Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2026] Ngày 22 tháng 5 năm 2026, bà Đường Thiên Mẫn, 71 tuổi, sống tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã trở về nhà sau khi mãn hạn 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Đường, sống một mình, đột nhiên mất tích vào khoảng ngày 20 tháng 11 năm 2021. Gia đình bà không biết chuyện gì đã xảy ra với bà. Chỉ đến khi các học viên Pháp Luân Công khác được trả tự do khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên (nằm ở thủ phủ Thành Đô) cho biết họ đã nhìn thấy bà Đường ở đó, thì gia đình mới biết về án tù của bà.

Sau khi được trả tự do khỏi nhà tù vào tháng 5 năm 2026, bà Đường đã kể với gia đình rằng bà bị Lý Hùng Minh và một vài cảnh sát khác của Đồn Công an Vĩnh Ninh bắt giữ. Họ đã xông vào nhà với lý do cần xét nghiệm COVID-19 cho bà. Một cảnh sát ghì chặt bà xuống ghế sofa, trong khi những người còn lại lục soát nhà. Cảnh sát đã không xuất trình lệnh khám xét, cũng không cho bà xác nhận các đồ vật bị tịch thu.

Ban đầu, bà Đường bị cách ly 2 tuần tại Trại tạm giam Huyện Hợp Giang, sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Lô Châu. 1 tháng sau, bà bị đưa đến Tòa án quận Nạp Khê để xét xử. Trước đó, bà không nhận được bất kỳ thông báo nào của viện kiểm sát về cáo trạng của mình, cũng như không có cơ hội thuê luật sư.

Trong phiên tòa, bà Đường mới biết rằng “tội” của bà là “đưa cho 3 học sinh một đĩa quang chứa thông tin về Pháp Luân Công”. Bà đã tự bào chữa cho bản thân, khẳng định rằng bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi thực hành đức tin của mình hay nói cho mọi người biết về đức tin của mình. Thẩm phán đã cáo buộc bà “tái phạm trong vòng 5 năm” (trước đó bà từng bị kết án phi pháp 2 lần vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012 và năm 2017) và tuyên án bà 4,5 tù giam cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Trước án tù lần này, bà Đường từng 2 lần thụ án lao động cưỡng bức (lần lượt vào năm 2004 và 2008) với tổng thời gian là 3,5 năm. Bà cũng bị kết án 3 năm tù vào năm 2012 và 2,5 năm tù vào năm 2017. Giống như bản án tù thứ ba, 2 bản án trước đó của bà cũng được phán quyết một cách bí mật. Bà không được phép có người đại diện pháp lý, đồng thời bà và gia đình không hề nhận được thông báo về cáo trạng, cũng như không được tham dự phiên tòa.

Năm 2019, khi được trả tự do sau khi thụ án tù thứ hai, đôi mắt bà trở nên đờ đẫn, phản ứng chậm chạp, thân thể liên tục run rẩy và trí nhớ suy giảm. Bà đã phải nằm liệt giường nhiều tháng, sau đó mới có thể bắt đầu đi lại được.

Sau khi bị đưa tới nhà tù năm 2021, bà Đường tiếp tục phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm việc bị bắt đứng trước ti vi để xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Bà cũng bị cấm sử dụng giấy vệ sinh và bị cưỡng bức ký biên bản từ bỏ Pháp Luân Công. Sự căng thẳng về tinh thần đã khiến thân thể bà run rẩy không kiểm soát. Bác sỹ nhà tù đã bắt bà uống thuốc tâm thần với liều lượng ngày càng tăng cao, khiến tình trạng của bà trở nên tồi tệ hơn, khiến bà mất khả năng vận động lần nữa.

Gần đây, khi bà Đường được thả tự do vào ngày 22 tháng 5 năm 2026, nhà tù đã cấm bà mang theo bản án, tương tự như hai bản án trước đó. Tòa án và viện kiểm sát cũng từ chối cung cấp bản án. Bà chỉ nhớ rằng công tố viên truy tố bà là La Văn.

Khi trở về nhà, bà Đường phát hiện tòa án đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của mình để tịch thu khoản tiền phạt 10.000 tệ. Không rõ tại sao sau khi số tiền đó bị rút khỏi tài khoản, tòa án không gỡ lệnh phong tỏa tài khoản cho bà.

Bức hại tài chính

Năm 2019, khi bà Đường hoàn thành bản án tù thứ hai, phòng an sinh xã hội đã ra lệnh cho bà phải hoàn trả khoản lương hưu 60.000 tệ mà bà được cấp trong thời gian bị giam giữ. Phòng an sinh xã hội đe dọa sẽ bán căn hộ của bà hoặc đưa bà trở lại nhà tù nếu bà không trả lại số tiền này.

Bởi không muốn mẹ bị giam cầm lần nữa, con gái bà Đường đã đi vay 21.000 tệ để trả cho phòng an sinh xã hội, và phải đồng ý để khấu trừ dần vào số tiền còn lại vào lương hưu hàng tháng của bà Đường cho đến khi trả hết toàn bộ số tiền, khiến bà Đường chỉ còn 500 tệ mỗi tháng để sống qua ngày. Trong thời gian bà thụ án tù lần ba, khoản lương hưu 500 tệ hàng tháng này cũng đã bị đình chỉ.

Bài viết liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công ở Tứ Xuyên phải đối mặt với bức hại về kinh tế

Sức khỏe của một người phụ nữ bị hủy hoại sau khi bị ngược đãi và bức hại bằng thuốc ở trong tù

Năm 2017 bảy học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp ở Lô Châu, Tứ Xuyên

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/21/512544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/4/235389.html

Đăng ngày 10-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.