Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Brazil

[MINH HUỆ 24-07-2026] Vào hai ngày cuối tuần trước ngày 20 tháng 7, ngày bắt đầu cuộc bức hại 27 năm trước, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại một công viên ở Brasilia, thủ đô của Brazil. Họ đã trình diễn các bài công pháp, nói với mọi người về cuộc bức hại và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Nhiều người dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công đã trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị nhằm ủng hộ nỗ lực của họ trong việc chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người đã xin một cuốn Cửu Bình. Họ cho biết mình muốn tìm hiểu ĐCSTQ đàn áp đức tin ra sao. Một số người cho hay họ rất quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Công.

8bbf8d69ac061cd4cc4175e87b8a02c4.jpg

Vào hai ngày cuối tuần gần đây, các học viên tại Brasilia đã nâng cao nhận thức và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)

Người dân ủng hộ Pháp Luân Công

Anh Jonatas, một cư dân địa phương đưa con gái đến sự kiện, đã hỏi: “Tại sao hình ảnh Trung Quốc được khắc họa trên các phương tiện truyền thông lại không giống như những gì các bạn mô tả?”

Người học viên giải thích rằng ĐCSTQ từ lâu đã sử dụng tuyên truyền để che đậy sự bức hại các nhóm tín ngưỡng, và hướng dẫn hai cha con xem các báo cáo của cộng đồng quốc tế lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, các tài liệu của Liên Hợp Quốc và dữ liệu cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa số ca cấy ghép nội tạng được thực hiện ở Trung Quốc và các nguồn cung tạng sẵn có.

Anh Jonatas đáp lại: “Tội ác này là chưa từng có. Nó phải bị chấm dứt!” Anh nhận một cuốn Cửu Bình và nói rằng anh sẽ đọc nó rồi kể cho bạn bè và gia đình về những nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản, vì anh không muốn chủ nghĩa cộng sản cai trị Brazil. Anh cho biết thêm: “Các bạn thật đáng khâm phục khi đã kiên trì trong suốt 27 năm qua, ôn hòa nâng cao nhận thức trên khắp thế giới dù phải đối mặt với một chế độ quyền lực như ĐCSTQ. Tôi sẽ đưa con gái đến đây để học Pháp Luân Công.”

882b0f9322b5e781d94baa3e98d5a876.jpg

Anh Jonatas (thứ ba từ phải sang) và con gái bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Cô Fernanda học các bài công pháp

Trước khi trông thấy sự kiện, cô Fernanda đã tìm hiểu về Pháp Luân Công trên mạng. Cô đã học năm bài công pháp ngay tại sự kiện hôm ấy. “Tôi thực sự rất thích Pháp Luân Công. Tôi muốn bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và tiếp tục tu luyện.” Sau khi nghe về việc ĐCSTQ bức hại pháp môn ra sao, cô đã nhận một cuốn Cửu Bình để có thể giải thích cho mọi người biết bản chất thực sự của ĐCSTQ.

Cô bày tỏ: “Tôi rất yêu văn hóa Trung Hoa. Hôm nay tôi rất vui khi được gặp gỡ những người thiện lương như vậy—và tôi đã được học các bài công pháp. Tôi hy vọng sẽ được tham gia cùng mọi người vào mỗi dịp cuối tuần.”

49b24eac1f93ee96144beecb36530b26.jpg

 Fernanda cho biết cô sẽ đọc Chuyển Pháp Luân và tiếp tục tu luyện. (Minghui.org)

Một người phụ nữ quyết định tu luyện Pháp Luân Công

Bà Janeth cho biết bà luôn muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Bà đã mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn trẻ và chưa bao giờ vượt qua được nỗi đau này. Khi một học viên khuyên bà nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân để hiểu thêm về mối quan hệ giữa sinh mệnh và tu luyện, bà Janeth tỏ ra rất cảm động và nói: “Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều. Tôi sẽ bắt đầu đọc cuốn sách ngay khi về nhà, và chắc chắn tuần sau tôi sẽ đến học các bài công pháp.” Bà đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công và nhận một cuốn Cửu Bình.

7a5b7d07a3d1011c3b0d7697d5cbe479.jpg

Bà Janeth (đầu tiên bên trái) ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. (Minghui.org)

Người dân ký tên kiến nghị và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

4d45f72a61680f6fed992b5a93ba3ee1.jpg

Anh Leonardo ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ sau khi biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. (Minghui.org)

Anh Leonardo đã đọc bảng thông tin về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và ngay lập tức ký tên vào bản kiến nghị. Anh cho biết: “Tội ác này đang thách thức lương tri của mọi người trên Trái đất. Tôi sẵn sàng sát cánh cùng các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau chấm dứt tội ác này.” Một lúc sau, anh quay lại cùng con gái để lấy thêm tài liệu và một cuốn Cửu Bình. Khi một học viên dặn cô bé hãy ghi nhớ ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, cô bé mỉm cười và gật đầu.

12cfa4fdaf71817de5e830cd659c826c.jpg

Anh Predo (bên trái) lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Doanh nhân nông nghiệp Predo bày tỏ: “ĐCSTQ là một chế độ độc tài. Nó bị ám ảnh bởi việc kiểm soát người khác. Những ai trân quý tự do đều cần phải lên án chế độ này.” Anh kêu gọi những người coi trọng tự do hãy đoàn kết để chống lại chế độ chuyên chế này.

Cô Gabriela đưa con gái đến sự kiện và ký bản kiến nghị. Cô nói: “Chủ nghĩa cộng sản là thứ rác rưởi. Con người cần phải loại bỏ nó!”

25ef621e3ca3aa4e511bd361e22bd517.jpg

Anh Filipe ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại. (Minghui.org)

Anh Filipe kể rằng anh đã nghe thấy tiếng nhạc luyện công từ đằng xa, vì thế anh đã tiến đến xem rồi cho biết: “Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi ở đây.” Khi nghe nói ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm qua, anh thốt lên: “ĐCSTQ chính là hiện thân của ác quỷ. Tôi phải nói cho cậu con trai năm tuổi và bạn bè của mình biết nó ác đến mức nào. Chúng ta phải tránh xa nó!” Anh nhận một cuốn Cửu Bình và khích lệ các học viên: “Các bạn chắc chắn sẽ thành công!”

Mọi người liên tục dừng bước để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Khi biết ĐCSTQ vi phạm quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp Trung Quốc bảo đảm và bắt các học viên Pháp Luân Công, những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, phải chịu đựng cuộc bức hại từ lâu, nhiều người đã bày tỏ sự bàng hoàng và phẫn nộ. Họ đã ký đơn kiến nghị để lên án cuộc bức hại và kêu gọi nỗ lực chung nhằm chấm dứt nó.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/24/512663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/31/235349.html