Người phụ nữ Hà Bắc 63 tuổi, từng nhiều lần bị bắt, đang bị giam hơn một tháng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-07-2026] Một bà lão 63 tuổi ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, vẫn đang bị giam giữ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Tối ngày 9 tháng 6 năm 2026, khi đang ngủ say, bà Trương Tú Quyên bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dữ dội. Bà không mở cửa ngay, nhưng tiếng đập ngày càng lớn hơn. Lo ngại ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm, bà mở cửa ra thì thấy một số cảnh sát mặc cảnh phục và thường phục xông vào nhà. Họ trình ra lệnh khám xét và bắt đầu lục soát nhà bà.
Cảnh sát tịch thu hơn 20 cuốn sách về Pháp Luân Công và hơn 2.000 nhân dân tệ tiền mặt. Họ đưa bà Trương đến Trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn, nơi bà bị giam cho đến nay. Chồng bà, bị liệt sau đột quỵ, rơi vào tình cảnh éo le sau khi bà bị bắt.
15 học viên Pháp Luân Công khác tại địa phương cũng bị bắt trong khoảng từ ngày 9 đến 11 tháng 6 năm 2026.
Trước lần bức hại mới đây, bà Trương từng nhiều lần bị nhắm đến vì đức tin của mình.
Hai lần đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công
Ngày 21 tháng 7 năm 1999, 1 ngày sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Trương đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau khi trở về, bà bị giam giữ phi pháp tại nơi làm việc – Nhà máy Dệt Đường Sơn – trong hơn 10 ngày. Bà bị bắt giam thêm 2 lần nữa vào tháng 9 năm 1999 và tháng 2 năm 2000, mỗi lần hơn 1 tháng. Bà còn bị phạt hơn 1.000 nhân dân tệ.
Ngày 24 tháng 4 năm 2000, bà Trương lại đến Bắc Kinh. Bà bị bắt và đưa đến Phòng liên lạc của thành phố Đường Sơn tại Bắc Kinh. Giám đốc văn phòng liên lạc tát mạnh vào mặt bà và còng tay bà cùng hơn 10 học viên khác. Tối hôm đó, bà bị đưa về Đường Sơn và bị giam tại Trại tạm giam quận Cổ Dã.
Hôm sau, cảnh sát Vương Quốc Hoành ở Đồn Công an Tây Tân Lâu thẩm vấn bà Trương. Ông ta tát bà 9 lần vào mặt. Chiều hôm đó, nhà máy đến đón bà, và một đội phó đã tát vào mặt bà 2 lần. Sau đó, ông ta còng tay bà vào giường trong văn phòng nhà máy. Ngày hôm sau (26 tháng 4 năm 2000), bà bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn. Trưởng phòng Vương Ngọc Hòa chỉ thị cho các phạm nhân còng tay và xích chân bà 2 lần, mỗi lần kéo dài 5 ngày, trong thời gian đó bà không được cho ăn uống gì.
Ngày 17 tháng 9 năm 2000, nhà máy đưa bà Trương đến Trại Lao động Số 1 tỉnh Hà Bắc. Lính canh Đỗ trói tay chân bà bằng băng dán để ngăn bà luyện công. Ông ta còn ép bà cởi hết quần áo để kiểm tra xem bà có giấu tài liệu Pháp Luân Công hay không. Bà tuyệt thực 11 ngày để phản đối. Ngày 27 tháng 10 năm 2000, bà được bảo lãnh tại ngoại.
Bị bắt trên đường và bị đưa vào trại lao động vào năm 2001
Khoảng 9 giờ tối ngày 6 tháng 7 năm 2001, khi bà Trương đang đi trên đường thì bị một cảnh sát từ Đồn Công an Tập Gia Sáo chặn lại. Ông ta hỏi bà có phải tu luyện Pháp Luân Công không và cáo buộc bà dán biểu ngữ về Pháp Luân Công lên tường. Ông ta ra lệnh bà đến đồn công an. Bà từ chối, và ông ta dùng dùi cui điện chích vào đầu bà. Một cảnh sát khác xuất hiện và đánh bà ngã xuống đất. Họ gọi xe tuần tra đến. Khoảng 4 cảnh sát nữa tới và khiêng bà lên xe.
Phó đồn Lý Bảo Điền tát bà Trương hơn 10 lần vào mặt và nhốt bà vào lồng sắt. Khoảng 3-4 tiếng sau, Lưu Tranh, trưởng Phòng 610 quận Cổ Dã, đến tát bà 2 lần vào mặt. Ông ta còng tay bà suốt đêm hôm đó. Hôm sau, bà bị đưa đến Trại tạm giam quận Cổ Dã.
Một nữ cai ngục tên Vương Lỗi dùng ống cao su quật bà Trương hơn 10 phút. Chân phải bà bầm tím nặng và phải 2 tuần sau mới đỡ. Cai ngục Vương còn xúi giục phạm nhân Liễu Diễm đánh bà. Sau đó bà không thể ăn uống gì trong 5 ngày.
Theo chỉ thị của viên chức Lưu, ngày 13 tháng 7 năm 2001, trại tạm giam còng tay bà Trương và hơn 10 học viên khác rồi diễu hành họ trên đường phố.
Ngày 15 tháng 10 năm 2001, bà Trương bị chuyển đến Trại Lao động Số 1 tỉnh Hà Bắc để thụ án với thời hạn chưa xác định. Bà bị cấm ngủ và bị bắt học các tài liệu vu khống về Pháp Luân Công. Ngày 2 tháng 4 năm 2002, bà được thả.
Bị giam trong trại tẩy não 10 tháng (2002 – 2003)
Ngày 2 tháng 11 năm 2002, hơn 10 cảnh sát thuộc Công an Thành phố Đường Sơn, Phòng 610, Công an quận Cổ Dã và Nhà máy Dệt Đường Sơn đã xông vào nhà bà Trương. 5 người đàn ông đấm đá bà cho đến khi chồng bà quát lên yêu cầu họ dừng lại.
Bà từ chối đi theo họ, và bị khiêng lên xe tuần tra. Đội trưởng Lưu của Công an thành phố Đường Sơn thẩm vấn bà tại Đồn công an Lâm Tây. Hắn tát bà hơn 10 lần vào mặt, khiến mũi bà bị bầm tím, má trái có vết rách, mặt bà sưng vù.
Sau đó, đội trưởng Lưu còng tay bà vào ghế sắt. Một cảnh sát khác quấn dây điện từ dùi cui điện quay tay vào 2 ngón tay út của bà rồi nhét giẻ vào miệng bà. Ông ta liên tục quay dùi cui. Mỗi lần quay, bà đau đớn kêu thét và mồ hôi đầm đìa. Ngoài ra, ông ta còn cười nhạo tiếng kêu của bà. Các ngón tay bà bị gãy sau khi bị sốc điện.
Cảnh sát thay phiên canh giữ bà theo nhóm 3 người, không cho bà ngủ suốt 2 đêm. Họ giẫm lên đầu bà khiến tóc bà rụng rất nhiều. Mặt và tay bà sưng phù. Có lúc bà bất tỉnh.
Tối ngày 4 tháng 11 năm 2002, bà Trương bị chuyển đến Đồn Công an Lâm Đông. 2 ngày sau, một bảo vệ từ nhà máy đưa bà đến Trung tâm Pháp chế Thành phố Đường Sơn (một trại tẩy não). Bà từ chối xem các video vu khống Pháp Luân Công, và bị tra tấn.
Ngày 14 tháng 4 năm 2003, Vương Chí Kiệt và Mạnh Thiết Lâm kéo lê bà trên mặt đất. Vương đá bà 5-6 lần bằng giày da. Ông ta còn đánh mạnh vào đầu bà. Thêm nữa, Mạnh tát mạnh vào mặt bà 2 lần.
Ngày 14 tháng 9 năm 2003, cán bộ Vương và Trương Á Ninh đẩy bà ra khỏi phòng giam vào văn phòng. Lính canh Trương tát mạnh vào mặt bà 8 lần, gây ra 2 vết rách trên môi. Bà chảy máu và không thể ăn được trong 2 ngày. Bà cũng bị cấm ngủ trong một thời gian.
Trong 10 tháng bị giam ở trại tẩy não, bà đã bị đình chỉ lương, tổng cộng gần 3.000 nhân dân tệ.
Buộc phải sống phiêu bạt từ năm 2008 và bị bắt năm 2010
Trưa ngày 20 tháng 2 năm 2008, 4 xe công an đỗ trước tòa nhà chung cư của bà Trương. Bà không ở nhà. Họ phá cửa xông vào tịch thu máy tính, máy in và dao cắt giấy của bà. Khi biết tin bị lục soát, bà buộc phải rời nhà đi sống lưu lạc.
Ngày 28 tháng 8 năm 2010, khi đang cùng một học viên khác nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một phiên chợ ở thành phố Thiên An (thuộc thành phố Đường Sơn quản lý), bà Trương bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Thái Bình Trang bắt giữ. Họ kéo lê 2 học viên về đồn công an. Cả 2 đều bị rơi mất một chiếc giày.
Sau đó, bà Trương bị đưa vào trại tẩy não. Sau 1 giờ sáng ngày 29 tháng 8 năm 2010, bà ngã từ phòng trên tầng 4 xuống. Bà bị thương nặng ở xương chậu và xương đùi. Một số răng bị rụng. Miệng và mắt bà sưng phù, tay bị bầm tím.
Vài giờ sau, con gái bà vội đến Bệnh viện Nhân dân Thiên An và chất vấn cảnh sát tại sao mẹ bà lại ngã từ trên cao xuống. Họ nói rằng “bà ấy tự ngã”. Con gái bà nghi ngờ rằng chính việc cảnh sát ngược đãi mẹ bà đã khiến bà nhảy ra khỏi tòa nhà.
Bị bắt vào năm 2016
Ngày 6 tháng 6 năm 2016, bà Trương bị bắt khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một phiên chợ. Cảnh sát của Đồn Công an Dương Liễu Trang giao bà cho công an huyện Loan. Bà được thả vào thời điểm chưa xác định.
Báo cáo liên quan:
Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: 11 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong 3 ngày
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Dozens of Falun Gong Practitioners from Tangshan City Arrested
An In-Depth Look at the Criminal Nature of the Chinese Communist Party’s Brainwashing Apparatus
Tangshan City Law Enforcement School Is an Illegal Concentration Camp
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/12/512244.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/24/235231.html


