Thông tin bổ sung về “Đội chuyển hóa” của Nhà tù Gia Châu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-07-2026] Trước đây, trang Minghui.org từng đưa tin về việc ngược đãi học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại Nhà tù Gia Châu (nằm ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên) và việc thành lập đội “chuyên án” nhằm tăng cường việc bức hại. Bài viết này cung cấp thêm thông tin về đội này.
Ngày 22 tháng 5 năm 2025, lính canh Cung Kính Phu của khu 4 đã chính thức thành lập đội chuyên án (còn được gọi là “đội chuyển hóa”). Nguyên nhân ông ta lập ra đội này là vì đội nghiêm quản (còn gọi là đội nhập ngục), được chuyển từ Khu 9 sang Khu 4 của ông ta vào năm 2022, đã không thể cưỡng bức các học viên mới bị chuyển vào nhà tù từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.
Ông ta bắt đầu cấm các học viên mới tới tiếp xúc với các học viên khác, nhằm ngăn những người cũ gây ảnh hưởng đến những người mới. Khi biện pháp đó cũng không thể khiến các học viên khuất phục trước áp lực, ông ta đã nảy ra ý tưởng thành lập đội chuyên án vào tháng 4 năm 2024, và chính thức ra mắt vào năm sau (sự chậm trễ là do ông ta xin nghỉ phép vì việc gia đình). Cam Hồng, phạm nhân đứng đầu đội nghiêm quản, thường đe dọa các học viên rằng: “Các người sẽ phải ngoan ngoãn một khi ‘đội chuyển hóa’ đi vào hoạt động!”
“Đội chuyển hóa” được đặt tại phòng giam 303, gồm 6 thành viên là các phạm nhân, trong đó có Quách Triều Huy (đội trưởng), Lý Thế Khoan và Cam Hồng. Lính canh Cung đã đưa ra phần thưởng giảm án để khuyến khích những phạm nhân này ra sức “chuyển hóa” các học viên.
Sau khi “đội chuyển hóa” được thành lập, Nhà tù Gia Châu bắt đầu chỉ tiếp nhận từng học viên Pháp Luân Công (trong khi trước đây họ tiếp nhận các nhóm học viên mới bị kết án 2 tuần một lần). Ngay khi mới đến, học viên này lập tức bị đưa đến “đội chuyển hóa” để 6 phạm nhân kể trên “làm việc”.
Tù nhân vẫn giữ kín về những thủ đoạn tra tấn mà họ sử dụng đối với các học viên. Có thông tin cho rằng một số kẻ đã thức trắng đêm để hành hạ học viên nhằm được giảm án nhiều nhất có thể. Thậm chí trước khi “đội chuyển hóa” chính thức ra mắt, người ta đã nghe thấy tiếng la hét của học viên phát ra từ phòng giam 303 vào khoảng 5 giờ sáng ngày 19 tháng 11 năm 2024.
Tính đến thời điểm viết bài, có ít nhất 3 học viên vẫn đang bị giam giữ tại Nhà tù Gia Châu, bao gồm:
Ông Dư Phát Toàn , 70 tuổi, đang thụ án 4 năm tù, đã bị “đội chuyển hóa” bức hại từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2025. Hiện ông đang ở Khu 2.
Ông Nhiếp Tông Quốc, 71 tuổi, đang thụ án 5 năm tù, đã bị “đội chuyển hóa” bức hại từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2025. Ông vẫn đang ở Khu 4.
Anh Cung Vĩnh Thành , một sinh viên đại học 21 tuổi đang thụ án 4 năm tù, rất có thể cũng đã bị “đội chuyển hóa” bức hại. Anh vẫn đang bị giam ở Khu 4.
Bài viết liên quan:
Tra tấn và tẩy não có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Gia Châu
25 học viên Pháp Luân Công và 1 người nhà qua đời vì bị tra tấn ở trong Nhà tù Gia Châu
Tỉnh Tứ Xuyên: Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Gia Châu, hai người qua đời
Các học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi tàn bạo tại nhà tù Gia Châu tỉnh Tứ Xuyên
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/10/512176.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/20/235165.html



