Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2020] Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Sau khi trải qua sự hỗn loạn do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra trong vài tháng vừa qua, nhiều người đã tiếp nhận chân tướng một cách dễ dàng hơn khi tôi nói chuyện với họ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công.

Sau khi minh bạch cách thức mà ĐCSTQ dùng để lừa dối dân chúng về Pháp Luân Công trong suốt hơn 20 năm qua cũng giống như cách mà nó đã lừa dối thế giới trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, nhiều người nói rằng họ không tin ĐCSTQ nữa và muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của nó để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Dưới đây là nội dung một số cuộc nói chuyện gần đây giữa tôi và một số người mà tôi gặp trên đường phố.

Khi một người đàn ông trung niên đi ngang qua tôi trên một con phố nhỏ, tôi đã đưa cho ông một cuốn tài liệu Pháp Luân Công và giảng chân tướng ngắn gọn về việc các học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ và tra tấn như thế nào chỉ vì đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn.

“Tôi biết”, ông mỉm cười và giơ ngón tay cái lên. “Xã hội của chúng ta cần nhiều hơn nữa những người tốt như các anh.” Tôi rất vui vì sự ủng hộ và khích lệ của ông.

Tiếp tục lái xe máy về phía trước, tôi nhìn thấy một công trường xây dựng ở một ngôi làng nơi mọi người đang xây một ngôi nhà. Nhận thấy giám sát công đang đứng ở gần đó theo dõi việc thi công, tôi tiến đến nói chuyện và biết rằng anh ấy là một đảng viên. Anh ấy đã nhận tài liệu của tôi và sau khi hai chúng tôi nói chuyện một thời gian ngắn, anh đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi tôi chào tạm biệt, người giám sát đã cảm ơn tôi và nói: “Đợi lúc mọi người nghỉ ngơi, tôi sẽ chia sẻ cuốn tài liệu này với cả đội, để mọi người đều hiểu rõ chân tướng.”

Điểm dừng tiếp theo của tôi là một nông trại. Ở đây, tôi gặp một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi đang bận xúc thức ăn gia súc. Tôi đã nói chuyện với họ về đại dịch viêm phổi Vũ Hán và nói rằng, khi thiên tai nhân họa đến, Trời xanh chỉ phù hộ những ai nghe theo lương tâm của mình chứ không bảo hộ những người mù quáng đi theo ĐCSTQ.

“Đúng vậy, Pháp Luân Công là tốt – Tôi đã từng nghe về điều này”, người vợ nói. “ĐCSTQ phải chịu tội vì đã bức hại những người dân vô tội.” Người chồng gật đầu đồng ý và nói thêm rằng hai vợ chồng anh chưa bao giờ thích ĐCSTQ ngay từ khi họ còn trẻ. Vì vậy, họ chưa bao giờ gia nhập bất kỳ tổ chức nào của nó.

Tiếp theo, tôi gặp một phụ nữ ngoài 70 tuổi. Bà có ba người con trai và hai người con gái đã trưởng thành, do vậy bà nói rằng bà không có nhiều thứ phải lo lắng. Khi tôi nhắc đến câu nói của người Trung Quốc “thiện ác hữu báo”, bà đã gật đầu đồng ý và nói thêm rằng bà đã chứng kiến không biết bao nhiêu người đã bị sát hại và lừa dối trong các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ.

Khi tôi đề cập đến phong trào tam thoái bảo bình an, bà nói rằng bà là một đảng viên, và ngay lúc đó, bà đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi có một người đi xe máy dừng lại để chào bà, bà nói với tôi đó là cháu trai bà. “Hãy đọc tài liệu này đi – nó rất quan trọng”, bà nói với cháu trai và đưa cho cậu ấy cuốn tài liệu mà tôi vừa tặng bà.

Trạm dừng cuối cùng của tôi là một cửa hàng bán lẻ. Tôi mua một chai nước và tặng người chủ cửa hàng cuốn tài liệu cuối cùng mà tôi mang theo. Ông ấy xem qua cuốn tài liệu trong khi chúng tôi thảo luận về việc ĐCSTQ đã phá hủy nền văn hóa truyền thống Trung Hoa và đàn áp những người dân vô tội như thế nào, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công.

Khi chúng tôi nói đến đại dịch viêm phổi Vũ Hán, người chủ cửa hàng đã cho tôi xem cuốn Thủy Hử truyện, một tiểu thuyết cổ mà ông đang đọc. Ông nói, phần đầu của cuốn sách nói về dịch bệnh xảy ra trong lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là khi một triều đại kết thúc và một triều đại khác bắt đầu. Ông đã học được từ cuốn sách rằng dịch bệnh thường đi theo sau những việc làm xấu của các vị hoàng đế. “Sau khi ĐCSTQ sụp đổ vì những việc làm xấu xa của nó, bất cứ ai liên quan đến nó đều có thể gặp nguy hiểm”, ông trầm ngâm nói. “Có vẻ như đây chính là Thiên ý.”

Ông nói, hồi nhỏ ông đã từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, và ngay lập tức, ông đã đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức này của ĐCSTQ để được bình an và có một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/18/407857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/21/185602.html

Đăng ngày 18-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share