Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Atlanta

[MINH HUỆ 20-07-2020] Ngày 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Atlanta đã tập trung trước Trung tâm thị trấn Suwanee để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Họ đã thu thập chữ ký nhằm lên án cuộc bức hại. Vào buổi tối cùng ngày, các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các học viên đã bị mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình trong suốt 21 năm qua.

6e746d209ded79c67d84d6400f5b7844.jpg

Các học viên ở Atlanta trình diễn các bài công pháp trước Trung tâm thị trấn Suwanee vào ngày 18 tháng 7 năm 2020

c40ac055b1204212fe9f81ddd556919a.jpg

74badcd7f201f87bd5b09457a6421825.jpg

7d5a82f3986e668215dbd18fdaa13a23.jpg

b4681762a0c92f0de3870923541acbaf.jpg

Bị thu hút bởi các hoạt động, một số người đã ký tên thỉnh nguyện

f61711fa5fb9165f8fcab18a7d413002.jpg

086dfe566fe6be6f4740d1f5ae7cf3db.jpg

cd2a6cc973e982df486122171e460b18.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các học viên bị mất đi sinh mạng do cuộc bức hại ở Trung Quốc

Các chính phủ nên trân trọng các học viên

Bà Brenda Baldwin đến từ Atlanta cho biết: “Nếu người dân hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thì chính phủ nên trân trọng họ thay vì bức hại họ. Pháp Luân Công dường như đem lại cho người dân sức khỏe và sức sống. Bất cứ hình thức bức hại nào cũng đều là sai trái. Khi mọi người quan tâm lẫn nhau, và một nhóm người hay một chính quyền cho rằng điều đó là sai, thì nhóm người đó hay chính quyền đó có gì là tốt đây?”

fd063cb6c651b82d69e7b9dfc5ca7e1d.jpg

Bà Brenda Baldwin nói rằng những người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn đều nên được trân trọng dù là với bất cứ chính quyền nào

Anh Philip Hurley lặng lẽ quan sát buổi mít-tinh cho đến khi kết thúc. Anh nói: “Tôi cảm thấy rất buồn khi thấy người dân Trung Quốc bị ĐCSTQ bức hại ra sao. Tôi sẽ cầu nguyện cho cuộc bức hại kết thúc.”

d9c711c9e583d7b87d50ce287c7f8cf1.jpg

Anh Philip Hurley nói rằng anh cầu nguyện cho cuộc bức hại sớm kết thúc

Đại dịch làm lộ rõ bản chất thật của ĐCSTQ

Ông Tôn, người tổ chức buổi mít-tinh cho biết: “Hơn 300 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhưng cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc. Chừng nào nó còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ còn tiếp tục nỗ lực để truyền chân tướng cho người dân. Đây là lý do chúng tôi quyết định tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại đây. Chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng hàng triệu người vẫn đang bị bức hại chỉ vì tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn ở Trung Quốc.”

Ông Tôn nói rằng đại dịch virus corona đã giúp nhiều người nhận rõ bản chất thật của ĐCSTQ. Ông cho biết: “Một người đàn ông nói với tôi rằng hàng xóm của ông là người Nga và người Việt Nam. Những cựu cư dân của các quốc gia cộng sản này đã nói với ông nhiều điều mà họ đã chứng kiến ​​khi còn sống dưới chế độ cộng sản. Vì vậy, ông hiểu rất rõ tại sao Pháp Luân Công lại bị bức hại ở Trung Quốc.”

Ông Tôn nói thêm: “Tôi rất xúc động khi thấy người dân ở Hoa Kỳ tốt bụng và chính trực thế nào. Tôi tin rằng khi nhiều người hơn nữa nhìn rõ chân tướng và nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ, thì chính quyền này sẽ sớm sụp đổ.”

Cô Cổ Á Hồn, người từng bị tra tấn ở Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia, đã kể về những trải nghiệm của mình. Cô nói: “Tôi đã bị bắt và bị giam một năm vào năm 2008. Vì khi đó Trung Quốc đang tổ chức Thế Vận hội – và đó chính là lý do họ bắt giam tôi.”

Cô đã bị đưa vào một căn phòng tối trong ba mươi ngày. Cô bị treo người lên bằng cổ tay và bị sốc điện toàn thân bằng dùi cui điện. Cô cho biết: “Tôi đã đến Hoa Kỳ vào năm 2010. Cuối cùng tôi đã có thể nói về những trải nghiệm của mình. Trong một thời gian dài, tôi thậm chí còn không muốn nghĩ về điều đó.“

6144ed7f916661b46b4bfe4039a580b8.jpg

Cô Cổ Á Hồn từng bị tra tấn ở Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia

Anh Khuê Hạo đến từ Atlanta bắt đầu tu luyện năm 2017, anh cho biết: “Một trong những người thân của tôi bị ốm. Một người bạn đã nói với tôi về Pháp Luân Công. Mẹ tôi gan không tốt, rồi bị tiểu đường và cao huyết áp. Bà đã nhập viện ở phòng chăm sóc tích cực trong hai tháng. Sau khi chúng tôi bước vào tu luyện được sáu tháng, tất cả các thành viên trong gia đình chúng tôi đều trở nên khỏe mạnh.”

1a92249f0b0f8cbf30189cb8e101c487.jpg

Anh Khuê Hạo cho biết cả gia đình anh đã trở nên khỏe mạnh sau khi mới tu luyện Pháp Luân Công được sáu tháng

Cô Chloe Phong cho biết: “Khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, tôi mới chỉ là học sinh cấp ba. Tôi đã được thụ ích rất nhiều! Tôi làm một người tốt hơn, từ bi và thiện lương hơn. Thông qua những lời giảng tôi biết được rằng một người nên trở thành người tốt ở bất cứ đâu. Tôi biết rằng là một học sinh thì cần phải học tốt. Vì thế tôi đã học tập rất chăm chỉ.”

7a381d0b44ecf949129472be834a96ee.jpg

Học viên trẻ Chloe Phong


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/26/186035.html

Đăng ngày 29-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share