Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-6-2018] Sau lần bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 5 năm 2018 vì dán một biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở nơi công cộng, ông Triệu Lâm, một người đàn ông 69 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân hiện vẫn đang bị giam giữ. Bạn bè và đồng nghiệp của ông Triệu Lâm đang kêu gọi trả tự do cho ông.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tinh thần chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Không lâu sau khi ông Triệu bị bắt giữ, nhà ông đã bị lục soát. Những cá nhân tham gia bức hại ông gồm có: Trưởng Đồn công an Tiên Phong Lộ là Vương Thắng Quốc, cùng cấp dưới của là Lưu Thắng và Phó Bác Hàm; Trương Tự Dân thuộc Phòng An ninh Nội địa Nam Cương và công an Tôn Bảo Xuyên thuộc Đồn công an Thông Thiên.

Con dâu và cháu trai một tháng tuổi sống cùng nhà với ông Triệu đã rất kinh sợ khi công an đột nhập vào và lục soát nhà ông.

Vợ ông Triệu đã nhiều lần đến gặp Trương Tự Dân để yêu cầu thả chồng bà. Tuy nhiên, bà đã bị Trương chửi rủa và đe dọa.

Ngày 20 tháng 6, Trương đã chuyển trường hợp của ông Triệu lên Viện Kiểm sát Nam Cương. Hiện ông Triệu đang phải đối mặt với việc bị truy tố chỉ vì đức tin của mình.

Bạn bè và đồng nghiệp bảo vệ ông Triệu

Gia đình ông Triệu có điều kiện kinh tế không tốt và ông luôn lo lắng về việc phải chu cấp tài chính cho người thân. Ông thường tìm rượu và thuốc lá để giải khuây, sống cuộc sống vô vọng. Năm 1996, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, nhân sinh quan của ông đã hoàn toàn thay đổi. Ông bỏ rượu và thuốc lá, và nhìn tương lai tươi sáng hơn. Ông cũng hồi phục được sức khỏe của mình.

Trước khi nghỉ hưu, ông Triệu là thủ kho ở Nhà máy Ổ trục Cáp Nhĩ Tân. Ở những vị trí như vậy, nhiều người sẽ lấy những vật dụng gia đình từ kho của công ty, nhưng ông Triệu đã không làm vậy, vì Pháp Luân Công dạy ông không được lợi dụng người khác.

Sau khi nghỉ hưu, ông Triệu tìm được công việc ở một công ty viễn thông. Người chủ mới của ông đôi khi phải vật lộn để trả lương cho người lao động. Ông Triệu thường cho các đồng nghiệp vay tiền trợ cấp của mình để giúp đỡ họ.

Công việc mới đòi hỏi ông phải tuần tra và bảo vệ các đường dây cáp. Dù nắng hay mưa, ông luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Ông được ông chủ cùng đồng nghiệp tôn trọng và tin cậy.

Năm 2013, khi đang lái xe đạp đi kiểm tra các tuyến dây cáp, ông Triệu bị một chiếc xe máy đâm vào. Sống mũi của ông bị gãy, nhiều chỗ khác cũng bị thương. Ông cũng bị bất tỉnh vì cú va đập. Khi tỉnh lại, ông bảo tài xế xe máy không phải lo lắng và rằng ông sẽ không đòi bồi thường vì tài xế không cố ý đâm vào ông.

Vài ngày sau, khi ông quay lại làm việc, đồng nghiệp của ông không thể tin rằng ông đã xử lý vụ tai nạn như thế. Ông giải thích rằng là một học viên Pháp Luân Công, luôn nghĩ cho người khác đã trở thành thói quen của ông.

Khi biết ông bị bắt, các đồng nghiệp trước đây và hiện tại cùng với bạn bè ông đều phẫn nộ. Họ đã đứng lên bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của ông và đang kêu gọi trả tự do cho ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/24/370158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/28/170926.html

Đăng ngày 19-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share