Bài viết của một tiểu đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2026] Con là một tiểu đệ tử Đại Pháp 10 tuổi. Con xin chia sẻ về quá trình tống khứ tâm chấp trước vào các thiết bị điện tử và cùng em trai tu luyện tinh tấn.

Trừ bỏ chấp trước vào thiết bị điện tử

Gần đây, con luôn gặp phải can nhiễu, những can nhiễu đó đều là do trước đây con không tinh tấn chiêu mời đến. Vì trước đây con thường xuyên xem điện thoại và máy chiếu (máy chiếu thông minh dùng trong gia đình). Một hôm, con xem một video trên máy chiếu có nội dung về một người hát những bài hát kỳ quái và nhảy những điệu kỳ dị, vì cảm thấy thú vị nên con đã xem hết.

Vừa xem xong, con liền cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như sắp ngạt thở, không thể chịu nổi nữa. Sau đó, con nhớ đến Đại Pháp, liền vội chạy sang phòng của bà ngoại, nói bà mau cùng con phát chính niệm. Phát chính niệm một lúc lâu xong, tình trạng của con cuối cùng cũng thuyên giảm đôi chút. Nhưng vẫn bị tà ác can nhiễu, trong đầu con vẫn toàn là thứ âm nhạc kia. Con muốn quên đi nhưng không sao quên được, cảm thấy đầu óc mình rất hỗn loạn.

Vì con cũng hay nghe nhạc trong điện thoại, chúng cùng nhau can nhiễu khiến con mãi không tĩnh lại được, sau đó con càng lúc càng cảm thấy khó chịu hơn. Vì chính niệm của con không mạnh, bà ngoại nhìn thấy nét mặt con ngày càng khó chịu liền hỏi: “Cháu vẫn còn nghĩ đến nó phải không?” Con trả lời: “Dạ một chút ạ.”

Bà bảo: “Cháu nghĩ đến tức là đang chiêu mời nó đấy, đừng nghĩ đến nó nữa.” Nghe lời bà nói, con liền vội vàng nhắm mắt lại tiếp tục phát chính niệm.

Qua một hồi lâu, con cảm thấy đỡ hơn nhiều. Con cảm động rơi nước mắt, trong tâm thầm nói: “Con xin tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Sư phụ!”

Được vài hôm, cảm giác bị can nhiễu này lại ùa đến, con vội cầu xin Sư phụ trong tâm. Là do con chưa hoàn toàn tống khứ cái tâm đó, khiến tà ác lại dùi vào sơ hở. Con lập tức phát chính niệm, một lát sau liền ổn. Trạng thái không tốt này kéo dài suốt nửa tháng, cuối cùng âm thanh kỳ quái và những hình ảnh dị thường đó mới biến mất.

Nhưng con vẫn không chịu thay đổi, đôi lúc có thời gian rảnh con vẫn xem máy chiếu, xem điện thoại, nghe những thứ không nên nghe. Chưa được mấy ngày, cảm giác bất hảo đó lại xuất hiện, lúc này con mới nhận ra mình lại làm một việc ngốc nghếch không nên làm. Con vội vàng nhận lỗi với Sư phụ, và hứa từ nay về sau con tuyệt đối không xem nữa.

Đã một thời gian dài con không xem các thiết bị điện tử, tình hình chuyển biến rõ rệt. Qua ba bài học giáo huấn sâu sắc này, con đã nhận lỗi và hứa với Sư phụ: Con sẽ không xem các thiết bị điện tử nữa. Khoảnh khắc xuất niệm đầu này, con lập tức cảm thấy khỏe hẳn. Nước mắt con lại trào ra, trong tâm con vội vàng cảm tạ Sư phụ! Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!

Cùng tiểu đồng tu em trai tinh tấn

Mấy hôm sau, em trai con nhà dì hai đến tìm con chơi, em ấy cũng là một tiểu đệ tử. Vì hôm đó là Chủ nhật, ban đầu con định cùng em thức khuya xem video trên máy tính bảng, nhưng con lập tức nhớ ra mình đã hứa với Sư phụ là sau này sẽ không xem các thiết bị điện tử nữa, và nghĩ đến trạng thái khó chịu của mình lúc trước, con liền nói với em trai lý do vì sao chúng con không thể xem các thiết bị điện tử.

Con giao lưu dựa trên Pháp với em, em cũng hiểu được những Pháp lý mà con chia sẻ. Con cũng kể cho em nghe trước đây khi xem thiết bị điện tử, con đã khó chịu đến mức nào. Em liền nói với con: “Chị ơi, trạng thái hiện tại của em không tốt đúng không?” Con nói: “Ừ, chúng ta phải dựa trên Pháp để yêu cầu bản thân.”

Em trai nhận ra sự thiếu sót của bản thân nên rất lo lắng Sư phụ sẽ không quản em ấy nữa. Hai chị em con cùng nhau trao đổi, xem lại trước đây bản thân có những chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, có phải đã lừa dối Sư phụ không, em trai rất thành khẩn thừa nhận. Chúng con cùng quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, cùng nhau sám hối với Sư phụ, hứa với Sư phụ sau này sẽ làm theo đúng các yêu cầu của Đại Pháp.

Thông qua lần giao lưu này, hai chị em con đều đã đề cao lên rất nhiều. Hôm đó hai chị em con cùng chia sẻ đến hơn một giờ sáng, còn học Chuyển Pháp Luân trong một thời gian dài, trạng thái của chúng con đều đã trở nên tốt hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã che chở cho hai chị em chúng con cùng nhau trưởng thành!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/11/511762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/3/235384.html

Đăng ngày 11-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.