Pháp Luân Đại Pháp đã thức tỉnh lương tri của tôi
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-05-2026] Tôi đến từ vùng nông thôn và có một quá khứ xấu xa không muốn nhắc tới. Khi còn trẻ, tôi có một cuộc hôn nhân bất hạnh, khiến tôi lâm vào con đường tăm tối, tội lỗi. Tôi bị kết án và bị cầm tù vì tội giết chồng. Nhưng trải nghiệm đau thương đó rốt cuộc đã chuyển thành phúc báo cho tôi.
Trong thời gian tôi bị cầm tù, cha mẹ tôi lần lượt qua đời, con nhỏ không nơi nương tựa. Người thân phải chịu vất vả vì tôi, còn bản thân tôi cũng ốm yếu, bệnh tật. Hơn nữa, nỗi đau khổ lớn hơn là bị mất đi tự do, mong nhớ người thân, và sống trong tuyệt vọng. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và sống trong đau đớn, dằn vặt. Tôi nghĩ: “Sống để làm gì? Tại sao cuộc đời mình lại khổ sở như vậy?”
May mắn là tôi có duyên với Pháp Luân Đại Pháp, trong thời gian bị giam giữ tôi đã gặp một số học viên trong trại tạm giam và nhà tù. Sự thiện lương, chân thành, chính trực, từ bi, và sẵn lòng giúp đỡ người khác, cùng nhiều phẩm chất tốt đẹp khác của họ đã lay động đến trái tim tan vỡ của tôi.
Một học viên từng là cảnh sát đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Cô ấy tình nguyện ở lại trại tạm giam thêm một ngày để có thể nói cho tôi biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Đêm trước khi được thả, cô ấy đã hướng dẫn tôi luyện năm bài công pháp.
Khi tôi hỏi các học viên: “Tại sao tất cả các bạn lại tốt như vậy, thiện lương như vậy?” Họ đều nói: “Bởi vì chúng tôi có Sư phụ”.
Tôi thầm nghĩ: “Có gì sai khi dạy người ta thực hành Chân-Thiện-Nhẫn? Nếu trước đây mình có Sư phụ chỉ dạy cho những nguyên lý này thì mình đã không dại dột giết người để tạo nghiệp nặng thế này”.
Sau khi xuất sinh niệm đầu này, khi đó đang trong thời gian chờ tuyên án, tôi có một giấc mơ trong đó tôi được bảo rằng số phận của mình không còn do cơ quan thẩm quyền địa phương quyết định nữa. Chẳng bao lâu, tôi được biết mình chỉ bị kết án hơn 20 năm tù, thay vì bị tử hình.
Thuận theo thời gian, những lời nói và việc làm của các học viên đã sưởi ấm và làm tan chảy trái tim tôi, và các Pháp lý đã mang lại cho tôi hy vọng. Pháp Luân Đại Pháp đã thức tỉnh lương tri của tôi, giúp tôi minh bạch nhiều nguyên lý của vũ trụ, thay đổi nhân sinh quan và thế giới quan của tôi. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới, khiến thân tâm tôi được thụ ích và dẫn dắt tôi bước trên con đường tươi sáng.
Đêm dài tăm tối cuối cùng cũng qua đi. Hiện tại tôi đã được ra khỏi nhà tù và có được tự do. Tôi gặp gỡ nhiều học viên hơn và cảm thấy mình rất may mắn. Bằng tất cả sự biết ơn và tôn kính, tôi muốn nói với thế nhân rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Tôi nghĩ bất cứ ai đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, cũng sẽ hiểu những gì tôi nói là thật. Tôi chân thành mong muốn mọi người đều có thể gặp may mắn như tôi, bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/30/508709.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/30/234904.html


