Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2014] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công và phát động cuộc đàn áp đối với pháp môn này vào năm 1999, đã có hơn 150 trung tâm tẩy não mọc lên trên khắp cả nước với mục tiêu chính là tẩy não và “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công.

Tuy vậy, những học viên kiên định mà không từ bỏ đức tin của mình thường phải chịu đựng nhiều điều hơn, chứ không chỉ là cưỡng bức tẩy não và ngược đãi tâm lý. Tra tấn tùy ý là chuyện thường ngày ở các trung tâm tẩy não, trong một số trường hợp còn lấy đi mạng sống của các học viên vô tội.

Một trong 10 khu vực có nhiều trường hợp tử vong nhất

Duyên Biên (延边) là một khu tự trị dân tộc Triều Tiên tọa lạc ở phía Đông Nam của tỉnh Cát Lâm, thuộc miền Bắc Trung Quốc. Diện tích của nó chỉ khoảng 43.509 ki-lô-mét vuông với dân số khoảng 2 triệu người. Thế nhưng thủ phủ của nó, thành phố Duyên Cát (延吉), lại được liệt vào một trong 10 khu vực ở Trung Quốc có số lượng trường hợp tử vong cao nhất trong hệ thống tẩy não.

Hằng năm các nhân viên của Phòng 610 thường tổ chức bắt bớ trên diện rộng sau khi bí mật theo dõi các học viên trong địa khu Duyên Biên.

Những học viên bị bắt phải trải qua quá trình tẩy não khắc nghiệt bao gồm việc thường xuyên bị nhồi nhét các tuyên truyền và bị ép phải từ bỏ Pháp Luân Công. Mỗi học viên bị cách ly trong một căn phòng và bị giám sát thường trực. Mọi đồ dùng cá nhân bị tịch thu và họ hoàn toàn bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài, kể cả gia đình. Các học viên phải chịu đựng sự lăng mạ lẫn tra tấn tàn khốc.

Tháng 05 năm 2014, chính quyền địa phương lại vừa thiết lập một trung tâm tẩy não khác tại Trung tâm Cứu trợ thuộc thôn Thạch Hiện (石岘), thị trấn Y Lan (依兰), thành phố Duyên Cát. Hơn 10 học viên đã bị bắt giam bất hợp pháp tại trung tâm đó mà không thông qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp Trung Quốc hiện hành.

Trung tâm tẩy não tại trung tâm cứu trợ ở thôn Thạch Hiện, thị trấn Y Lan, thành phố Duyên Cát

Sự tàn ác đang diễn ra tại các trung tâm tẩy não thuộc địa khu Duyên Biên chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Chúng tôi kêu gọi người dân của cộng đồng quốc tế hãy quan tâm nhiều hơn, hãy điều tra và góp phần chấm dứt những tội ác đang diễn ra trong những trung tâm tẩy não này.

Tẩy não

Các nhân viên và lính canh dùng phương pháp tẩy não và ngược đãi tâm lý cường độ cao để ép các học viên từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Các học viên bị bắt xem các chương trình tuyên truyền của ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Công và người sáng lập, bao gồm cả đoạn phim giả tạo “Tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn”.

Nhằm gây ồn vào mọi thời khắc mà các học viên còn tỉnh táo, các lính canh thường xuyên bật các bài kinh tụng của những pháp môn khác và những bài hát tuyên truyền của ĐCSTQ.

Nhiều học viên còn bị ép viết “các báo cáo tư tưởng” mỗi ngày và phải được các nhân viên của trung tâm tẩy não phê duyệt. Nếu không được duyệt, việc tẩy não cường độ cao vẫn tiếp diễn.

Ngoài việc bị bắt giam bất hợp pháp, các học viên còn không có tự do và những người đến thăm đều bị cấm.

Trung tâm này thu rất nhiều tiền từ mỗi học viên và chủ công ty nơi họ làm việc để chi trả mọi chi phí. Nếu gia đình của học viên không thể lo lót đủ tiền, trung tâm có thể tịch thu tiền lương của họ.

Những kỹ thuật tẩy não này không chỉ được áp dụng cho các học viên, mà còn được dùng để lừa dối và đe dọa người dân trong khu vực.

Người ta thường thấy các áp phích, biểu ngữ và tờ rơi phỉ báng Pháp Luân Công được dán hoặc phát tại những nơi công cộng ở mỗi khu dân cư. Tất cả cư dân ở địa khu Duyên Biên đều bị yêu cầu ký vào một “phiếu cam kết” rằng họ sẽ không bao giờ tập Pháp Luân Công. Tờ báo địa phương cũng đóng vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền thù hận đối với Pháp Luân Công giữa cộng đồng địa phương.

Tra tấn

Tra tấn là phương pháp thông dụng trong hệ thống trung tâm tẩy não, không thua gì ở các trại lao động cưỡng bức và nhà tù. Từ khi hệ thống lao động cưỡng bức bị bãi bỏ hồi năm ngoái, giờ đây các quan chức ĐCSTQ tập trung sang các trung tâm tẩy não, cũng như bệnh viện tâm thần và các trại cai nghiện, để giam giữ và tra tấn các học viên.

Một nhóm học viên đã bị các nhân viên Phòng 610 thành phố Duyên Cát và cảnh sát khu vực chuyển từ trung tâm tẩy não đến một nơi bí mật vào tháng 01 năm 2010. Họ bị thẩm vấn trong nhiều ngày và bị đánh đập dã man. Trong số đó, cô Vương Thục Hoa (王淑华) bị lâm vào tình trạng nguy kịch và ông Trương Hưng Tài (张兴财) bị gãy xương ở nhiều nơi.

Tái hiện cảnh tra tấn: Đánh đập

Chín học viên bị gửi đến trung tâm tẩy não

Tháng 05 năm 2011, 9 học viên đã bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não Đại Thành ở thành phố Duyên Cát. Tất cả họ đều bị thẩm vấn và tra tấn. Chín học viên này là cô Đổng Quế Chi (董桂芝), cô Kim Minh Hoa (金明华), ông Lý Xương Hoa (李昌华), ông Lý Xương Lập (李昌立), ông Lưu Hoa (刘华), cô Diêu Thục Bình (姚姚萍), cô Vương Tú Vân (王秀云), cô Trương Tú Cầm (张秀琴), và cô Phác Thuận Tử (朴顺子).

Cô Tôn Khánh Cúc (孙庆菊), một giáo viên mầm non ở thị trấn Bát Gia Tử thuộc thành phố Hòa Long, đã bị các nhân viên cảnh sát, đội trưởng Triệu Chí Khuê (赵志奎) và chính ủy Vương Gia Huy (王家辉) thuộc Đội An ninh Nội địa bắt vào ngày 05 tháng 05 năm 2012. Cô đã bị tra tấn tại trung tâm tẩy não trong khách sạn Tuyết Tùng cho đến khi bị gãy tay và đầu bị sưng phồng lên. Cô bị đưa đến một địa điểm ở huyện Nhị Đạo Bạch Hà nhưng bị từ chối vì cô đã bị gãy tay. Sau đó cô bị đưa trở về khách sạn Tuyết Tùng.

Bà Trì Tố Linh (迟素玲) ở thị trấn Thạch Hiện thuộc thành phố Đồ Môn bị một nhóm cảnh sát của Sở Cảnh sát Thị trấn Thạch Hiện bắt giữ vào lúc gần trưa ngày 17 tháng 05 năm 2012. Bà bị đưa đến trung tâm tẩy não đặt tại viện dưỡng lão Tùng Lâm và bị tra tấn. Hậu quả là bà bắt đầu bị những triệu chứng của bệnh cao huyết áp.

Bà An Anh Cơ (安英姬), một học viên thuộc dân tộc Triều Tiên ở thị xã Duyên Cát, bị bắt ngày 01 tháng 07 năm 2012 tại nơi làm việc. Bà đã bị những cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa và các nhân viên Phòng 610 địa phương đưa đến trung tâm tẩy não thành phố Duyên Cát. Bà bị bắt đứng trong một thời gian dài. Sau đó họ còng tay bà vào cửa sổ cho đến khi mu bàn tay của bà sưng tấy. Cuối cùng sau khi kết thúc màn tra tấn đó, các lính canh bắt bà ngồi theo tư thế song bàn. Hai chân của bà bị cột bằng một sợi dây thừng vòng qua cổ và buộc vào hai bàn tay vốn bị kéo ngược ra sau lưng trong gần một ngày.

Tái hiện cảnh tra tấn: Trói chặt

Cô Phùng Mai (冯梅) ở thị trấn Tây Thành thuộc thành phố Hòa Long bị bắt trong khi đang bán trái cây ở chợ vào ngày 22 tháng 07 năm 2012. Tại trung tâm tẩy não Á Đông, cô bị lính canh Thiệu Linh (邵玲) và Ngô Mỹ Hoa (吴美花) tra tấn bằng kim châm. Trong khi cô bị bắt ngồi song bàn, hai lính canh này đã cột chân của cô vào một đầu của sợi dây vải dài đang quấn chặt toàn thân cô, sau đó họ cột hai tay cô nâng ngược qua đầu bằng đầu dây còn lại. Vì quá sức chịu đựng, cô Phùng Mai đã nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 2 và bị gãy chân cùng với rạn đốt sống thắt lưng.

Các trường hợp tử vong

Ông Trì Huy Văn (池辉文), một học viên dân tộc Triều Tiên ở thành phố Duyên Cát, bị bắt vào tối ngày 30 tháng 08 năm 2001, và nhà của ông bị lục soát. Trong khi ở đồn Cảnh sát Duyên Nam, ông đã bắt đầu bị nôn mửa và không thể nuốt thức ăn. Khi đến trung tâm tẩy não thị trấn Y Lan, các lính canh đã ép ông phải đứng trong một thời gian dài và chạy nhiều vòng quanh sân. Ông không được phép ngủ vào ban đêm và thường xuyên bị buộc phải xem các chương trình TV bôi nhọ Pháp Luân Công. Họ còn nhục mạ và ngược đãi thân thể ông.

Tháng 10 năm đó, cảnh sát đã đột nhập và lục soát nhà của ông một lần nữa, và bắt ông đến trung tâm tẩy não địa phương. Do tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ phi pháp nên ông đã không được ngủ và bị tra tấn. Ông trở nên yếu đến nỗi không thể bước đi được nữa.

Giám đốc Phác Nam Thù (朴男洙) của trung tâm tẩy não đã thả ông ra sau khi vợ ông nộp 100 nhân dân tệ. Các cảnh sát thuộc đồn Cảnh sát Duyên Nam và các quan chức ở Ủy ban Dân cư giám sát chặt chẽ và thường sách nhiễu ông tại nhà. Sức khỏe của ông Trì suy sụp nhanh chóng và ông đã bị liệt vào ngày 12 tháng 03 năm 2004. Ông không thể ăn được gì vào đầu tháng 04 và qua đời vào ngày 22 tháng 04 năm 2004.

Bà Ngô Anh Tử (吴英子), một học viên dân tộc Triều Tiên 68 tuổi ở huyện Uông Thanh, đã trở thành nạn nhân của các quan chức ĐCSTQ địa phương vì đức tin kiên định của bà vào Pháp Luân Công. Khi bị giam giữ ở trung tâm tẩy não Uông Thanh, bà đã bị bệnh tim và cao huyết áp rất nặng. Khi cảnh sát phóng thích bà, họ dọa sẽ bắt bà trở lại ngay khi bà đỡ hơn. Bà Ngô đã rời khỏi nhà và thường xuyên di chuyển để tránh bị bắt. Dưới sức ép như vậy cộng với căng thẳng tâm lý, tình trạng của bà ngày một tồi tệ hơn và cuối cùng bà đã qua đời vào ngày 17 tháng 07 năm 2010.

Ông Trương Khánh Quân (张庆军), một học viên 61 tuổi ở thị trấn Thạch Hiện thuộc thành phố Đồ Môn, đã bị bắt ngày 10 tháng 09 năm 2010 và bị đưa đến trung tâm tẩy não. Sau đó ông bị chuyển đến trại tạm giam An San ở thành phố Đồ Môn và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Ông đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà khét tiếng ở thành phố Cửu Đài vào ngày 22 tháng 10 năm 2010, và qua đời 7 ngày sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/3/吉林延边洗脑班折磨虐杀法轮功学员-292964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/19/1703.html

Đăng ngày 16-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share