Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 02-08-2026] Ngày 29 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tại Hà Lan đã mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại The Hague để phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ các học viên ở Trường Xuân, Trung Quốc, quanh ngày 20 tháng 7 năm 2026. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của trang Minghui.org, trong nửa đầu năm 2026, 96 học viên ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bức hại.

Bà Wong KaYan, người đứng đầu Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Hôm nay, chúng tôi phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công và việc bắt giữ các học viên ở Trung Quốc. Theo thống kê chưa đầy đủ của Minghui.org, trong nửa đầu năm 2026, tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2026, đã có 4 học viên bị kết án, 37 người bị bắt, 41 người bị sách nhiễu, 13 người bị lục soát nhà, 1 người mất tích và 3 người bị chính quyền sách nhiễu. Chúng tôi mạnh mẽ lên án những hành vi này.“

“Theo các báo cáo, sự việc ở Trường Xuân là một phần của chiến dịch phối hợp diễn ra xung quanh ngày 20 tháng 7, ngày mà ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công 27 năm trước. Chính quyền đã bắt giữ các học viên và cưỡng ép lấy mẫu máu, nước bọt của họ. Các vật dụng cá nhân của học viên như bàn chải đánh răng, mũ, túi xách, cũng bị tịch thu để lấy mẫu sinh học.”

Bà Wong kêu gọi ĐCSTQ “thả tất cả học viên Pháp Luân Công và chấm dứt ngay cuộc bức hại.”

05cc0551612aabe727000088f4d064b0.jpg

Các học viên kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại The Hague hôm 29 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

3eacf7bfa7313c1f8ff815daa65cb610.jpg

Bà Wong KaYan (bên trái), người đứng đầu Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, cho biết tất cả học viên cần được trả tự do. (Minghui.org)

Kêu gọi trả tự do cho người thân ở Trường Xuân

Bà Lưu Ngạn Quân đã phát biểu tại cuộc mít-tinh phản đối việc ĐCSTQ bắt giữ chị gái của bà là bà Lưu Diễm Xuân, một học viên 74 tuổi ở Trường Xuân.

Bà Ngạn Quân cho biết: “Bà Lưu Diễm Xuân đã bị bức hại nhiều lần. Năm 2003, chị ấy bị các cảnh sát của Cục Công an Thành phố Trường Xuân bắt giữ vì dán thông tin và giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho người dân. Chị ấy bị còng tay ra sau lưng, treo lên rồi đánh đập. Cánh tay trái của chị ấy bị tổn thương vĩnh viễn, không thể duỗi thẳng được nữa, để lại thương tật suốt đời.”

Tháng 9 năm 2012, trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 18 của ĐCSTQ, sau thời gian dài bị theo dõi, hai chị em Lưu Ngạn Quân và Lưu Diễm Xuân đã bị bắt giữ và lục soát nhà cùng ngày. Bà Ngạn Quân nói trong bài phát biểu: “Chúng tôi bị giam tại Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm và bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, bị hạn chế đi vệ sinh, bị cấm ngủ, bỏ đói, và bị dội nước lạnh vào mùa đông. Còn vào mùa hè, chúng tôi không được phép tắm rửa hay vệ sinh cá nhân. Chúng tôi bị hành hạ đến mức mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tim, cả hai đều bị đột quỵ. Lần này, chỉ vì gần đến ngày 20 tháng 7, ngày mà ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công 27 năm trước, bà Lưu Diễm Xuân lại bị bắt giữ.”

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan đã đệ trình vụ bắt giữ bà Lưu Diễm Xuân lên tổ chức Nhân quyền Không Biên giới (HRWF). Vụ việc này đã nhận được sự quan tâm sát sao của các tổ chức nhân quyền.

Người dân lên án những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ

Khi đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc, kỹ sư Mickol, một du khách người Mỹ đã chú ý đến cuộc kháng nghị của các học viên. Ông nói rằng, là một người Mỹ, ông không hiểu nổi tại sao chính quyền Trung Quốc có thể đối xử với một bà lão 74 tuổi như vậy.

Ông bày tỏ: “ĐCSTQ thật dã man và đáng sợ. Thật đau lòng khi thấy những việc như vậy vẫn xảy ra ngày nay.” Ông cho biết Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý mà các học viên chiểu theo trong cuộc sống, là những nguyên tắc căn bản mà mọi người đều nên tuân thủ. Chính quyền không nên bức hại những người tin vào các nguyên tắc này. Một học viên nói với ông rằng Thượng viện Hoa Kỳ đang xem xét thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng. Ông Mickol cho hay sẽ tìm hiểu về dự luật và liên hệ với Nghị sỹ đại diện khu vực của mình để thúc giục Nghị sỹ đó ủng hộ dự luật.

e2355b93161f5505655e39f7de3a2ef8.jpg

Du khách người Mỹ Mickol ủng hộ Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Một người đàn ông làm việc tại Liên minh châu Âu đã nhận tờ rơi trình bày chi tiết về sự bức hại đối với bà Lưu Diễm Xuân. Ông chỉ vào câu “Tín ngưỡng không phải là tội ác” và nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý. Mọi người, không kể chủng tộc, màu da hay quốc tịch nào, đều có quyền tự do tín ngưỡng và không thể bị bức hại vì tín ngưỡng của mình!”

Sau khi đọc tờ thông tin, ông thốt lên: “Quá đáng sợ, thật không thể tin được!” Sau đó, ông hỏi: “Tôi có thể cầm tờ thông tin này không? Tôi làm việc tại Liên minh châu Âu và sẽ thảo luận việc này với các đồng nghiệp.”

f2a8ae39ff415fd5fb9cbaf1ab8b7815.jpg

158f78b23df9c1544f53a38376f40f0f.jpg

Người dân chú ý đến cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc. (Minghui.org)

Làm mọi điều có thể để chấm dứt cuộc bức hại

Anh Gokhan, một học viên người Hà Lan gốc Thổ Nhĩ Kỳ, làm quản lý tại một công ty mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp nổi tiếng toàn cầu, anh còn là kế toán viên công chứng nên công việc rất bận rộn. Ngày 29 tháng 7, anh đã xin nghỉ làm để tham gia cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc. Anh Gokhan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi tìm hiểu về pháp môn tại một triển lãm sức khỏe ở Đức vào năm 2017. Sau khi bước vào tu luyện, những cơn đau từng khiến anh khổ sở đã biến mất. Vì anh hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, có phẩm chất tốt và cách ứng xử gương mẫu, công ty đã bổ nhiệm anh làm đại sứ đạo đức cho khu vực mà anh phụ trách.

8fc0e4e8c32121fcffbe8b017d70a861.jpg

Anh Gokhan luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc. (Minghui.org)

Vì bản thân đã được thụ ích từ việc tu luyện, anh Gokhan thường xuyên tham gia các hoạt động để nói với mọi người về Pháp Luân Công. Anh chia sẻ: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người Trung Quốc hơn hiểu được tu luyện Pháp Luân Công không có gì sai. Môn này vừa có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần, vừa góp phần duy trì ổn định xã hội. Chỉ những thế lực tà ác mới đối xử với người lương thiện như vậy. ĐCSTQ và những hành vi tà ác của nó trong cuộc bức hại các học viên phải bị phơi bày và chấm dứt sớm nhất có thể. Tôi hy vọng mọi người trên khắp thế giới sẽ tiếp tục tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại này, không bị những lời dối trá của ĐCSTQ lừa gạt, lên án nó và làm mọi điều có thể để chấm dứt nó.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/2/512973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/5/235411.html