Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2026]

Tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, năm nay tôi 70 tuổi. Sư phụ đã từ bi bảo hộ tôi suốt 28 năm tu luyện, và trong tâm tôi vô cùng biết ơn. Tôi xin kể cho các bạn nghe vài trải nghiệm thú vị mà tôi gặp vào năm ngoái, về việc người dân đã lập tức nhận được phúc báo như thế nào sau khi hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chia sẻ những điều này để chứng thực uy lực thần kỳ của Đại Pháp và lòng từ bi to lớn của Sư phụ!

“Những gì chị nói là sự thật”

Tháng Ba năm ngoái, khi mùa xuân trở lại và tuyết tan, các xe hàng rong bán đồ ăn vặt dần dần xuất hiện. Tôi thấy một người bán hàng trên chiếc xe ba bánh lớn đang bán xiên thịt chiên. Trên xe đặt một chiếc thùng lớn, bên trong có chảo chiên và các xiên thịt. Chủ xe, một người phụ nữ trung niên, rất nhanh nhẹn, tháo vát, tính tình khá bộc trực. Tôi tiến lại gần và bắt chuyện với cô ấy. Tôi hỏi: “Một ngày cô kiếm được bao nhiêu tiền?”

Cô ấy nhíu mày, thở dài và cười cay đắng nói: “Chao ôi! Một ngày em chỉ kiếm được tối đa 70 nhân dân tệ thôi. Riêng tiền mua cái thùng này đã mất 10.000 tệ rồi; em còn chẳng đủ bù vốn nữa. Ở nhà em còn có cha mẹ già và trẻ con, nên em cũng chỉ thỉnh thoảng mới làm việc này thôi.”

Tôi nói: “Tôi muốn nói với cô điều này có thể sẽ giúp ích cho cô. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt và luôn nghĩ cho người khác trước trong mọi việc họ làm. Nếu cô thường xuyên niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, Thần Phật sẽ ban phước và bảo hộ cô.”

Tôi hỏi cô ấy đã nghe nói về việc “tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) để bình an trong tương lai” chưa. Cô ấy nói chưa từng nghe. Vì vậy, tôi liền bảo cô ấy: “Tất cả chúng ta đều biết ĐCSTQ đã bức hại đến chết bao nhiêu người tốt trong các cuộc vận động chính trị của nó. Họ còn tàn bạo mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người khác để kiếm lời. Điều này Trời đất không dung, và Trời sẽ diệt nó! Chúng ta từng là thành viên trong các tổ chức của nó, như Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản, hoặc Đảng Cộng sản. Chúng ta từng giơ nắm tay lên và tuyên thệ một lời thề độc là sẽ chiến đấu vì nó và hiến dâng cả đời mình cho nó. Chỉ có thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó thì chúng ta mới xóa bỏ được lời thề này, để Thần Phật bảo hộ chúng ta và chúng ta được bình an qua các tai nạn.”

Cô ấy hiểu ra và đồng ý thoái Đoàn và Đội mà cô ấy từng gia nhập.

Trước khi rời đi, tôi lại nhắc nhở cô ấy: “Chỉ cần cô chân thành nhẩm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, Thần Phật sẽ ban phước cho cô, và công việc kinh doanh của cô sẽ tốt lên!” Cô ấy rất cảm động và liên tục nói: “Cảm ơn chị rất nhiều vì những lời tốt lành này!”

Hơn một tháng trôi qua trong chớp mắt. Lần sau khi tôi gặp lại, cô ấy thốt lên: “Những gì chị nói là sự thật! Hôm đó, sau khi chị đi, em đã nhẩm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Chị đoán xem ngày hôm đó em bán được bao nhiêu? Doanh thu của em đạt hơn 600 tệ! Kể từ ngày đó, em bán rất đắt hàng. Cảm ơn chị!” Tôi trả lời: “Thật tốt quá! Cô tin tưởng vào Đại Pháp, và cô đã sớm nhận được phúc báo. Tôi tu luyện hơn 20 năm rồi và tôi rất khỏe mạnh. Tôi chưa từng phải tiêm hay uống một viên thuốc nào. Chúng ta nên cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí!” Cô ấy vui mừng nói: “Vâng! Vâng! Xin cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí!”

Cả xe đào bán hết nhanh chóng

Mùa thu đến, cây trái được mùa bội thu. Tôi thấy một chàng trai trẻ đang bán đào bên đường. Gương mặt cậu ấy sạm nắng, nhưng nói rất ngọt. Chiếc xe ba bánh của cậu chở đầy những túi đào lớn màu đỏ. Tôi lấy ra một số tờ tiền giấy có in dòng chữ giảng chân tướng và mua một túi đào. Chàng trai nhận lấy tiền và tình cờ đọc to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Cậu ấy hỏi: “Dì ơi, dì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp à?” Tôi nói đúng vậy, sau đó tôi giải thích về “Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn”, nguồn gốc của “Tàng Tự Thạch”, và tại sao việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó lại quan trọng. Cậu ấy lập tức đồng ý thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong mà mình từng gia nhập. Cậu ấy vừa tiếp tục bán đào vừa lắng nghe tôi nói.

Tôi nói: “Bây giờ cháu đã biết Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo, lại còn thoái rồi, việc buôn bán của cháu sẽ ngày càng tốt hơn. Đây chính là điều người ta vẫn nói: thiện hữu thiện báo.” Cậu ấy hỏi: “Dì ơi, có thật là làm việc thiện sẽ được thiện báo không?”

Tôi mỉm cười và chỉ vào chiếc xe ba bánh, nói: “Cháu nhìn xem, cháu chỉ còn lại đúng một túi đào. Đó chẳng phải là phần thưởng cho việc thiện sao?” Cậu ấy mỉm cười và nói: “Dì nói đúng quá!” Cậu ấy nhanh chóng nói thêm: “Dì ơi, dì đừng đi vội, đợi cháu bán xong túi đào cuối cùng này đã!” Ngay lúc đó, một người phụ nữ khác đi đến và mua túi đào cuối cùng. Chàng trai trẻ vui mừng đến mức cười mãi không thôi.

Chỉ trong hơn mười phút, chàng trai trẻ đã hiểu ra chân tướng, thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng mà cậu từng gia nhập, và bán hết cả xe đào. Khi tôi rời đi, cậu ấy mỉm cười và gọi lớn: “Dì ơi, lần sau dì lại đến nhé!”

Những trải nghiệm nhỏ về việc thế nhân nhận được phúc báo sau khi hiểu rõ chân tướng này diễn ra xung quanh tôi. Trong 20 năm qua, tôi đã chứng kiến vô số sự việc tương tự. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người đều hiểu được chân tướng, nhận được sự bảo hộ của Thần Phật, và có được phúc lành.


Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/1/509961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/19/234774.html