Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2026]

Họ tên: Lưu Thục Linh
Tên tiếng Trung: 刘淑玲
Giới tính: Nữ
Tuổi: Ngoài 70
Thành phố: Tuân Nghĩa
Tỉnh: Quý Châu
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày qua đời: 23 tháng 6 năm 2026
Lần bắt giữ gần nhất: 25 tháng 5 năm 2021
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ số 1 tỉnh Quý Châu

Một phụ nữ ở thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, đã qua đời sau 27 ngày từ khi mãn hạn năm năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công – môn tu luyện bị chính quyền Trung Quốc bức hại từ năm 1999, ở tầm 78 tuổi.

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, bà Lưu Thục Linh bị các nhân viên Phòng An ninh Nội địa địa phương và Đồn Cảnh sát Trường Chinh bắt giữ. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam số 2 thành phố Tuân Nghĩa và sau đó bị kết án năm năm tù.

Do kiên quyết không từ bỏ Pháp Luân Công, bà Lưu đã bị tra tấn và rất nhanh bị mất khả năng vận động. Tuy nhiên, phía nhà tù từ chối đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về những gì đã xảy ra.

Trong lần đầu tiên gia đình vào thăm, bà Lưu vẫn còn có thể nói chuyện được. Tuy nhiên, đến lần thăm thứ hai, bà đã không thể nói được nữa, chỉ có thể gật hoặc lắc đầu để biểu đạt ý đơn giản. Việc bà Lưu không nói được khiến gia đình lo ngại rằng bà đã bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc trong thời gian bị giam giữ. Bà trở nên vô cùng suy nhược và tiều tụy.

Ngày 26 tháng 5 năm 2026 khi bà Lưu mãn hạn tù, cảnh sát địa phương đã đưa bà đến một viện dưỡng lão. Họ cử người chuyên để giám sát bà, đồng thời lắp đặt camera giám sát trong phòng bà và chỉ cho phép người nhà vào thăm.

Bà Lưu bị đi ngoài ra máu và chỉ có thể ăn một lượng nhỏ thức ăn dạng lỏng. Khi viện dưỡng lão đưa bà đến bệnh viện, các bác sỹ phát hiện bà bị gãy một xương đùi cùng nhiều xương sườn, đây chính là nguyên nhân khiến bà bị mất khả năng vận động.

Sau 10 ngày điều trị nội trú, bệnh viện đã ép bà Lưu xuất viện với lý do tình trạng xuất huyết đã ngừng. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, tình trạng của bà lại trở nên nguy kịch và phải nhập viện trở lại. Khi thấy tình trạng của bà diễn biến ngày càng xấu, gia đình đã đưa bà về nhà hai ngày sau đó, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 23 tháng 6. Bà qua đời lúc 9 giờ tối cùng ngày, chỉ 27 ngày sau khi được trả tự do khỏi nhà tù.

Ngoài bản án tù gần đây nhất, trong những năm đầu của cuộc bức hại, bà Lưu từng phải thụ án năm năm lao động cưỡng bức sau khi bị bắt vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lưu bị bắt một lần nữa vào ngày 30 tháng 10 năm 2019. Bà bị lục soát nhà và bị tịch thu máy in, máy tính cùng các vật dụng văn phòng khác sử dụng để in tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Để tránh tiếp tục bị bức hại, bà Lưu buộc phải rời khỏi nhà sống phiêu bạt. Tuy nhiên, khoảng thời gian này hiện chưa xác định được rõ.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/18/210363.html

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/9/513174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/12/235497.html