Bài viết của một đệ tử tại New Zealand

[MINH HUỆ 07-08-2008] Vào ngày 4 tháng 8, 2008, một chủ bút của tờ Đại Kỷ Nguyên nhận được lá thư sau đây từ ông Richard McRobbie, một công dân tại New Zealand. Ông McRobbi diễn tả kinh nghiệm và cảm tưởng của ông khi ông đứng bênh cạnh các đệ tử Pháp Luân Công để phản đối trên một lề đường bên ngoài toà đại sứ Trung quốc trong cơn mưa đá và gió lạnh.

Thưa Chủ bút!

Đứng bên cạnh các đệ tử Pháp Luân Công để phản đối trên lề đường bên ngoài toà đại sứ Trung quốc trên đường Great South Road tại Penrose trong cơn gió mạnh, lạnh lẽo và dưới cơn mưa tuyết, tôi bắt đầu tự vấn lòng mình về sự bình tĩnh của mình. Tại sao tôi lại đem thân tôi đứng dưới mưa gió lạnh lùng này? Để làm gì, Tôi tự hỏi? Nhìn lên những đám mây đen thui thủi đang lờn vờn trên bầu trời mùa đông lạnh giá, xám nghịt, tôi chợt nhìn ra một vấn đề sâu sắc. Cuộc xung đột này quyết định, như trong thời cổ, là một vấn đề “âm-dương”. Những cuộc đấu tranh bất tận, sâu sắc giữa Ánh sáng và Bóng tối đang bày trận tại đây, ngay lúc này. Một bên chúng ta có một chế độ Cộng sản ma quỷ, giết người tại Bắc kinh, những người, không biết vì lý do gì tuyên chiến toàn bộ với những người thiện lương, bình thường và thật thà. Về mặt khác chúng ta có những người đệ tử Pháp Luân Công can đảm, can trường không tưởng tượng nổi đang đứng một mình chống lại sức mạnh của tà ác, một chế độ tàn bạo chưa từng thấy. Cuộc chiến giữa Thiện và Tà. Sự thiện lương và chân chính của Pháp Luân Công chống lại đảng Cộng sản Trung quốc tàn ác, dã man.

Bất cứ chính phủ nào giết hại, tra tấn, giam tù chính công dân của họ một cách có hệ thống thì chính là tà ác. Không còn từ ngữ nào để diễn đạt hết trong trường hợp này. Từ ngữ tà ác vì thế được áp dụng cho chính quyền Cộng sản Trung quốc tại Bắc kinh. Bất cứ chính phủ nào đang thực thi diệt chủng trong một quy mô rộng lớn như tại Bắc kinh đáng được xem là tà ác, vô nhân đạo. Ngược lại, các đệ tử Pháp Luân Công này tượng trưng cho tất cả những tính chất tốt đẹp của dân tộc Trung quốc. Họ thật sự tượng trưng cho tất cả những tính chất chân chính trong nhân tính.

Đang đứng dưới cơn mưa tầm tã bênh cạnh những người tốt bụng này, tôi thấy thoả mãn vì có điểm chung với họ, xoa vai nhau với những tâm hồn nồng ấm, thân thiện và hiền hoà. Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên, tôi có thể cảm thấy mình đủ can đảm nếu đây là Thiên An Môn và tôi đang nhìn xuống các nòng súng AK47 đang nhắm thẳng vào tim tôi bởi các tên lính cuồng tín Trung quốc? Tôi không nghĩ như thế, và khi tôi nhìn chung quanh tôi các đệ tử Pháp Luân Công tại đây, yên ổn tại thành phố cổ Auckland, tôi một lần nữa tràn ngập với lòng kính nể và khâm phục cho những người hiền lành hoà nhã, thương yêu này, vì họ đã nhìn thẳng vào tử thần ngay trước mặt, và không bao giờ chớp mắt. Thậm chí một chớp mắt cũng không. Trong tim tôi, và hàng ngàn trái tim tôi biết rằng tôi sẽ vô cùng sợ hãi, trong khi đó những người đệ tử Pháp Luân Công vô cùng can đảm này không biết sợ là gì, những tâm hồn không bao giờ bị khuất phục này không hề biết ý nghĩa “sợ hãi” là gì.

Tệ nhất ở đây là, tôi bị gió lạnh, mạnh mẽ với một chút mưa, trong khi đó, những người Pháp Luân Công này rất can trường đã bị bắt bớ, tra tấn, và giam giữ tùy ý. Họ bị tát tai, đấm đá, đánh bằng gậy gộc, đốt, đâm, bị bắt đói, lạnh, bị giật điện, bị hãm hiếp, bị giết hàng ngàn người không gớm tay.

Có lẽ tôi hy vọng rằng họ sẽ truyền cho tôi chút ít can trường và sức mạnh nội tâm của họ. Có lẽ tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tốt hơn, và can đảm hơn vì tôi có họ.

Người dân New Zealand luôn luôn tin tưởng vào công bằng, tự do và dân chủ. Chúng ta thật sự xem trọng giá trị của sự thật và thật thà. Chúng ta xem trọng giá trị của từ bi và lòng tốt. Chúng ta xem trọng giá trị của chịu đựng và khoan dung. Chúng ta có nhiều điều giống như các đệ tử Pháp Luân Công. Có lẽ đây là những tính chất cao quý mà chúng ta chia sẻ, là đối kháng với độc tài, chán ghét chuyên chế, vì thế rất tự nhiên là chúng ta nên đứng bên cạnh nhau, đoàn kết để chống lại chính sách tàn độc, tà ác dựng nên bởi đảng Cộng sản Trung quốc.

Cám ơn đã bỏ thời gian để đọc thư này.

Kính thư

Richard McRobbie
Auckland, New Zealand

2008-8-7-nz-richard-01--ss.jpg 2008-8-7-nz-richard-02--ss.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/7/183612.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/9/99648.html
Đăng ngày 27-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share