Bài viết của Lý Giai và Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 28-07-2026] Chiều ngày 25 tháng 7 năm 2026, dưới ánh nắng hè oi bức, các học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Bắc, Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Lật và các khu vực lân cận đã tụ họp tại quận Tín Nghĩa, Đài Bắc để tổ chức một cuộc diễu hành nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công mà chính quyền Trung Quốc đã tiến hành suốt 27 năm qua. Người dân địa phương và du khách đã bày tỏ sự cảm phục và ủng hộ đối với nỗ lực phản bức hại bền bỉ và ôn hòa của các học viên.

Quận Tín Nghĩa, thường được ví như “Manhattan của Đài Bắc”, là nơi tập trung các cơ quan tài chính, trụ sở các tập đoàn và các trung tâm mua sắm lớn. Đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Tòa thị chính Đài Bắc, đi dọc theo tuyến đường Thị Phủ, Tùng Cao, Tùng Nhân và Tùng Thọ, đi qua nhiều địa danh lớn của thành phố. Các học viên tham gia diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và bảo vệ tự do tín ngưỡng.

8d9f8784e4a85b2e3e27df68c2fce873.jpga01b3c5ac96007e4bac42dc1995f2cf4.jpg

3057c29781ba49d2be733e2c038d3bde.jpg
faf158acb4838d00d9dc25c2102eead7.jpg
e365c00e75580683d948230719e921be.jpg
be6c6d91723b7c90de6bb85a1839a48c.jpg
4e71cb1551c7f9428f2ec9bf08af932c.jpg
5b3f6a5145b593abfdb29c316114766e.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức cuộc diễu hành lớn tại quận Tín Nghĩa, Đài Bắc, ngày 25 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cuộc diễu hành gồm bốn chủ điểm: “Đại Pháp hồng truyền”, “Nỗi oan thiên cổ”, “Làn sóng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)” và “Chấm dứt cuộc bức hại”. Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là nhóm học viên mang biểu ngữ và bảng hiệu có nội dung như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan” và “Chân-Thiện-Nhẫn tỏa sáng toàn cầu” để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.
Tiếp theo là các học viên đội mũ trắng, đeo găng tay trắng trang nghiêm rước di ảnh của các học viên đã qua đời vì cuộc bức hại ở Trung Quốc. Vẻ mặt của họ cho thấy nỗi đau thương mà cuộc bức hại đã gây ra cho vô số gia đình. Sau đó là nhóm căng các biểu ngữ về cuộc bức hại như “ĐCSTQ bức hại Chân-Thiện-Nhẫn, tội ác tày trời”, “Minh bạch chân tướng là hy vọng được đắc cứu”, “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ” và “Từ bỏ ĐCSTQ, quay về chính đạo”.

Nhiều người dân Đài Bắc và khách du lịch đã dừng chân theo dõi cuộc diễu hành. Nhiều người đã nhận tờ rơi thông tin, dành thời gian tìm hiểu về thực trạng này và bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực phản bức hại bền bỉ của các học viên suốt 27 năm qua.

c8da6352a1137b672fccc3755daaef9a.jpg
29fd0690c906d9e4ae586118951bc9d6.jpg
6871b9616e68ae9adbec455211056313.jpg
7cf117339f9696a1c09432c4245f0924.jpg
ea88b4cf43f97c4b7cc78663e7e52d29.jpg
Người qua đường dừng lại theo dõi cuộc diễu hành và bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực phản bức hại của các học viên. (Minghui.org)

Người Mỹ gốc Đài Loan: Xót xa khi nhìn thấy di ảnh của những người bị bức hại
Khi đang theo dõi cuộc diễu hành, anh Alex, ngoài 30 tuổi, đã rớm lệ khi nhìn thấy di ảnh của các học viên Trung Quốc đã qua đời vì bị bức hại.

Anh Alex là một người Mỹ gốc Đài Loan làm việc trong ngành giáo dục. Anh chia sẻ: “Tôi biết việc một số người bị thu hoạch nội tạng. Khi nhìn thấy di ảnh của họ, tôi cảm thấy vô cùng đau xót. Một cuộc bức hại tàn khốc như vậy cần phải bị lên án.”

Anh Alex bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần kiên trì phản bức hại của các học viên trong 27 năm qua: “Tôi thấy các học viên thật vô cùng kiên cường. Họ rất hòa ái và đang giúp cho mọi người biết chân tướng.”
Anh cho rằng trước đây nhiều người chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này, vì vậy những cuộc diễu hành như thế này “trở nên rất quan trọng. Tôi nghĩ ý nghĩa mà Pháp Luân Công truyền tải cũng hết sức trọng yếu. Tôi cảm thấy nhiều người trong xã hội này, trên thế giới này, đang bị lạc lối. Pháp Luân Công mở ra một con đường chân chính cho mọi người đi theo.”
Chuyên gia nghiên cứu vũ khí: Chặng đường 27 năm phản bức hại của Pháp Luân Công thật đáng khâm phục

Ông Phan, chuyên gia nghiên cứu và phát triển vũ khí phòng thủ, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần phản bức hại kiên định của các học viên Pháp Luân Công. Ông lưu ý rằng dù sinh sống bên ngoài Trung Quốc, quyền tự do cá nhân và sự an toàn của cả họ lẫn gia đình vẫn bị ảnh hưởng do sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Ông chia sẻ: “Kiên trì suốt 27 năm trong hoàn cảnh như vậy thật sự rất đáng khâm phục. Chúng ta nên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, bởi vì giá trị phổ quát bao hàm sự tôn trọng người khác, tôn trọng pháp quyền cũng như sự khác biệt về tư tưởng và tín ngưỡng.”

Học giả người Mỹ gốc Hoa: Pháp Luân Công khôi phục tinh hoa tốt đẹp nhất của tinh thần truyền thống Trung Hoa

Anh John (hóa danh), một học giả văn học người Mỹ gốc Hoa, cẩn thận cất tài liệu vào ba lô rồi đứng lặng lẽ theo dõi cuộc diễu hành.
Anh John thừa nhận rằng anh từng có định kiến về Pháp Luân Công, mãi cho đến gần đây, anh tình cờ đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân tại một hiệu sách cũ. Kể từ đó, suy nghĩ của anh đã thay đổi: “Khi bắt đầu mở sách ra đọc, tôi không thể dừng lại được nữa.” Anh cho rằng cuốn sách kết hợp “Chân” của Đạo gia và “Thiện” của Phật gia, đồng thời bổ sung “Nhẫn” – một phẩm chất vốn đang thiếu vắng trong xã hội hiện đại.

Anh nhận xét rằng con người ngày nay thường bị chi phối bởi các thiết bị điện tử và mạng xã hội, dần đánh mất sự kiên nhẫn và xa rời bản ngã chân thật của mình. Anh tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn chính là điểm tựa tinh thần quan trọng vào thời kỳ đạo đức xã hội đang suy thoái hiện nay.

Qua các phương tiện truyền thông trên mạng, anh John đã biết đến cuộc bức hại, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Anh cho rằng việc một cuộc bức hại tàn khốc như vậy có thể diễn ra trong thời đại đề cao tự do, dân chủ và nhân quyền là điều không thể chấp nhận được. Anh rất khâm phục lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công khi truyền rộng sự thật cho thế giới bằng phương thức ôn hòa.

Nhìn vào biểu ngữ “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc” và lắng nghe giai điệu của Đoàn nhạc Tian Guo, anh John xúc động nói: “Cuộc diễu hành này làm toát lên nét tinh túy nguyên sơ và tốt đẹp nhất trong tinh thần truyền thống Trung Hoa, tinh thần vốn đã bị tàn phá ở Trung Quốc. Nhưng Pháp Luân Công đã khôi phục lại trạng thái thuần khiết ban sơ ấy. Điều này thực sự khiến tôi rất chấn động.”

Người thân ủng hộ các học viên kiên định đức tin và hy vọng cuộc bức hại sớm chấm dứt

Cô Vương, một giáo viên mầm non, đã dắt con trai đến trước Tòa thị chính Đài Bắc để xem diễu hành. Cha cô, một học viên Pháp Luân Công, cũng tham gia trong đoàn diễu hành hôm ấy.

Cô bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực phản bức hại của Pháp Luân Công, đứng lên vì lẽ phải và không từ bỏ đức tin của mình. Cô Vương cho biết cô đã nghe nói về việc các học viên bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng: “Từ trên xuống dưới, [ĐCSTQ] đã thực hiện cưỡng bức thu hoạch nội tạng để kiếm lời. Loại bức hại này là tội ác tày trời và chắc chắn sẽ phải nhận quả báo thích đáng.”

Cô Hứa, người thân của một học viên, cũng dắt con đi theo để ủng hộ người nhà tham gia diễu hành. Cô hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt để ngày càng có thêm nhiều người minh bạch chân tướng, thoát khỏi sự thao túng bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Cô cho biết: “Thu hoạch nội tạng sống là vô cùng tàn nhẫn. Dù trước đây mọi người có thể còn hoài nghi, nhưng hiện nay nhiều người trên khắp thế giới đã nhận thức rõ về điều này. Vấn đề vi phạm nhân quyền đã trở thành tâm điểm. Cuộc bức hại phải được chấm dứt càng sớm càng tốt. Tôi mong mọi người sẽ cùng chung tay phản đối nó.”

Cô Hứa tin rằng các học viên Pháp Luân Công có thể kiên trì suốt 27 năm qua chính là nhờ vào sức mạnh của niềm tin: “Trong xã hội ngày nay, việc kiên trì suốt ngần ấy năm quả thực không hề dễ dàng. Tôi tin rằng cuối cùng sự thật rồi sẽ sáng tỏ.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/28/512819.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/3/235378.html

Đăng ngày 08-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.