Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2026] Gần đây, Minh Huệ Net nhận được thông tin một bà lão khuyết tật 61 tuổi ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang để thụ án 4,5 năm tù.

Ngày 25 tháng 10 năm 2025, bà Lý Xuân Hoa, sinh vào tháng 5 năm 1964, bị bắt vì đệ đơn khiếu nại các cảnh sát đã tra tấn bà trong lần giam giữ trước đó từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 năm 2025. Lần đó, bà bị bắt vì viết thông tin về Pháp Luân Công ở những nơi công cộng.

Pháp Luân Công là môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Sau lần bắt giữ mới nhất, cảnh sát đe dọa sẽ đưa thẳng bà vào tù mà không cần xét xử. Khi bị giam tại một trại tạm giam không rõ tên, bà Lý đã từ chối mặc đồng phục tù nhân, và bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm còng tay, cùm chân và bị treo lên. Bà đã tuyệt thực để phản đối, và trở nên gầy hốc hác. Bà đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 39 Tề Tề Cáp Nhĩ nhiều lần. Lính canh trại tạm giam còng tay bà vào khung giường bệnh. Họ không cho phép bà dùng nhà vệ sinh và buộc bà phải đóng bỉm.

Ngày 8 tháng 12 năm 2025, tòa án địa phương đã tổ chức phiên xét xử vụ án của bà Lý, và kết án bà 4,5 năm tù vào một thời điểm không xác định. Hiện cũng chưa rõ thời điểm bà bị chuyển đến nhà tù.

Chi tiết về lần bắt giữ tháng 8 năm 2025

Trước đó vào ngày 21 tháng 8 năm 2025, bà Lý đã bị bắt vì viết thông tin về Pháp Luân Công ở những nơi công cộng. Cảnh sát Lý Hoành Vũ, Khúc Vĩnh Bằng và Dương Trung Vũ đã thẩm vấn bà dưới tầng hầm của Đồn Công an Ngũ Long, trói bà vào ghế kim loại trong hơn 30 giờ. Nhiều năm trước, khi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị gãy đốt sống thắt lưng, và việc ngồi quá lâu đã làm chấn thương ở lưng dưới của bà trở nên tồi tệ hơn. Bà đã ngất xỉu trong lúc thẩm vấn. Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Long Sa đã đổ nước vào tai và quần áo của bà, rồi thổi không khí vào mặt bà.

Tối ngày 22 tháng 8, bà Lý đã bị khiêng đến Trại tạm giam Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Cảnh sát Lý nói với bác sỹ phụ trách khám sức khỏe cho tù nhân mới nhập trại: “Bà ấy rất khỏe mạnh. Không cần phải khám.”

Quản lý Dương của Trại tạm giam Tề Tề Cáp Nhĩ, cũng nói với bác sỹ: “Chúng ta là anh em tốt mà, không cần phải khám sức khỏe đâu.” Bà bị giam trong phòng 211 và rất khó ngủ vì đau đớn.

Ngày 29 tháng 8 năm 2025, cảnh sát yêu cầu 2 tù nhân cũng đang bị còng tay để lôi bà Lý lên và xuống cầu thang để tiếp tục thẩm vấn. Vì cổ tay bị đau do còng, họ đã giật mạnh bà Lý lên và xuống, làm căng cơ vai trái và ngực của bà. Cơn đau ở xương sườn trái quá dữ dội khiến bà không thể đứng vững, nên họ đã đặt bà ngồi vào xe lăn. Bà tưởng họ sắp thẩm vấn mình, nhưng họ lại đưa bà đến một căn phòng để chụp ảnh. Bà không cho phép họ chụp ảnh, vì vậy họ đã đưa bà trở lại phòng giam.

Khi bác sỹ của trại tạm giam khám cho bà Lý, ông ta đã dùng một chiếc dùi đâm vào chân và lòng bàn chân của bà, và thấy bà không có cảm giác gì. Ông ta nói với cảnh sát: “Bà ấy bị khuyết tật.”

Trong 2 tuần tiếp theo, bà Lý phải nằm liệt giường. Cơn đau khiến bà thức trắng đêm. Bà cảm thấy chóng mặt, ù tai và mắt đỏ ngầu. Các cơ quan nội tạng của bà đang suy yếu, và bụng thì hóp lại. Bà không thể ăn, và nôn ra mọi thứ đã ăn. Chất nôn của bà có màu xanh sẫm. Bà cảm thấy ngực nóng rát, và rất khát. Bà thèm uống nước đá. Vì không thể tự đi lại, bà phải nhờ người khiêng đi vệ sinh.

Bà Lý yêu cầu nộp đơn khiếu nại cảnh sát. Lính canh Tống Vy đứng trước phòng giam của bà và nói: “Chẳng phải bà muốn viết đơn khiếu nại sao? Sao bà không ra khỏi giường và tự viết đi?”

Bà Lý cố gắng lết ra mép giường và lăn xuống sàn. Sau đó, bà yêu cầu lính canh Tống chuyển bà lên xe lăn để viết đơn khiếu nại, nhưng lính canh Tống đã từ chối. Các tù nhân đã khiêng bà Lý trở lại giường.

Ngày 8 tháng 9 năm 2025, cảnh sát đưa bà Lý đến Bệnh viện 39 Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Bà đã được chụp MRI lưng dưới và đo điện tâm đồ. Sau đó, cảnh sát đã cho bà bảo lãnh tại ngoại sau khi tống tiền gia đình bà 20.000 Nhân dân tệ. Bà được người nhà khiêng về.

Giữa tháng 9 năm 2025, bà Lý đã đệ đơn lên Viện Kiểm sát Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ để khiếu nại hình sự cảnh sát và lính canh trại tạm giam vì đã tra tấn bà. Để trả đũa, cảnh sát đã bắt bà vào ngày 25 tháng 10 năm 2025 và kết án bà 4,5 năm tù.

Lần bức hại đầu tiên

Bà Lý từng làm việc tại Phòng Văn hóa Quận Kiến Hoa. Bà là một nhiếp ảnh gia, nhà văn và giáo viên mỹ thuật từng đạt giải thưởng. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà liên tục bị nhắm đến vì kiên định với đức tin của mình. Chồng bà đã ly hôn với bà, và bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 1999. Thời hạn của bà bị kéo dài thêm 10 tháng, và mãi đến tháng 8 năm 2001 bà mới được trả tự do. Trong thời gian bị giam giữ, bà bị đánh đập, bị cấm ngủ, bị biệt giam và bị còng tay treo lên. Bà cũng phải lao động khổ sai, chẳng hạn như sản xuất thuốc trừ sâu, mà không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào.

Ngày 22 tháng 10 năm 2001, khi cảnh sát cố gắng bắt bà Lý một lần nữa, bà bị ngã từ tầng 4 của một tòa nhà xuống trong khi cố gắng chạy trốn. Bà bị gãy cột sống và xương sườn. Do liên tục bị sách nhiễu, bắt đầu từ tháng 12 năm 2001, bà đã buộc phải sống phiêu bạt, nhưng lại bị bắt lần nữa vào ngày 24 tháng 5 năm 2003. Cảnh sát đã đánh đập bà và giật điện bà bằng dùi cui điện trong nhiều giờ. Lo sợ bà có thể chết trong lúc bị giam giữ, họ đã bỏ rơi bà ngoài cánh đồng.

Báo cáo liên quan:

Bị ngược đãi trong khi bị giam giữ dù tàn tật, một phụ nữ bị bắt giam trở lại vì nộp đơn tố cáo công an

Bác sĩ Trại tạm giam: “Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi bà chết rồi mới lôi bà ra khỏi đây”

Giáo viên mỹ thuật bị tước quyền tự do tín ngưỡng đã kiện Giang Trạch Dân

Lời chứng của giáo viên mỹ thuật từng đạt giải thưởng, bà Lý Xuân Hoa

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/3/508443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/14/233636.html