Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-07-2026] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 30 năm, trong quá trình giảng chân tướng về cuộc bức hại, tôi đã gặp đủ loại người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Dưới đây, tôi xin chia sẻ hai câu chuyện về hai ông lão, để mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Ông Lâm trở nên khỏe mạnh

Ông Lâm (hóa danh) đã nghỉ hưu từ một cơ quan nhà nước, cả vợ chồng ông đều có lương hưu nên họ có cuộc sống thoải mái. Một hôm, trên đường đến nhà mẹ chồng, tôi đi ngang qua một công viên trong khu dân cư thì thấy ông Lâm đang ngồi trên ghế đá cùng vợ. Ông dùng tay phải đỡ thân thể đang rũ xuống, còn đầu của ông thì gục xuống ngực.

Nước da của ông tái nhợt, dường như ông đang bị khó thở nên tôi hỏi ông có ổn không. Vợ ông ấy nói: “Bác trai vừa mới xuất viện. Ông ấy mắc bệnh một thời gian rồi, nhập viện hơn hai tháng. Ông ấy quyết định về nhà vì ở đó cũng không cải thiện được gì”.

Ông Lâm thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Tôi nói: “Cháu muốn chia sẻ thông tin này với hai bác”. Trước sự hối thúc của bà Lâm, tôi tiếp tục nói và giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và bảo họ rằng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dàn dựng vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn để kích động thù hận đối với Đại Pháp và nhân sự kiện này để tăng cường đàn áp và bức hại các học viên. Pháp Luân Đại Pháp được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, chỉ có ĐCSTQ bức hại các học viên Đại Pháp. Trời sẽ trừng phạt nó, vậy nên hàng triệu người Trung Quốc đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó để tránh xa, không liên lụy với nó”.

Lúc này ông Lâm ngẩng đầu lên nhìn tôi trong khi vợ ông ấy nói: “Bác đã thoái đảng, bác biết cháu làm điều này để giúp hai bác”.

Tôi đề nghị một hóa danh dành cho ông Lâm, và ông đã đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới. Tôi khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Khi tôi gặp lại hai vợ chồng ông Lâm, sức khỏe của ông ấy khá tốt. Họ rất vui khi trông thấy tôi, và nói các học viên đều là những người tốt bụng. Bà Lâm bảo tôi: “Hai bác đều khỏe mạnh sau khi được cháu chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp. Hai bác coi cháu như con gái đỡ đầu”.

Tôi đáp: “Chính Sư phụ Lý đã cứu hai bác, xin hai bác hãy cảm ơn Sư phụ”. Tôi tặng họ lịch Minh Huệ và một số đĩa DVD thông tin chân tướng. Họ chia sẻ thông tin Pháp Luân Đại Pháp với gia đình, và hai người con trai của họ cũng đã thoái đảng.

Hiện nay ông Lâm đã hơn 80 tuổi và khỏe mạnh. Hàng năm, ông đi bộ một dặm từ nhà đến đồng để trồng đậu, bắp và những cây trồng khác. Năm ngoái, tôi thấy ông vác một bó 40 thanh củi trên lưng, sải chân nhanh nhẹn chẳng khác gì thanh niên thường xuyên làm việc ngoài đồng.

Ông Tôn hàng xóm

Ông Tôn (hóa danh) là hàng xóm tầng dưới của tôi. Ông thân thiện và thích giúp đỡ mọi người. Tôi đã nói với ông về Đại Pháp và đưa tài liệu chân tướng cho gia đình ông từ những ngày đầu của cuộc bức hại.

Một hôm, tôi nhìn thấy một túi mật lợn trên ban công của ông. Tôi phát hiện con trai ông đem mật lợn đến cho ông mỗi ngày, ông Tôn uống mật để chữa bệnh gan. Vài ngày sau, một tô cá cơm xuất hiện. Tôi thấy ông Tôn ăn cá sống. Tôi nghĩ chắc ông đã tuyệt vọng và muốn thử mọi phương pháp. Sau bữa tối, tôi đến nhà ông để giảng chân tướng cho ông.

Tôi chia sẻ trải nghiệm của mình: “Trước đây cháu mắc bệnh mãn tính, bác sỹ nổi tiếng cũng không chữa được. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa đến sáu tháng thì bệnh của cháu đã khỏi. Nhiều người trở nên khỏe mạnh sau khi luyện công và đọc sách của Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là công pháp Phật gia, có hiệu quả chữa bệnh khỏe người thần kỳ. Đại Pháp dạy các học viên cách hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, đề cao tâm tính và nghĩ cho người khác trước. Đại Pháp đến đây là để cứu người”.

Tôi giải thích cho ông Tôn rằng: “ĐCSTQ đã lan truyền thông tin sai lệch trên các phương tiện truyền thông của nó để bôi nhọ Đại Pháp và bức hại các học viên. Những người thuộc thế hệ của bác đã trải qua vô số chiến dịch chính trị, và những biện pháp tàn bạo mà ĐCSTQ sử dụng vẫn còn khiến họ rùng mình. Các cuộc vận động của ĐCSTQ đã giết hại hơn 80 triệu người, và hiện giờ đảng đang bức hại các học viên Đại Pháp. Trời sẽ không dung thứ cho nó. Chúng ta nên phân biệt đúng sai và cắt đứt mối liên hệ với đảng”.

Bà Tôn hỏi có ai đã từng nhìn thấy Phật chưa. Ông Tôn nói: “Có người đưa cho bác một cuốn Chuyển Pháp Luân và bảo bác đọc”. Tôi nói chuyện với ông ấy thêm một lúc nữa và nghĩ: “Những người có cơ hội đọc sách Chuyển Pháp Luân thì thực sự quá may mắn rồi”.

Bất ngờ, ông Tôn nói: “Hàng ngày, bác đi tập thể dục buổi sáng và nhìn thấy tờ rơi Đại Pháp trên bậc thềm nhà người ta. Bác đều nhặt lên đốt. Chúng ta không được phép tu luyện, nhưng các học viên vẫn lan truyền thông điệp của họ ở khắp nơi. Chẳng phải như vậy là chống đảng sao?” Tôi không thể nghe những gì ông ấy nói thêm nữa, cũng không muốn tranh cãi với ông ấy. Tôi chỉ mong ông ấy sẽ biết được sự thật và được đắc cứu. 

Sau khi tôi về nhà, con gái bảo tôi: “Mẹ, con đã nghe hết những gì mẹ nói với ông Tôn. Mẹ đừng phí lời nếu ông ấy không muốn nghe chân tướng”. Tôi cũng nghe nói rằng trước đây các học viên đã nói chuyện với ông Tôn nhưng ông ấy vẫn tiếp tục nghe theo tuyên truyền của tà đảng.

Vài tháng sau, ông Tôn liên tục nôn ra rất nhiều máu trong mấy ngày liền. Tình trạng của ông ngày càng tệ, ông mất nhiều máu đến nỗi đã ra đi. Khi đó, ông chỉ mới ở độ tuổi 70.

Ông Tôn không thể chấp nhận những gì đọc trong sách Chuyển Pháp Luân, cũng không thể cải biến bản thân để cải thiện sức khỏe. Ông ấy đốt tờ rơi Đại Pháp để ngăn cản thế nhân biết đến Đại Pháp, rốt cuộc đã tự hại chính mình. Các học viên đều buồn khi nghe tin này.

Kể từ khi Trung Cộng lên nắm chính quyền, nó đã thúc đẩy dối trá, tà ác, xung đột, đấu tranh, đấu với Trời, đấu với Đất, chẳng phải cũng bằng như với đấu với Thần hay sao. Nó rao giảng thuyết vô thần, và những ai đi theo nó có thể bị liên đới với tội ác của nó. Chúng tôi hy vọng mọi người thức tỉnh, đừng sa vào bẫy của Trung Cộng, ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/511863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/12/235490.html