Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Phần Lan

[MINH HUỆ 27-05-2020] Các học viên Pháp Luân Công tại Helsinki đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường bên ngoài Khu Thương mại Trung tâm Kamppi vào ngày thứ Bảy, 23 tháng 5 vừa qua. Đường phố nơi đây đông hơn sau vài tháng chịu áp lực từ dịch bệnh virus corona.

Hiện nay ở Phần Lan đã cho phép người dân tập trung dưới 10 người bởi vì nước này đang dần dần gỡ bỏ những hạn chế áp dụng trong dịch bệnh. Các học viên địa phương đã quyết định đây là thời điểm tốt để giới thiệu cho người dân về những lợi ích của Pháp Luân Công và giảng chân tướng về cuộc bức hại kéo dài hai thập kỷ qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với những học viên vô tội ở Trung Quốc.

Cô Louhi, sinh viên đại học, đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này của ĐCSTQ. Ngắm nhìn bông hoa sen giấy mà một học viên đã tặng cô, Louhi nhận xét: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị vô cùng tốt đẹp. Tôi cần những giá trị này, đặc biệt là Nhẫn”. Cô nói cuộc bức hại này của ĐCSTQ là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Một nam thanh niên có tên Nico cho biết anh muốn thực hiện một video về Pháp Luân Công và sẽ đăng tải lên phương tiện truyền thông xã hội. Anh đã trò chuyện với các học viên về môn tu luyện và lấy một số tài liệu thông tin để đưa cho các thành viên trong nhóm của mình. Anh xem Tạp chí Thiện và kinh hoàng khi thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại này.

8f122bec36bbc3ff9f91c31551036983.jpg

254fd1f36ecd552957e005d0ef8413b2.jpg

e12707f6f0cb4ed08a7e2ba5be442e0f.jpg

eeef86554d6458eae8248c48223d6d88.jpg

Người qua đường ký bản thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công

Một phụ nữ có tên Nina đã nói với một học viên: “Anh trai tôi đang làm việc về vấn đề cải thiện nhân quyền ở Chi Lê, nơi bị chế độ độc tài chà đạp, vì vậy tôi hiểu việc làm của các bạn quan trọng đến thế nào. Tôi chúc các bạn may mắn. ĐCSTQ đã che đậy quá nhiều thứ: Đã đến lúc thế giới cần thức tỉnh. Chúng ta có rất nhiều việc cần làm.”

Một người đàn ông có tên Kim đã đọc thông tin trên các bảng trưng bày và nói: “Thời đại của Mao đã cướp đi nhiều sinh mạng.” Ông đã chia sẻ nhận thức của mình về cuộc Đại Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc. Ông vô cùng thấu tỏ về bản chất khát máu của ĐCSTQ và những tội ác mà nó đã gây ra. Ông đã ký bản thỉnh nguyện không chút do dự.

Anh Tamza, đến từ Gambia, đã ký bản thỉnh nguyện sau khi biết rằng đó là để kêu gọi về vấn đề nhân quyền. Một học viên đã trò chuyện thêm với anh về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh Tamza cho biết: “Tôi hiểu các bạn cảm thấy như thế nào. Tôi có thể tìm gặp các bạn ở đâu? Tôi muốn cùng tham gia với các bạn.”

Anh Sanar đến từ Estonia tỏ ra rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Một học viên đã đưa cho anh thời gian luyện công tại các điểm luyện công tập thể trong thành phố. Anh Sanar nói rằng anh muốn đến một điểm luyện công sau khi kết thúc công việc.

Anh Sanar có nói rằng anh đã từng đến thăm Trung Quốc nhưng nó đã để lại cho anh ấn tượng không tốt bởi vì anh đã bị lừa và bị mất rất nhiều tiền trong chuyến đi của mình. Người học viên nói với anh rằng chính ĐCSTQ đã khiến đạo đức con người trượt dốc và người Trung Quốc là những nạn nhân trực tiếp. Không phải là vì Trung Quốc xấu tệ mà là vì ĐCSTQ tàn ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/27/406929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/1/185322.html

Đăng ngày 04-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share