Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2026] Ngày 16 tháng 9 năm 2026, 2 cư dân ở thành phố Tân Dân, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Đội An ninh Nội địa thành phố Tân Dân và Đồn Công an thị trấn Pháp Hà Ngưu chịu trách nhiệm bắt giữ ông Hoàng Kim Lâm. Họ lục soát nhà ông, bắt ông đến đồn công an để thẩm vấn. Họ đánh đập ông tàn bạo đến mức khiến ông mất kiểm soát đại tiểu tiện. Ông vô cùng đau đớn, hai cổ tay bị bầm tím.

Sau đó, ông Hoàng bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Tân Dân.

Bà Điền Tú Nga bị bắt cùng ngày với ông Hoàng, nhưng hiện vẫn chưa rõ chi tiết về vụ bắt giữ bà. Bà hiện bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương. Thẩm Dương là thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh và là cơ quan giám sát của thành phố Tân Dân.

Bức hại trong quá khứ của ông Hoàng

Ông Hoàng sinh tháng 2 năm 1966, từng sống buông thả, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau và cờ bạc. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995, ông đã bỏ tất cả những thói quen xấu và hồi phục sức khỏe. Ông bắt đầu làm ruộng, kiếm tiền nuôi gia đình. Có lần, ông nhìn thấy 3.000 nhân dân tệ rơi trên mặt đất, nên đứng chờ ở đó cho đến khi người đánh mất tiền quay lại. Ông nói nếu không tu luyện Pháp Luân Công thì ông đã bỏ túi số tiền ấy. Nhiều người dân địa phương cũng nhận xét rằng Pháp Luân Công đã giúp ông thay đổi.

Không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Hoàng bị bắt, và bị giam tại Nhà tạm giữ thành phố Tân Dân trong 15 ngày. Năm 2001, ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công, và bị bắt giữ. Ông bị giam tại 3 cơ sở giam giữ ở Bắc Kinh trong hơn 1 tháng (7 ngày tại Trại tạm giam quận Mật Vân, hơn 10 ngày tại Trại tạm giam quận Đông Thành và khoảng 2 tuần tại Trạm hồi hương Đoàn Hà), sau đó bị kết án lao động cưỡng bức trong 16 tháng.

Trong khi ông bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Đông Thành, lính canh đã châm kim châm cứu vào các huyệt trên chân ông, rồi nối đầu dây điện vào kim. Khi dòng điện chạy qua cơ thể, ông hét lên những tiếng đau đớn xé lòng.

Ông Hoàng bị cưỡng bức lao động khổ sai trong thời gian bị giam giữ tại Trạm Hồi hương Đoàn Hà và sau đó là Trại Lao động Đoàn Hà.

 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/28/515008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/7/236339.html