Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2019] Hiện tại có hơn 30 học viên Pháp Luân Công đang bị giam tại Nhà tù nữ Cam Túc. Họ đang chịu đựng những tra tấn về tinh thần và thể xác to lớn do các lính canh và tù nhân gây ra.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn này vào tháng 7 năm 1999, rất nhiều học viên đã bị bắt, bỏ tù và tra tấn bởi đức tin của họ.

Tra tấn và thương tích

Bà Quách Thái Bình, hơn 70 tuổi, ở thành phố Khánh Dương, bị hai tù nhân Vương Lôi và Trương Du đánh đập gần như mỗi ngày. Các tù nhân này đã nắm tóc bà lôi đi và đập đầu bà vào những cánh cửa sắt. Vương đổ nước ớt lên cổ bà, trong khi Trương đánh bà, đẩy bà xuống sàn nhà và nắm cổ áo bà lôi đi xung quanh. Nó khiến bà Quách gần như ngạt thở và để lại vết bầm tím trên mặt và cơ thể. Bà không được tắm và phải ngồi xổm trong thời gian dài.

Bà Đoạn Tiểu Yến cũng ở Khánh Dương bị lính canh Ngụy Oánh sốc điện. Mặt bà chuyển sang đen sạm và gần như bị mất thị lực. Lính canh ép bà phải viết một bản báo cáo tư tưởng và phải viết lại nếu chưa đạt yêu cầu. Hai tù nhân Tiêu Lệ Quyên và Phương Lâm dùng bút đâm vào mông bà.

Bà Trương Hựu Phu ở thành phố Bạch Ngân. Bà bị lính canh Ngụy Oánh sốc điện nhiều lần. Các lính canh ra lệnh cho bà phải vu khống Nhà sáng lập Pháp Luân Công trước mặt các tù nhân khác. Khi bà từ chối, họ sẽ không cho bà dùng nhà tắm. Bà cũng bị ép phải ngồi xổm trong thời gian dài và bị tù nhân Lý Hạo Hy đánh đập.

Bà Lý Minh Nghĩa ở huyện Cam Túc bị bức thực bằng thuốc phá huỷ thần kinh. Bà không được phép ngồi và phải chịu ngược đãi.

Vì từ chối viết bản báo cáo tư tưởng, bà Lưu Uyển Thu ở thành phố Lan Châu bị cấm dùng nhà tắm khiến cho bà phải đi vệ sinh trong quần. Cáo Quyên đã đưa bà đến nhà tắm và đổ nước lạnh lên người bà. Ban đêm, những kẻ bức hại gỡ bỏ mọi giường ngủ và bà phải ngủ trên một tấm bảng gỗ. Không những thế, lính canh còn còng tay bà vào khung giường khiến bà không thể trở người. Vì quần của bà bị ướt vì nước tiểu trong thời gian dài nên khiến thân dưới của bà bị lở loét. Phương thức tra tấn này kéo dài hơn năm tháng. Ngoài ra, bà còn bị ép phải viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Lưu, khoảng 60 tuổi, bị đưa đến nhà tù cùng với con gái mình. Lính canh đã ép bà phải làm những việc trái với ý muốn của bà, đe doạ rằng sẽ làm hại con gái bà nếu bà từ chối.

Bà Trương Kiến Hoa, hơn 80 tuổi, ở thành phố Lan Châu, cũng đang bị tra tấn trong Nhà tù nữ Cam Túc. Các lính canh Tôn Lập Vĩ và Ngụy Oánh liên tục yêu cầu bà từ bỏ đức tin. Họ đề nghị bà hàng ngày phải viết bản báo cáo tư tưởng để lăng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công và bản thân. Khi bà từ chối, tù nhân Triệu Thụy Tú đã đấm đánh bà và ép bà đứng trong thời gian dài. Lính canh cũng đề nghị bà phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập trước mặt các tù nhân. Không có xô của riêng mình, vào ban đêm bà phải đi tiểu vào một cái xô của người khác. Tù nhân Trương Tiểu Hiên đã bắt bà cầm xô và uống nước tiểu trong nhà tắm.

Những phương thức tra tấn trên không dành riêng cho một ai. Hầu hết tất cả các học viên bị giam trong Nhà tù nữ Cam Túc đều phải trải qua.

Cái chết của một học viên

Bà Hứa Huệ Tiên, một giáo viên về hưu ở huyện Trấn Nguyên, đã bị kết án ba năm tù vào năm 2015. Bà hốc hác và tính mạng gặp nguy hiểm do bị tra tấn trong tù. Không lâu sau khi được thả vào ngày 18 tháng 6 năm 2016, bà đã qua đời vào ngày 8 tháng 7.

Bà Hứa rất yếu và không thể nói chuyện trong những ngày cuối đời. Khác với lúc ngủ, đôi khi bà khá kích động. Những học viên bị giam trong nhà tù nói rằng có thể bà Hứa đã bị cho dùng thuốc trước khi được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/1/395283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/6/180618.html

Đăng ngày 20-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share