[MINH HUỆ 25-12-2010] Trong 10 năm tu luyện Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp chúng ta đã làm tốt ba việc, trên con đường trợ Sư Chính Pháp đã tạo nên rất nhiều Thần tích. Minh Huệ Net đã đăng rất nhiều bài tu luyện thể hội đề cập tới những Thần tích của đệ tử Đại Pháp khi chính niệm chính hành và được Sư Tôn bảo hộ, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều câu chuyện chưa được ghi lại và đăng tải.

Ví dụ như, ngày 20/7/1999, hàng loạt đệ tử Đại Pháp lên Bắc Kinh chứng thực Pháp, trong đó có một số đồng tu lúc bị tống giam phi pháp thì tín niệm thuần chính phi thường; để sớm trở về làm việc của đệ tử Đại Pháp đã nhảy từ trên tầng hai hay tầng ba của tòa nhà nơi giam giữ, nhẹ lướt xuống đất, bình an tẩu thoát. Sư phụ trong «Giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005» cũng đề cập tới một số ví dụ thực tế:

“Hôm nay tôi đọc Minh Huệ Net báo cáo, thấy một học viên chân bị đánh đến xương cốt vỡ nát cả, không nối tiếp lại mà đã bó bột. Học viên này không nghĩ chút gì rằng bản thân sẽ tàn phế, hoàn toàn không để ý; hàng ngày học Pháp, chính niệm rất đầy đủ, có thể ngồi dậy được chút thời gian nào liền luyện công. Bác sỹ bảo rằng xương cốt vỡ của cô ấy vỡ nát rồi, chưa nối tiếp lại mà đã bó bột, đó đều là bệnh viện của nhà tù làm; cô ấy không quan tâm, ‘tôi cần xếp bằng luyện công’, đau không chịu được vẫn cứ kiên trì, sau này xếp bằng không đau nữa, kết quả đã lành; bây giờ nhảy sao cũng không việc gì nữa, như người bình thường.”

Còn có đệ tử Đại Pháp sau khi bị tà ác bắt giam phi pháp, chính niệm khiến còng tay đả khai hoặc định trụ cảnh sát, khiến cảnh sát nhìn mà không thấy tình huống thoát khỏi nguy hiểm. Có đệ tử Đại Pháp bình thường chính niệm rất mạnh, hoặc tùy lúc chính niệm giải thể nguyên nhân căn bản của can nhiễu; bởi vậy trong tu luyện cứu người thời Chính Pháp, liên tục vô tư bình thản, với trạng thái “Chân lý như ý mang tới đây’, Bốn biển thong dong vững bước này” («Hồng Ngâm II»), tà ác hoàn toàn không dám bức hại. Có một số đồng tu đắc Pháp trước năm 1999 bị tà ác lợi dụng sơ hở bức hại (như gặp tai nạn xe hơi, hay bị can nhiễu bởi giả tượng nghiệp bệnh nghiêm trọng), đối diện với nguy cơ rời đi sớm, thế nhưng rất mau chóng thanh tỉnh trở lại, trong Pháp khiến người tu luyện tự mình xuất khởi chính niệm cường đại, thoát khỏi hiểm cảnh, làm ba việc càng thêm thành thục, bình ổn và mạnh mẽ.

Còn có rất nhiều thí dụ thần kỳ khác giống như vậy. Những thí dụ này đã chứng thực sự từ bi của Sư phụ chúng ta, uy đức của Đại Pháp, là những chứng kiến “Thần tại nhân gian” trong thời kỳ lịch sử đặc thù này, là con đường Thần lộ tất yếu phát sinh của đệ tử Đại Pháp. Những Thần tích này cũng khích lệ sự kiên định hơn nữa của đệ tử Đại Pháp, vững chắc tín Sư tín Pháp; đồng thời đối chiếu với những chỗ còn thiếu sót trong tu luyện của bản thân, đề cao tâm tính nhanh hơn, trợ Sư Chính Pháp tốt hơn, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh của bản thân. Bởi vậy ban biên tập Minh Huệ quyết định tổ chức hoạt động kêu gọi viết bài “Thần tại nhân gian“, hướng đến đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, đặc biệt tại Đại Lục để thu thập bài viết.

Thỉnh các đồng tu viết ra các kỳ tích kinh nghiệm được (hoặc nhận thức được) để cùng chia sẻ với tất cả đệ tử Đại Pháp. Hy vọng các bài viết không chỉ thuật lại chân thực từ đầu đến cuối sự việc đã trải qua, mà còn miêu tả bản thân tu luyện trong Đại Pháp như thế nào, đề cao trong Pháp, hướng nội tìm trong quá trình phát sinh các sự việc như thế nào, tín Sư tín Pháp như thế nào, với chính niệm chính hành là then chốt ra sao; bởi vì Thần tích là sự phản ánh trạng thái tu luyện được Sư phụ bảo hộ và gia trì của đệ tử Đại Pháp.

Thỉnh các đồng tu tại Đại Lục khi viết bài cần cân nhắc đến nhân tố an toàn cá nhân. Tất cả các bài viết xin ghi rõ “Thần tại nhân gian” khi gửi. Hạn cuối gửi bài viết là ngày 17 tháng 2 năm 2011 (hay ngày 15 tháng 1 Âm Lịch). Kính mong các đồng tu chuyển lời lại cho nhau, nắm chắc thời gian.

Ban biên tập Minh Huệ
Giáng Sinh, ngày 25 tháng 12 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/25/明慧网“神在人间”征文启事-234080.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/31/122211.html
Đăng ngày 07-01-2011; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share