anh đã vui vẻ thoái đảng từ lâu, hơn nữa còn thường xuyên dẫn theo bạn bè đến nhà tôi để làm “tam thoái” (thoái xuất các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng).

Vào năm 2014, thông qua sự giới thiệu của một người bạn thân, anh rể tôi ra nước ngoài làm việc, lúc sắp đi còn dẫn một người bạn đến nhà tôi để thoái đoàn, thắp hương trước Pháp tượng của Sư phụ, sau đó song thủ hợp thập rồi quỳ xuống bái lạy.

Một hôm anh rể gọi điện thoại kể cho tôi nghe một câu chuyện thần kỳ đã xảy ra ở chỗ của anh:

Anh làm việc tại một mỏ than lộ thiên, nhiệm vụ của anh là lái xe vận chuyển các phế liệu trong hầm mỏ lên mặt đất. Mỏ than này trải qua nhiều năm khai thác nên đã trở thành một cái hầm rất sâu, con đường thông xuống hầm mỏ rất dốc.Hôm đó trong lúc đang vận chuyển phế liệu ra ngoài, anh nhìn thấy trong thùng xe có một tảng đá rất to, cảm thấy rất kì lạ, mọi khi đều là chút ít đá vụn, anh cũng không suy nghĩ gì thêm đã lái xe đi rồi.

Xe men theo dốc đi lên, gần chạy lên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy rằng xe không phải chạy lên trên mà là đang lao ngược xuống dưới, tốc độ cũng rất lớn, trong lúc kinh hãi đầu anh trở nên trống rỗng, đúng lúc đó, lại nghe thấy “đùng!” một tiếng, chiếc xe đang lao xuống dốc liền dừng lại an toàn.

Anh từ từ bước xuống xe trong trạng thái kinh hãi tột độ, đi đến phía sau xem thử, tấm chắn phía sau xe đã mở, tảng đá lớn đó nằm chính giữa dưới bánh xe, nó đã ngăn không cho chiếc xe tiếp tục lao xuống, nhờ vậy mà tránh được thảm kịch xe hỏng người chết.

Sao mà có thể trùng hợp đến như vậy chứ? Tảng đá này cứ như nghe được mệnh lệnh mà lăn xuống chấp hành nhiệm vụ vậy? Anh rể tôi hiểu ra: chính là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu mạng anh! Anh xúc động nói với tôi rằng, tuy anh không tu luyện, chỉ là hiểu rõ chân tướng Đại Pháp, giúp đỡ đệ tử Đại Pháp truyền chân tướng khuyên “tam thoái”, Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ anh, cứu mạng anh, Sư phụ quá từ bi! Cảm tạ Sư phụ!

Thả lưới bắt cá được báu vật

Mấy ngày trước tôi đi làm, trông thấy vài người lao công đang cùng làm việc. Trong lúc rảnh rỗi, tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ nghe. Nhưng khi nói đến khả năng trừ bệnh khỏe người thần kỳ của Pháp Luân Công, có một người lao công nói rằng anh không tin Pháp Luân Công lại thần kỳ đến vậy. Tôi còn chưa kịp trả lời anh, thì Hỷ Dân (hóa danh) người cùng làm việc chung với anh nói: “Anh khoan hãy nói, tôi đã từng trải nghiệm sự thần kỳ của Pháp Luân Công đó.” Nói xong, anh liền kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó như sau:

Vào mùa hè năm 2004, anh thả lưới bắt cá gần chỗ cầu Thái Hồng trên sông Loa tỉnh Hà Nam, khi anh kéo lưới lên, thì thấy trong lưới có một quyển sách, nhìn thử thì thấy đó là sách của Pháp Luân Công – cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Anh thuận tay liền cầm cuốn sách lên giở ra xem thử, thì thấy cuốn sách này chỉ bị ướt ba trang cuối, còn lại đều khô cả. Anh vô cùng kinh ngạc, làm sao có thể như vậy được! Anh không ngăn nổi sự vui mừng, liền đem chuyện này kể cho bạn thân của anh nghe. Người bạn của anh là cán bộ thôn, nghe anh nói vậy, liền cầm quyển sách đi.

Tôi nói với Hỷ Dân rằng, cuốn sách đó là một cuốn sách quý. Nghe tôi nói vậy, anh tỏ ra tiếc nuối, rất hối hận vì đã đưa nó cho người bạn của mình.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/26/310020.html

Đăng ngày 13-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share