Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2026] Một người đàn ông ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã bị giam giữ tại thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc trong hai tháng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Tháng 5 năm 2026, ông Lý Thụy Triều, 51 tuổi, đến thành phố Nghi Xương và bị camera giám sát ghi hình lại khi ông dùng phấn viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại các khu vực công cộng. Cảnh sát Nghi Xương đã xác định được danh tính của ông thông qua hệ thống dữ liệu lớn và thông báo cho cảnh sát ở Thạch Gia Trang.

Tối ngày 21 tháng 5, ông Lý bị bắt tại căn hộ của mình ở Thạch Gia Trang và bị giam giữ qua đêm tại Đồn Công an Tân Hoa. Ngày hôm sau, cảnh sát quay lại nhà ông và tịch thu bốn cuốn sách Pháp Luân Công, một máy tính xách tay và hai điện thoại di động. Họ cũng khám xét một nơi ở khác của ông ở vùng nông thôn thuộc huyện Vô Cực (thuộc sự quản lý của Thạch Gia Trang) nhưng không tìm thấy bất kỳ vật dụng nào liên quan đến Pháp Luân Công. Sau đó, ông Lý bị đưa đến tỉnh Hồ Bắc và giao cho cảnh sát của Cục Công an quận Tây Lăng ở Nghi Xương. Không lâu sau, ông bị đưa vào Trại tạm giam Số 3 Thành phố Nghi Xương.

Ngày 12 tháng 6, mẹ của ông Lý nhận được một lá thư từ Cục Công an quận Tây Lăng. Bức thư cho biết Viện Kiểm sát Quận Tây Lăng đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với con trai bà vào ngày 6 tháng 6, với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh điển hình thường được dùng để vu khống các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Luật sư của ông Lý, sau khi đến thăm ông, cho biết ông Lý ăn rất ít trong trại tạm giam và đã sụt cân rất nhiều.

Những lần bị bức hại trước đây

Ông Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, sau đó bệnh đau dạ dày nặng của ông đã nhanh chóng biến mất. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại môn tu luyện này vào năm 1999, ông đã bị bắt nhiều lần và buộc phải sống xa nhà trong nhiều năm để tránh bị cảnh sát tiếp tục bắt giữ.

Ngày 9 tháng 7 năm 2009, ông Lý bị bắt khi đang làm việc tại Bắc Kinh và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Ông đã thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Tân An và Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà ở Bắc Kinh, cùng Trại Lao động Cưỡng bức Đồ Mục Cát ở Nội Mông. Trong thời gian bị giam giữ, ông bị đánh đập dã man đến mức không thể tiêu hóa thức ăn, ăn vào là nôn ra, đi lại khó khăn và khó thở. Cân nặng của ông nhanh chóng giảm từ 75 kg xuống còn 59 kg.

Ngày 10 tháng 7 năm 2011, chỉ hai ngày sau khi được thả, ông Lý lại bị bắt và bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não tỉnh Hà Bắc (còn gọi là Trung tâm Giáo dục Pháp luật tỉnh Hà Bắc) trong một tháng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/21/512555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235289.html