Hawaii: Các học viên Pháp Luân Công tổ chức sự kiện tại điểm du lịch nổi tiếng để phổ biến mọi người về cuộc bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hawaii, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 26-07-2026] Ngày 20 tháng 7 năm 2026 đánh dấu 27 năm từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Hôm Chủ Nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2026, các học viên tại Honolulu, Hawaii đã tổ chức các hoạt động trên Đại lộ Waikiki. Họ thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi các thượng nghị sỹ Hoa Kỳ ủng hộ dự luật Thượng viện S.4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân Bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng.
Hawaii là một điểm du lịch nổi tiếng, và Đại lộ Waikiki là trung tâm thu hút du khách. Trong số những người dừng lại để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và ký bản kiến nghị có các du khách đến từ Úc, Canada, Nam Á và các vùng khác của Hoa Kỳ, cũng như người dân địa phương ở Hawaii. Một số người cho biết họ đã nghe nói về cuộc bức hại nhưng chưa từng hay biết việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Công.
Các học viên tổ chức một sự kiện trên Đại lộ Waikiki để nói với mọi người về cuộc bức hại hôm 19 tháng 7. (Minghui.org)
Các du khách đến từ Chicago và California đã vô cùng sửng sốt khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với các nạn nhân. Họ đã nhận các tờ thông tin và ký bản kiến nghị.
Sau khi đọc thông tin về cuộc bức hại, hai du khách từ Úc đã hỏi xem họ có thể làm gì để giúp đỡ. Một học viên đã nhờ họ chuyển giúp tờ rơi để nhiều người hơn có thể biết đến tội ác của ĐCSTQ. Cả hai đều đồng ý. Một người đàn ông Trung Quốc đến từ California đang đi nghỉ tại Hawaii đã vui vẻ thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong sau khi nghe nói về cuộc bức hại.
Một người phụ nữ từ Nam Á cùng mẹ và con của cô đã nán lại để xem. Sau khi đọc các bảng trưng bày và tờ rơi về Pháp Luân Công, cô cho biết mình cũng tập thiền và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Cô bày tỏ đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến cuộc bức hại, và chắc chắn cô sẽ lưu tâm đến vấn đề này. Bốn người đến từ Canada đã ghé lại trò chuyện cùng các học viên, tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại và bày tỏ lòng biết ơn vì những thông tin nhận được.
Đại lộ Waikiki là một điểm đến mua sắm buổi tối nổi tiếng ở Honolulu. Trong nhiều năm qua, các học viên vẫn luôn tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại đây. Một đầu bếp trẻ làm việc cho một nhà hàng thường vội vã đi qua, nhưng lần này anh đã dừng lại để nói chuyện. Sau khi nghe về cuộc bức hại, anh đã ký tên vào kiến nghị. Một người đàn ông trung niên, sau khi đọc bảng trưng bày về Pháp Luân Công, cho biết ông đã xem và rất thích các buổi biểu diễn của Shen Yun. Ông cũng thấy phẫn nộ trước các hành vi đàn áp xuyên quốc gia và những vụ tấn công của ĐCSTQ nhắm vào Shen Yun tại Hoa Kỳ. Ông đã ký bản kiến nghị kêu gọi các thượng nghị sỹ Hawaii ủng hộ dự luật của Thượng viện.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/26/512735.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/31/235351.html






