Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại San Diego

[MINH HUỆ 30-04-2020] Trong thời gian bùng phát virus cororna, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego đã kiên trì nâng cao nhận thức về môn tu luyện thiền định trước một siêu thị ở cộng đồng người Hoa trong khi tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.

Người dân ở San Diego đã biết đến Pháp Luân Công qua các hoạt động của các học viên trước siêu thị này vào những ngày cuối tuần được hơn một thập kỷ, và chỉ riêng tại địa điểm này, hơn 7.000 người đã lựa chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên bắt đầu hoạt động của họ trước siêu thị vào sáng sớm ngày 25 tháng 4 năm 2020 nhân kỷ niệm 21 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh. Các học viên đã phát tặng tờ rơi về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và một bản tin đặc biệt bằng tiếng Trung về việc bưng bít sự bùng phát virus corona của ĐCSTQ.

Một phụ nữ đến từ Đài Loan cảm ơn một học viên đã chia sẻ cho cô bản tin đặc biệt về virus corona. Cô nói: “Trước đây, tôi biết rất ít về ĐCSTQ, nhưng sự bưng bít về virus corona đã cho thấy rõ bản chất dối trá của nó.”

522856a4c85763e9e2d389ecf18b8110.jpg

Biểu ngữ có nội dung: “Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là báu vật cứu sinh trong đại nạn.”

Một người đi mua sắm người Trung Quốc nói với các học viên rằng ông đã từng học thuộc hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mà họ thể hiện trên tấm biểu ngữ lớn. Ông cho biết ông tới siêu thị có hai mục đích, bởi vì ông cũng muốn lấy một tờ báo The Epoch Times.

Các học viên đã chuẩn bị những chiếc bùa may mắn có in chín chữ vàng để tặng người mua hàng và nhiều người rất vui khi được nhận một chiếc. Một số người còn lấy thêm để tặng lại người thân của họ.

Một cư dân địa phương người Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ về ĐCSTQ với các học viên. Cô nói: “ĐCSTQ đã lừa dối người dân không biết bao nhiêu lần rồi. Hồi tôi còn nhỏ, khi tôi đọc các câu chuyện về Chu Bái Bì và Bạch Mao Nữ, tôi đã biết chúng đều là bịa đặt rồi. Các công xã nhân dân khét tiếng đã áp bức người dân và làm cho hàng chục triệu người bị đói, thế nhưng ĐCSTQ lại chưa bao giờ thừa nhận đã làm sai điều gì. Nó là một thế lực tà ác phản nhân loại.”

Một phụ nữ đến từ Trung Quốc kể với người học viên rằng bản thân bà đã từng trải qua cuộc bức hại của ĐCSTQ và hiểu rất rõ về bản chất tà ác của nó.

Sau khi đứng trước siêu thị trong nhiều năm, các học viên đã chứng kiến sự thay đổi trong thái độ của mọi người. Thời gian họ mới bắt đầu, những người mua sắm người Trung Quốc thường lạnh lùng với họ, nhưng theo thời gian, họ ngày càng trở nên gần gũi với các học viên.

Nếu một học viên không tới siêu thị vào một ngày cuối tuần nào đó, thì lần sau tới, mọi người sẽ hỏi họ có ổn không. Một số người bảo với các học viên rằng họ khâm phục những nỗ lực bền bỉ của họ, và nhiều người khích lệ các học viên duy trì công việc vô cùng ý nghĩa này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/30/404558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/4/184330.html

Đăng ngày 06-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share