Theo một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 11-1-2010] Bà Dương Lập Quân, 64 tuổi, là một bác sĩ khoa nhi. Bà không những là một bác sĩ giỏi, mà còn được bạn bè và hàng xóm biết đến là một người rất tốt. Bà làm việc tại Bệnh viện Đồng Tể ở quận Ngư Quyển. Sau đó bà mở phòng khám tư nhân của bà tại Hải Tinh, quận Ngư Quyển. Trước khi bà tập Pháp Luân Đại Pháp, bà chịu rất nhiều bệnh. Bà trở nên khỏe hơn sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà chữa trị bệnh nhân giống như người thân của bà và tính phí rẻ nhất. Những người không có tiền hay những người lớn tuổi có thu nhập thấp, bà sẽ giảm phí hay chữa cho họ miễn phí.

Trong 10 năm qua, bà Dương và họ hàng bà đã chịu nhiều trường hợp bức hại tàn khốc. Tháng 10 năm 1999, Dương Lập Quân bị bắt. Bà được thả sau hơn 20 ngày giam giữ tại Trung tâm giam giữ quận Ngư Quyển. Sau đó, cảnh sát từ Cục an ninh quốc gia quận Ngư Quyển và Sở cảnh sát Hải Tinh thường xuyên quấy nhiễu bà. Năm 2004 bà bị gửi đến Trung tâm tẩy não Dinh Khẩu. Mặc dù người thân của bà đã cố hết sức để ngăn lại, bà vẫn bị gửi đi để tẩy não. Bác sĩ Dương và các đồng tu đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công đến từng người trong trung tâm tẩy não. Nhiều người trong số họ đã bắt đầu hiểu Pháp Luân Công là vô tội và cuộc bức hại này là bất hợp pháp. Các phiên tẩy não sau đó không diễn ra nữa.

Khoảng 10 giờ tối ngày 23 tháng 9 năm 2009, cảnh sát từ Cục an ninh quốc gia quận Ngư Quyển đã lục soát nhà bà và bắt bà. Sau đó bà được thả ra vì bệnh tình nghiêm trọng về tim và huyết áp cao. Nhưng cảnh sát bảo Dương Lập Quân và người thân của bà ký và giấy được thả vì lý do chữa trị, và dọa rằng bà không thể rời thành phố và cần hợp tác với cuộc điều tra.

Khoảng thời gian năm mới 2010, Cao Ninh, một công tố viên của Viện kiểm soát quận Ngư Quyển, gọi bà và yêu cầu bà đến Viện kiểm soát quận Ngư Quyển để xác nhận thông tin cho họ. Trên điện thoại, ông ta nói họ sẽ không bắt bà, nhưng họ chỉ muốn xác nhận thông tin của bà.

Sau đó một người bà con của Dương Lập Quân đã đến Viện kiểm soát để tìm hiểu thêm. Họ nói rằng họ muốn xác nhận thông tin với bà đối với việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Cục an ninh quốc gia quận Ngư Quyển vào buổi tối ngày 23 tháng 9 năm 2009. Họ muốn tìm hiểu Dương Lập Quân có đủ điều kiện được thả cho lý do chữa trị. Họ sẽ gửi cảnh sát để bắt bà nếu bà không đến Viện kiểm soát. Khoảng ngày 10 tháng 1 năm 2010, ba cảnh sát từ Cục an ninh quốc gia quận Ngư Quyển, gồm một kẻ có họ Lý, đã đến nhà bà Dương lần nữa. Họ dọa nạt người thân của bà để tìm bà ngay lập tức. Mặt khác, họ nói họ sẽ đưa ra một lệnh bắt giữ bà trực tuyến.

Tình trạng của các học viên khác

Các học viên sau đây bị bắt vào tối ngày 23 tháng 9 năm 2009: Dư Chí Hồng và con trai bà là Vương Chí Nguyễn; Đổng Băng cùng với cha và em trai người không tập luyện Pháp Luân Công (họ được thả một tháng sau); Trầm Nguyễn Hải và vợ Đằng Văn Mẫn; Tất Thế Quân và vợ Tôn Lệ.

Các nam học viên sau đây vẫn bị giam tại Trung tâm giam giữ quận Ngư Quyển: Vương Thân Luân (46 tuổi) và con trai Vương Chí Nguyễn (19 tuổi), Đổng Băng (34 tuổi), Trầm Nguyễn Hải (37 tuổi), Tất Thế Quân (khoảng 40 tuổi.) Các nữ học viên sau đây vẫn bị giam tại Trung tâm giam giữ quận Ngư Quyển: Diêu Cường (61 tuổi), vợ của Vương Thân Luân là Dư Chí Hồng (45 tuổi), Đằng Văn Mẫn (30 tuổi), Tôn Lệ (hơn 30 tuổi).

Vương Thân Luân bị bắt vào ngày 10 tháng 6 năm 2009 bởi Cục an ninh quốc gia quận Ngư Quyển, và nhà ông bị lục soát. Sau đó Viện kiểm soát, tòa án và cảnh sát sắp đặt mọi thứ và bí mật kết án ông 5 năm tù giam. Vương Thân Luân muốn kháng cáo, và người nhà ông đã thuê một luật sư cho ông. Nhưng Tòa án tối cao Dinh Khẩu đã từ chối việc kháng cáo.

Cục an ninh quốc gia quận Ngư Quyển

Dù Cục an ninh quốc gia quận Ngư Quyển thuộc về Cục cảnh sát, phòng 610 trực tiếp quản lý họ. Do đó nó thành một công cụ bức hại Pháp Luân Công. Từ khi có cuộc bức hại, ở đó đã có nhiều lãnh đạo. Tần Thế Long bị kết án tù vì tham nhũng. Sàn nhà của ông ấy bị gỡ bỏ đi để họ có thể nhìn thấy ở bên duới. Vương Hữu Thắng được chuyển đến Trung tâm giam giữ Ngư Quyển làm đứng đầu chính trị. Vương Hồng Khôi hiện tại là đội trưởng. Ông ta từng là phó đội trưởng khi Vương Hữu Thắng làm đội trưởng.

Các đội trưởng và cảnh sát đã tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ lục soát nhà các học viên và phạt tiền họ bất hợp pháp. Nhiều học viên bị bắt, bị phạt tiền và bị gửi đến các trại lao động và nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/17/216416.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/31/114268.html
Đăng ngày: 05– 02 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share