Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2014] Những trung tâm tẩy não phi pháp, cùng hệ thống trại lao động khét tiếng, đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng rộng rãi để bức hại các học viên Pháp Luân Công từ khi bắt đầu cuộc bức hại vào tháng 07 năm 1999.

Những cơ sở tẩy não nhờ được ngụy trang tốt hơn đã không bị chỉ trích nhiều như hệ thống trại lao động cưỡng bức – hệ thống mà chính quyền Trung Quốc khẳng định đã xóa bỏ từ đầu năm nay. Trong cả hai trường hợp, các học viên bị tùy ý bắt giữ và tước đoạt tự do mà không thông qua xét xử, trong các cơ sở tẩy não họ cũng không được đối xử tốt hơn chút nào so với trong các trại lao động.

Bị đối xử tàn tệ trong trung tâm tẩy não

Cô Từ Anh, giáo viên tiểu học ở thành phố Hải Lâm, Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt tại văn phòng của mình vào ngày 17 tháng 03 năm 2014. Cô đã bị giữ tại trại tạm giam địa phương trong một tháng, sau đó bị đưa đến một trung tâm tẩy não ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Cô hồi tưởng lại cách đối xử tàn tệ của những viên chức ĐCSTQ đang tìm mọi cách để làm lung lay đức tin của cô vào Pháp Luân Đại Pháp.

168a52e6f32f58292945e0dbe0a8f748.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Dẫm đạp vào mặt

“Tôi bị bắt khi đang làm việc vào ngày 17 tháng 03 năm 2014, bởi Đinh Ngọc Hoa và Vương Uy ở Sở An ninh Nội địa Hải Lâm và các cảnh sát khác. Tôi đã bị giam ở trại tạm giam lâm nghiệp Hải Lâm và bị ngược đãi. Các lính canh lăng mạ tôi và dẫm vào mặt tôi khi tôi đang nằm dưới đất. Họ nhổ nước bọt vào tôi, tát thẳng tay vào mặt tôi, và đổ nước vào miệng tôi. Cảnh sát Vương Uy và Quan Cảnh Vĩ đã tra hỏi tôi nhiều lần.

“Tôi đã bị chuyển đến trung tâm tẩy não Tề Tề Cáp Nhĩ một tháng sau đó, ngày 16 tháng 04 năm 2014. Cảnh sát ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật Hải Lâm nói với tôi rằng họ đang đưa tôi về nhà, nhưng thật ra là đưa đến trung tâm tẩy não.

“Hàng ngày tôi bị ép tham gia các buổi tẩy não và xem video phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi đã chống lại, nhưng các cảnh sát còng tay tôi vào một căn phòng, và giữ tôi trên băng ghế để ép tôi xem video. Một người họ Sử và một người tên Lý Ngọc Linh đã lăng mạ Pháp Luân Công. Có lần họ đã còng tay tôi phía sau lưng. Cổ tay tôi đau khủng khiếp do bị còng quá chặt.

“Cố Tùng Hải, người của Phòng 610 Hắc Long Giang đã đến trung tâm tẩy não đầu tháng 05 để ép tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Ông ấy đã tát tôi 30 lần, làm mặt tôi bị sưng lên khủng khiếp. Rồi ông ấy dùng điều khiển TV để tiếp tục đánh vào mặt tôi bởi vì tay ông ấy cũng sưng lên do tát tôi. Ông nắm tóc tôi và đập trán tôi vào tường, và ép tôi xem video phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi đã bị tra tấn trong một tuần, và cũng bị cấm ngủ.

Cảnh sát họ Tiền đã bắt tôi đứng trong thời gian dài, và đánh tôi bất cứ khi nào đầu gối tôi co xuống do mệt mỏi. Mặt tôi tê liệt, bầm dập và sưng vù.

“Cảnh sát Trương Dương, “hiệu trưởng” họ Thái và cảnh sát họ Tiền đã dùng còng tay và dây để trói tay tôi. Họ giữ tay tôi để ép tôi ký cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi đã chống lại và nói rằng: ‘Điều này không có giá trị, vì tôi không đồng ý ký. Các người cuối cùng sẽ phải trả giá cho những gì đã làm.’ Cuối cùng họ đã từ bỏ.”

Cô Từ đã được thả hai tháng sau, vào ngày 24 tháng 05 năm 2014, nhưng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra tại các trung tâm tẩy não.

Cô Từ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp môn tu luyện vào tháng 07 năm 1999. Cô đã bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức vào tháng 10 năm 2012, và bị giam ở trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến. Cô đã bị trói trên dụng cụ tra tấn ghế sắt, và bị cấm ngủ. Hạn tù của cô bị kéo dài do từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cô được thả vào ngày 17 tháng 08 năm 2013.

35b123f0262836830556834b5dee36e8.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Trói trên ghế sắt

Lai lịch trung tâm tẩy não

Trung tâm tẩy não này nằm tại Đồn Du Thụ, Tề Tề Cáp Nhĩ và được giới thiệu là chuyên “giáo dục pháp luật.” Người ta biết đến nó với tên gọi Trung tâm Cai nghiện Bắt buộc Tề Tề Cáp Nhĩ. Nó được vận hành bởi một vài cảnh sát, gồm Hạ Tích Tường, trưởng Phòng 610 Tề Tề Cáp Nhĩ và Trương Chí Tiệp, phó trưởng Trại lao động cưỡng bức Song Hợp của Tề Tề Cáp Nhĩ, dưới sự chỉ đạo của Cố Tùng Hải, trưởng Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang. Trước khi làm vị trí này, những cảnh sát này đã vận hành Trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, nơi các luật sư địa phương đã đến phản đối hồi đầu năm nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/19/牡丹江女教师被绑架折磨两月的遭遇-293673.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/2/2351.html
Đăng ngày 03-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share